Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Mặc Cái Gì Cho Xinh Nhỉ?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
hotwinter
Em đang cần mua mấy đôi giày đi làm, budget cũng hơi hạn hẹp. Không biết SG có chỗ nào không nhỉ? Em hay mua ở nhà cô Quỳnh trên đường Lê Thánh Tôn mà bây giở bả dọn đi đâu rồi không biết nữa. Các chuyên gia Nống với hồn nhiên cứu em với cry1.gif
Nuna
@hotwinter: hot đi size gì, nếu size 37 thì Nống để mấy đôi Nống chưa đi tới (vì chân Nống bề ngang hơi phì nhiêu, mấy đôi đấy dáng thì xinh nhưng lại hơi hẹp nên đi 1 tí là đau). Chỗ mua giầy thì nhiều chỗ lắm: Trần Huy Liệu, Pastuer, L Chính Thắng, SG square, mua linh tinh trên mạng nữa
Mip
Đang nghĩ ngợi xem mấy đôi bốt da cũ nên vứt đi hay nên đi đóng lại gót và đi tiếp......
Có mấy đôi đi sà sã ba năm nay rồi nhưng da thì vẫn còn đẹp nên vứt đi thì tiếc mà cứ phải đi đóng gót lại thì bực mình.
Đi đóng gót thì cũng đắt nhưng nếu vứt đi thì sẽ khó cầm lòng không mua lại đôi khác nên sẽ còn đắt hơn.....

@Nống: tháng 5 Míp về Nống thải cho Míp cái túi nào lấy vía nhá!!!!
Nuna
@Míp: đóng gót ở HL là 8e/đôi, thế thà canh mua hang qua ebay cho nó vừa mới vừa rẻ. Nàng xài túi cua Nống thì sẽ bị thâm thủng tài khoản sớm :P
nicochiphai
hu hu 2 bà kia đi mà ko rủ mình đi với, hẹn gấp wá mình đâu có zô đây đâu mà biết :(

ngày mốt Nống đi zới em nha Nống, em thì giờ nào đi cũng được, Nống cứ xong việc là phone cho em, em pm số đt cho Nống trước.

à mà chân cẳng như thế liệu chị có ra đường được không ?
Milou
Hôm nay cái ông cựu đồng nghiệp U70-U80 gì đó mang cái đồng hồ Rado mặt vuông 800 euro (on sale từ giá chính thức) mua bên Thụy Sỹ ra khoe vì ổng nói cái đồng hồ điện tử made in China dây nhựa 10 tì của tui coi cũng đẹp như cái Rado của ổng. Không biết ổng khen mấy lần rùi bữa nay mới mang khoe. Mặt đồng hồ mỏng cỡ 1/3 hay 1/4 cái của tui, có kim cẩn thận chứ không nhảy số. Vậy mà cũng khen cái rẻ tiền bên này đẹp mí lị "look expensive". Chắc mắt ổng có vấn đề.
hồn nhiên
QUOTE(Nuna @ Oct 13 2009, 03:27 PM)
@hotwinter: hot đi size gì, nếu size 37 thì Nống để mấy đôi Nống chưa đi tới (vì chân Nống bề ngang hơi phì nhiêu, mấy đôi đấy dáng thì xinh nhưng lại hơi hẹp nên đi 1 tí là đau). Chỗ mua giầy thì nhiều chỗ lắm: Trần Huy Liệu, Pastuer, L Chính Thắng, SG square, mua linh tinh trên mạng nữa
*



Á c Nống ơi, em đi size 37 nè laugh.gif
@chị Hot: ngân sách bao nhiu mà hạn hẹp hả chị? Giày dép mà đi được được thì tầm 200k là ngon rùi, mà giày xung quanh Sài Gòn này thì thiếu gì giày 200k laugh1.gif Chỗ em nói với c TA thì rẻ hơn 1 chút nhưng đương nhiên sẽ đi không bền bằng, giá dao động từ 100k đến 170k tùy đôi.
@Nico: Đã đi được đâu, huhu, hôm qua có người bùng em cry1.gif leuleu.gif
grass
Cái hàng túi second hand ở Trương Định của em Nống là hàng nào thế? Nếu các bạn đi mua thì ghi lại địa chỉ quăng lên đấy nhé w00t.gif Trong giờ chị khó đi được lắm, nên chỉ để đi cuối tuần thôi.

Sự nghiệp shopping giày của bạn Hot và bạn Grass ở SGS hôm nay đã thành công mỹ mãn, hi hi. Bạn Hot chắc vài tháng nữa không cần mua thêm giày leuleu.gif
xanh
QUOTE(Milou @ Oct 13 2009, 07:41 PM)
Hôm nay cái ông cựu đồng nghiệp U70-U80 gì đó mang cái đồng hồ Rado mặt vuông 800 euro (on sale từ giá chính thức) mua bên Thụy Sỹ ra khoe vì ổng nói cái đồng hồ điện tử made in  China dây nhựa 10 tì của tui coi cũng đẹp như cái Rado của ổng. Không biết ổng khen mấy lần rùi bữa nay mới mang khoe. Mặt đồng hồ mỏng cỡ 1/3 hay 1/4 cái của tui, có kim cẩn thận chứ không nhảy số. Vậy mà cũng khen cái rẻ tiền bên này đẹp mí lị "look expensive". Chắc mắt ổng có vấn đề.
*




Bác gạ ông ấy đổi xem sao lala.gif
Milou
Ổng mà đổi thì mới xỏ dây vào không là chắc ổng hét ầm lên "cái gì mà cứng còng dzậy?" rồi à.
em Ex
Bên WTT có cái topic túi fake, trời ơi nhìn vào thấy LV nhiều như nấm mà trông cũng chả xấu hơn túi thật là mấy, nhất là đối với đứa không quan tâm đến đồ hiệu như em. Em mà ở VN em làm luôn con LV dỏm cho rồi laugh1.gif
grass
QUOTE(em Ex @ Oct 14 2009, 08:32 PM)
Bên WTT có cái topic túi fake, trời ơi nhìn vào thấy LV nhiều như nấm mà trông cũng chả xấu hơn túi thật là mấy, nhất là đối với đứa không quan tâm đến đồ hiệu như em. Em mà ở VN em làm luôn con LV dỏm cho rồi  laugh1.gif
*



Ke ke đã dỏm thì dỏm hẳn Hermes :-D SG Square cũng có đấy :-D
hotwinter
@ Nống: Nống ơi em đi size 37. Chân em cũng to ngang và dày nên rất khó chọn giày ưng ý sp_ike.gif Hôm qua em và bạn Grass đã lượn lờ SGS, kiếm được vài đôi tạm ổn. Thế là ngon rồi sp_ike.gif Hôm nào cuối tuần hẹn hò cafe đi, cả bạn Grass nữa nhỉ rolleyes2.gif

Các bạn cho em địa chỉ hàng túi ở TĐ đi sp_ike.gif Mặc dù em không thiếu túi nhưng nếu rẻ và đẹp thì ai chê w00t.gif
em Ex
Ừ thì em cứ pick đại diện một brand phổ biến nhất ấy mà, càng nhiều người xách hàng dỏm mình càng dễ blend in hahaha.
Nuna
@grass, hot: hàng túi ở TĐ nói thách luôn cả người mua quen, trên TĐ có 3 hàng đều ở gần ngã tư TĐ-NĐC. Giày ở SGS mắc, cũng y chang ở LCT mà hét giá toàn 300-400k cho mấy đôi cao gót.

@ex: dùng túi fake ko thích lắm vì nhiều bất tiện, giờ còn có vụ đi Châu Âu mà khoác đồ fake vào ng sẽ bị phạt vái ngàn Euro nếu bị hải quan bắt đc

@hồn nhiên: em thích thì hôm nào sang nhà chị xem, chị để riêng ra cho thử, toàn hàng tốt mà đi đau chân, chỉ can tội phỉ nhiêu

ngày mai đc di ké ngày hội mua sắm ở Parkson, thôi thế này là xong, tháng này tiếp tục ca khúc móm
em Ex
Em cũng biết vụ bị phạt đó chị Nống, nên em đâu có mua. Nếu chỉ ở VN thì cũng có thể được, fake mà độ triệu mấy cũng OK, chứ 500-600E một cái túi bạt có mỗi tí quai da thì hơi quá w00t.gif
Mip
Hôm qua ngồi nói chuyện quần quần áo áo với một chị đồng nghiệp, cả hai cùng gật gù tâm đắc là không thể bỏ nhiều tiền vào quần áo được, bệnh rẻ tiền ăn vào máu rồi.
Xong, chị ý bảo: như tớ đây này, áo pull tớ chỉ mua được loại 50-60€ thôi, đôi giày bệt tớ mới mua cũng chỉ 80€, có năm ngoái tớ lên cơn điên mua cái áo khoác 350€ thôi .
Mình không nói gì, vì 80€ là tiền mình mua hai đôi giày hôm trước, áo khoác thì hôm mê con American retro thế mà cũng không có đủ 150€ mà trả khà khà khà
PS là sao mình ngu, hôm giai gạ mua lại cho cái túi bị con bạn nó trấn thì lại lên cơn chối đây đẩy
hồn nhiên
QUOTE(Nuna @ Oct 15 2009, 05:03 PM)
@grass, hot: hàng túi ở TĐ nói thách luôn cả người mua quen, trên TĐ có 3 hàng đều ở gần ngã tư TĐ-NĐC. Giày ở SGS mắc, cũng y chang ở LCT mà hét giá toàn 300-400k cho mấy đôi cao gót.

@ex: dùng túi fake ko thích lắm vì nhiều bất tiện, giờ còn có vụ đi Châu Âu mà khoác đồ fake vào ng sẽ bị phạt vái ngàn Euro nếu bị hải quan bắt đc

@hồn nhiên: em thích thì hôm nào sang nhà chị xem, chị để riêng ra cho thử, toàn hàng tốt mà đi đau chân, chỉ can tội phỉ nhiêu

ngày mai đc di ké ngày hội mua sắm ở Parkson, thôi thế này là xong, tháng này tiếp tục ca khúc móm
*


Đúng, thứ gì trên SG square cũng đắt, mà nhìn đồ không hề xịn, thà rằng chịu khó rình đợt sale của Parkson vừa có hàng ổn mà giá chỉ từ 300k đổ xuống.
Em cũng không thíc dùng túi fake, chắc cả đời chả dám mơ sang C.Âu nhưng mà khóac đồ fake k thấy sướng.
Ok chị Nống, hôm nào hẹn hò nhé.
em Ex
Thỉnh thoảng em cũng có lên cơn muốn sở hữu design item, vẫn thích một lúc nào đó chộp được một item của Marcs Jacob (không tính perfume) mà vẫn chưa đủ điên để mua.
Mip
QUOTE(em Ex @ Oct 16 2009, 09:03 AM)
Thỉnh thoảng em cũng có lên cơn muốn sở hữu design item, vẫn thích một lúc nào đó chộp được một item của Marcs Jacob (không tính perfume) mà vẫn chưa đủ điên để mua.
*



Chịu khó rình online sales thôi!!!!
Mình thỉnh thoảng vẫn tiếc con American retro và mấy đôi bốt Diesel.

À, weekend này là những ngày cuối cùng cửa hàng UNIQLO bán khuyến mại khai trương đấy, các bạn ở Paris ạ!Pull cashmir có 40€ thôi nhưng tớ cũng không đi mua đâu, hết sạch sẽ tiền rồi huhuhu
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.