Ôi chị Yến xinh quá, bảo sao chồng ko đòi lấy vội. Nhìn bó hoa em vẫn nhớ là mốt từ năm 1980 tới thời chị Yến ko thay đổi gì cả, nhưng mà thế là nhiều công lắm đấy nhá.
Nói chung cái vụ trang điểm là em vẫn rất bất mãn. Hôm chụp ảnh thì hỏng cái tóc, trông mặt và người cứng đơ vì ko thoải mái. Hôm ăn hỏi trang điểm nhẹ rất dễ chịu, trông xinh gần bằng ngày thường thì lên ảnh cứ nhôm nhoam ko ăn hình, tới hôm cưới thì nhìn thấy tóc xong lại buồn quá, con em dâu cũng như hiểu chị, vừa gài xong hoa lên đầu nó vội vàng ôi Khoai ơi gắn hoa vào nhìn được của nó, chứ lúc nãy em thấy căng thẳng quá, mà biết là chị cũng thế. Cá biệt ạ, hôm ăn tiệc trong Sài gòn lúc trang điểm ở nhà cả nhà bảo xinh ạ, kết quả hôm sau em tới họ hàng chơi chả ai nhận ra em cả
Còn vụ chụp ảnh, hồi cưa cẩm lão béo bảo anh sẽ dắt tới thằng này nọ bạn anh chụp này nọ váy này nọ em bảo em có cưới chồng nhất định ko ảnh viện gì hết, lão ấy căng thẳng mặc cả tới lui rồi bảo ít ra phải có quả ảnh để kỉ niệm và treo đầu giường ( sợ em nằm ngược đầu chăng?) Sau đó hai năm, gần tới ngày cưới thì rất vui vẻ với kế họach No photo của em, nhưng vì định honey moon mời các bạn lên Sapa đi chơi cùng hai vợ chồng mà ko được các bạn hưởng ứng nên đã chuyển thành cùng nhau ra công viên chụp ảnh, nhân dịp bọn tớ có quần áo đẹp để mặc cưới, thế thôi ạ.
Còn cái vụ thủ tục này nọ, cưới xin này nọ, mình nói rõ luôn là đề nghị các cụ phát biểu ngắn gọn, ko thách treo hỏi và bên nọ chảnh với bên kia, nhiều chuyện là mình bỏ ngang luôn. Các hủ tục còn lại, tự mình đi chọn, đi đặt và đi nhờ người giám sát, mình vẫn phải làm tổng quản thôi. Ý mình mình chọn, quần áo, hát hò, thực đơn, giấy mời cứ ra ngoài xem mẫu, đổi tí ti theo ý mình nhưng vẫn thấy hài lòng tới tận giờ vì mọi sự. Vui như một buổi ọp ẹp quá đà. Bố mẹ thì hơi mệt hơn mức có thể nhưng hỉ hả. Hát múa tùm lum cả.
À, hôm nọ em đi đám cưới một anh bạn làm tập hai các bạn ạ, cô dâu 83 chú rể 65 nên chắc vì yêu và chiều nàng mà ông bạn già em đi chụp ảnh tình tứ quá thể, mà nhiếp ảnh gia có cả thành phần các bạn chàng mà con gái các bạn chàng, chính là em họ em ạ, kém cô dâu có mỗi 5 tuổi thôi ạ, nên bạn già em cũng phải cố gắng lắm í ạ. Đám cưới thì vui lắm, nhưng vẫn nhàm chán như thông lệ đám cưới HN thôi ạ.
@Mimi: cái gì mà Vạn lấy Nguyệt??? Nguyệt là Chăng/Trăng ý hả????
Nhân tiện, cái lão Dân vào làng Ven thì lúc đấy à ơi nhau ở chặng cuối rồi ạ, em chả công nhận nhà em là đôi vào làng tóm được nhau.
Tiện thể tòan bộ mấy vụ này cộng ảnh cưới bác Yến, bác Lu bê vào box của làng được ko ạ, xong rồi em kể cả làng nghe em bắt chồng như nào he heh