(@click here)

Mình nghĩ em này đếch có suy nghĩ cống hiến cống nạp cho quê hương gì, đơn giản là muốn có việc làm, vào biên chế nhà nước, nhưng không tung tiền ra đút nên bị chúng nó đánh bật ra. Ngành kỹ sư hóa thực phẩm rất cần ở các thành phố lớn, như Đà Nẵng, Sài Gòn, ra trường rất dễ xin việc, cái quan trọng là mình có thấy hài lòng không thôi. Quê hương làm mẹ gì, ở đâu VN mà chả là quê hương. devil2.gif Sống chỗ này chúng nó đì thì ông đi chỗ khác.

Hiện nay ở VN vẫn còn tâm lý có nghề là phải vào cho được biên chế nhà nước. Nghề giáo viên lại càng thảm, lương mới vào nghề chả biết được bao nhiêu, chắc trên dưới 1 triệu, nhưng chỉ ở cấp huyện (huyện phọt phẹt) cũng phải đút ít nhất 30 triệu thì may ra mới kiếm được chổ. Không ăn không uống gần 2 năm rưỡi thì trả được số tiền đút lót. laugh1.gif