Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Mặc Cái Gì Cho Xinh Nhỉ?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
em Ex
Mặc skinny jean hoặc form quần slim nhìn chân vẫn dài hơn so với bình thường mà chị xanh, đấy là nếu chị không muốn mặc jupe (như em). Ngoài ra không cần phải đi giày cao (em có đi nổi đâu) nhưng chỉ cần có đế vững chắc, hơi bè tí cũng được cao thêm độ 3-4 cm là dáng cũng cao lên đáng kể rồi ạ.
Mip
Thế thì mặc mini-jupe, legging dầy, bốt cao, đế to, lên đến trên đầu gối, vừa đỡ lạnh, vừa chân dài, vừa kín đáo một cách sexy hí hí
Mình thì chắc không mặc skinny jean bao giờ được, vì sẽ lộ ngay ra hai điểm: chân cong (thà mặc minijupe còn hơn) và khoản phòng thủ hơi bị quá đà chẹp! ohmygod.gif
grass
QUOTE(em Ex @ Apr 9 2011, 08:40 PM)
Có cái mốt quần alibaba từ mấy năm nay nhìn mấy em mẫu mặc với sơ-mi đóng thùng rất là chic nhưng em chưa bao giờ dám thử vì tưởng tượng chân mình mà mặc cái quần này chắc ngắn lại còn nửa mét. Làng ta có ai thử món này chưa nhỉ?
*



Mình có quen 1 em có từng mặc kiểu này. Quần alibaba thì được cái che được đoạn chân cong nếu ai chân bị cong, hi hi. Nhưng nói chung phải cao gầy mới mặc kiểu này được. Hoặc ít ra là gầy và đi giày cao gót.

Nói chung các kiểu fancy thế thì mình chịu, hi hi.
em Ex
Thì bởi chân cong nên em mới phải mặc quần tây / quần jean để nó là bớt chỗ đầu gối, không thì đã mặc jupe ngắn cũn cỡn rồi laugh1.gif.
Nhưng cái chính vẫn là lòng can đảm mù quáng nói văn vẻ là sự tự tin để mặc bất cứ thứ gì mình thích, đoạn này thì em xin chịu.
Mr. Smith
QUOTE(grass @ Apr 10 2011, 05:43 AM)
QUOTE(em Ex @ Apr 9 2011, 08:40 PM)
Có cái mốt quần alibaba từ mấy năm nay nhìn mấy em mẫu mặc với sơ-mi đóng thùng rất là chic nhưng em chưa bao giờ dám thử vì tưởng tượng chân mình mà mặc cái quần này chắc ngắn lại còn nửa mét. Làng ta có ai thử món này chưa nhỉ?
*



Mình có quen 1 em có từng mặc kiểu này. Quần alibaba thì được cái che được đoạn chân cong nếu ai chân bị cong, hi hi. Nhưng nói chung phải cao gầy mới mặc kiểu này được. Hoặc ít ra là gầy và đi giày cao gót.

Nói chung các kiểu fancy thế thì mình chịu, hi hi.
*



Quần alibaba là như thế nào nhỉ?
em Ex
Lên Google xem quần này gọi là quần gì, thì ra gọi là harem pants
http://2.bp.blogspot.com/-UdGxJh6vXbs/TZg5_iCjY_I/AAAAAAAABWc/Jw6GUX7Pbkg/s1600/6a00d83451595d69e2010536e71eb2970b-800wi.jpg
Mr. Smith
Trông cute phết. Em Ex chân dài, dáng dong dỏng mặc quần này chắc cũng hợp đấy
Gió
QUOTE(em Ex @ Apr 10 2011, 09:38 PM)
Lên Google xem quần này gọi là quần gì, thì ra gọi là harem pants
http://2.bp.blogspot.com/-UdGxJh6vXbs/TZg5_iCjY_I/AAAAAAAABWc/Jw6GUX7Pbkg/s1600/6a00d83451595d69e2010536e71eb2970b-800wi.jpg
*



Mình thích mẫu số 5 và 10. wub.gif wub.gif

Mẫu số 2 & 7 trông... shuriken.gif shuriken.gif shuriken.gif
Gió
http://www.vintagedresses.ie/wp-content/uploads/2009/01/1280271647.jpg

Mình mới mua một em tương tự thế này. Mình thấy nó tương đối dễ mặc và phù hợp với mọi dáng dấp, size người.. Mập chút mặc trông chếch chi, còn gầy chút thì mặc trông thanh tân.. wub.gif wub.gif clap.gif clap.gif
biendep
Cái đầm bạn Gió post cũng kén người, lúc trước tớ cũng mê cái loại này, mà hiện giờ có bao nhiêu cái kiểu như này tớ đem cho hết rồi, nhiều lý do như sau :
- đầm dài đi với dép xỏ, đội nón rộng vành : đúng kiểu của nó đó, nhưng mình chỉ là dân VN lùn nên trông ko khác gì cây nấm lùn, chưa kể đầm dài phủ chân mùa hè rất nóng
- đầm ngang gối đi với dép xỏ hoặc giày đế xuồng : đúng kiểu luôn : mà trông như mặc đầm bầu, chưa kể đầm ngang hoặc quá gối trông luộm thuộm và già
- nếu cắt gấu lên thành đầm trên gối thì kiểu này vì ko ôm nên trông chẳng khác gì váy ngủ hoặc váy mặc ở nhả, thôi để mặc ở nhà luôn cho tiện
- Chưa kể phần trên mặc hơi mệt, nếu mặc bra thì lòi dây trông hơi phô, nếu bra ko dây mặc hơi mệt vì bó, nếu ko mặc bra thì quá hở hang đi

Tóm lại tớ từ giã kiểu này từ đâu cách đây gần 2 năm rồi
Mip
QUOTE(em Ex @ Apr 10 2011, 09:48 AM)
Nhưng cái chính vẫn là lòng can đảm mù quáng nói văn vẻ là sự tự tin để mặc bất cứ thứ gì mình thích, đoạn này thì em xin chịu.
*



Chính là mình đây thumbup.gif clap.gif
Mình nói thật là mình nhìn những gái làng như kiểu Ex, Mưa, Hot, Xanh... thật là một nguồn tài nguyên để mặc đồ đẹp. Mình nghĩ, thật, mọi người mà có bộ giò như mình chắc chẳng ai dám khoe, thế nhưng mùa hè thì mình vẫn short ngắn váy mini tung tăng cho nó sướng w00t.gif
mưa
Mình chả hiểu sao mình lại lọt vào cái list của em Míp haha hehe.gif

Tóm lại là mình mặc mấy cái đồ Ả rập trùm kín mít từ đầu đến chân chả hở ra cái gì là ok nhất các bạn ạ laugh.gif
Gió
QUOTE(biendep @ Apr 11 2011, 03:27 PM)
Cái đầm bạn Gió post cũng kén người, lúc trước tớ cũng mê cái loại này, mà hiện giờ có bao nhiêu cái kiểu như này tớ đem cho hết rồi, nhiều lý do như sau :
- đầm dài đi với dép xỏ, đội nón rộng vành : đúng kiểu của nó đó, nhưng mình chỉ là dân VN lùn nên trông ko khác gì cây nấm lùn, chưa kể đầm dài phủ chân mùa hè rất nóng
- đầm ngang gối đi với dép xỏ hoặc giày đế xuồng : đúng kiểu luôn : mà trông như mặc đầm bầu, chưa kể đầm ngang hoặc quá gối trông luộm thuộm và già
- nếu cắt gấu lên thành đầm trên gối thì kiểu này vì ko ôm nên trông chẳng khác gì váy ngủ hoặc váy mặc ở nhả, thôi để mặc ở nhà luôn cho tiện
- Chưa kể phần trên mặc hơi mệt, nếu mặc bra thì lòi dây trông hơi phô, nếu bra ko dây mặc hơi mệt vì bó, nếu ko mặc bra thì quá hở hang đi

Tóm lại tớ từ giã kiểu này từ đâu cách đây gần 2 năm rồi
*



Cô Eva này cũng nấm lùn mà tớ cũng lùn xịt một mẩu á, chưn ngắn nữa. Nhưng tớ mặc dáng này ai cũng thấy cao lên 1 tí mừ và nếu chọn vải cotton thì nó ko bị giống đầm bầu đâu á.. Giống kiểu phía dưới này này.. Tớ có một cái na ná như thế này nhưng ko phải là dây buộc sau cổ mà là cột 2 dây bản to cỡ 1-2cm ở 2 vai thành cái nơ, thì nó cũng ko lộ dây bra.. Nhưng có nhẽ kiếm được cái như vậy cũng mệt quá hén..

Tớ thì ko mind việc lộ dây bra vì dây bra nhiều cái đẹp quá, ko phô ra thấy tiêng tiếc.. blushing.gif


http://fashionamour.com.au/images/liladress5%20%5B%5D.jpg

Nhưng đúng là ở VN thì mặc cái này ko tiện như mặc ở tây vì đi xe máy nó vướng víu hơn một chút.. Đi xe tay ga thì đỡ hơn nhiều..
em Ex
QUOTE(Gió @ Apr 11 2011, 03:19 AM)
QUOTE(em Ex @ Apr 10 2011, 09:38 PM)
Lên Google xem quần này gọi là quần gì, thì ra gọi là harem pants
http://2.bp.blogspot.com/-UdGxJh6vXbs/TZg5_iCjY_I/AAAAAAAABWc/Jw6GUX7Pbkg/s1600/6a00d83451595d69e2010536e71eb2970b-800wi.jpg
*



Mình thích mẫu số 5 và 10. wub.gif wub.gif

Mẫu số 2 & 7 trông... shuriken.gif shuriken.gif shuriken.gif
*



Hôm nay cô giáo dạy tiếng Đức của mình mặc đúng mẫu số 11, cute phết, nhưng mà cô này gầy lắm và đương nhiên chân khá dài so với người mặc dù không cao lắm.
@Míp: em vẫn không thích mặc jupe và váy vủng điệu đà nhí nhảnh lắm, cảm giác mình không hợp các kiểu nữ tính lắm, quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn chiến các loại quần và legging là chính laugh1.gif, các kiểu váy tha thướt của bạn Gió thì chạy luôn ngay từ đầu.
xanh
Ừ chị cũng thế. Các thể laọi điệu đàng như ren, tay bồng, bèo bủng người khác mặc thì rất đẹp nhưng khoác lên người chị nhìn cứ ngu ngu thế nào ấy.

Kể ra bây giờ quay trở lại mốt mẫu người phúc hậu thời Phục Hưng thì hay biết mấy nhỉ laugh.gif

P.S: Míp ơi, Míp làm tớ sun sướn cả cõi lòng laugh1.gif
Tit
Thế mới nói mỗi người hợp một gu mà lị. Có bà bạn nhìn tớ bảo sao D hay mặc màu chóe thế, ngta cũng thích mặc thế trông cho trẻ trung, nhưng cứ thử mặc màu đỏ màu vàng vào thì nhìn mặt mũi cứ như các em nhà mặt phố huyện, bố làm to trên huyện ý laugh.gif Trong khi đó, tớ thì cũng đôi lúc nhìn các cô mặc đồ đen huyền bí, tớ cũng rất thích. Nhiều khi đi cửa hàng thấy những cái váy màu đen thật là sang trọng. Hic, nhưng ko bao giờ tớ rờ tới được, vì đúng là người bé như tớ + da mình ngăm ngăm sám sám, ko thể hợp màu đen được. Nhưng nói thật là cái màu đen cũng rất kén người mặc, ai mặc mà hợp thì rất đẹp, nhưng đa phần là ko mấy ai hợp màu đen, nhất là gái châu á chúng ta. Nhiều người vẫn mặc màu đen, nhưng ko hề phát hiện ra là mình chả hợp với màu đó gì cả, nhìn rất là khô héo buồn chán shuriken.gif


Mấy cái váy lướt thướt như bạn Gió đưa ảnh, tớ được tặng 1 cái, mang đi biển mấy lần rồi, mà cứ mang đi lại mang về, chả lần nào đem ra mặc ặc ặc
Mr. Smith
QUOTE(Tit @ Apr 11 2011, 09:03 PM)
Thế mới nói mỗi người hợp một gu mà lị. Có bà bạn nhìn tớ bảo sao D hay mặc màu chóe thế, ngta cũng thích mặc thế trông cho trẻ trung, nhưng cứ thử mặc màu đỏ màu vàng vào thì nhìn mặt mũi cứ như các em nhà mặt phố huyện, bố làm to trên huyện ý laugh.gif Trong khi đó, tớ thì cũng đôi lúc nhìn các cô mặc đồ đen huyền bí, tớ cũng rất thích. Nhiều khi đi cửa hàng thấy những cái váy màu đen thật là sang trọng. Hic, nhưng ko bao giờ tớ rờ tới được, vì đúng là người bé như tớ + da mình ngăm ngăm sám sám, ko thể hợp màu đen được. Nhưng nói thật là cái màu đen cũng rất kén người mặc, ai mặc mà hợp thì rất đẹp, nhưng đa phần là ko mấy ai hợp màu đen, nhất là gái châu á chúng ta. Nhiều người vẫn mặc màu đen, nhưng ko hề phát hiện ra là mình chả hợp với màu đó gì cả, nhìn rất là khô héo buồn chán  shuriken.gif


Mấy cái váy lướt thướt như bạn Gió đưa ảnh, tớ được tặng 1 cái, mang đi biển mấy lần rồi, mà cứ mang đi lại mang về, chả lần nào đem ra mặc ặc ặc
*



Mặc màu đen mà cô nào da trắng và sáng thì rất hợp đấy chứ. Tất nhiên thần thái cũng quan trọng, thần thái phải sáng thì mới hợp.
em Ex
Ý Tít là gái châu Á dù trắng thì sắc da vẫn hơi vàng vàng nên mặc màu đen mà không điểm trang lên thì trông hay bị tái.
Em thì đằng nào cũng chả trang điểm nên mặt cũng hay tái tái thật ohmygod.gif , dạo này em cũng tránh các màu tối rồi mặc dù cũng khá thích màu tối mặc nhìn cho nó nhỏ người laugh1.gif. Khổ cái ở bên em bọn trẻ toàn mặc màu trầm cho nên cứ màu trầm là dễ kiếm được đồ đẹp chứ cứ hồng với cam thì nhìn kiểu cách nó rất là ... khó tả (màu đỏ thì đẹp rồi nhưng chả lẽ lúc nào cũng mua đồ màu đỏ hichic). À nhưng mà đồ xuân hè Zara năm nay chói phết, toàn màu neon không laugh1.gif
Nuna
đúng là lâu lâu rồi không thấy mọi ng update tình hình shopping nhỉ. Mình giờ đang vẫn kiêng mua sắm, 1 phần vì muốn xuống size mà xuống ko đc, mua size bây giờ thì lại tiếc, phần nữa vì đồ bên này đắt quá, quen kiểu mua sắm 2-300k ở nhà, sang đây hàng sale vẫn đắt.

Giầy dép cũng ko có gì phải sắm, chỉ hôm nào đi tiệc, thăm thú mọi ng mới đi giầy cao, còn lại thì cứ đôi bệt sờn hết cả da mà đi thôi.

mấy tháng nay chỉ nghĩ ra đc có vụ túi xách laptop là chưa có, mỗi lần di chuyển thật ngại lôi nó theo, mãi mới mua cái này, giờ nó ship về lại thấy hơi to quá so với chiều cao khiên tốn, nếu gì giầy cao gót vào thì may ra còn uyển chuyển mà xách đc, thật là nan giải.

http://ecx.images-amazon.com/images/I/31-TFMdcv5L._SL500_AA300_.jpg

Mip
Mình đã rồi đời với sự nghiệp xinh tươi rồi các bạn ạ cry1.gif
Hè này chỉ được đi giày bệt thêm cái gót xấu xấu của bọn hàng thuốc nữa! Và giày chỉ được đi những hãng cho cùng kém tao nhã như Clark hay Geoxx cry1.gif
Mình đau lòng quá, hôm nay bọn văn phòng đã đồng loạt gọi mình là nấm rồi huhuhu.
Hi vọng vài tháng nữa chân sẽ đỡ, mình sẽ thửa đôi gót riêng để đi kèm giày cao. Khổ thân tôi quá, tự nhiên lại phải tốn tiền đi mua đồ vừa đắt vừa xấu
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.