Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Campuchia
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Bến
QUOTE(Thị Anh @ Dec 30 2009, 10:15 AM)
Theo lời của chị sachsung - một chiên gia CPC thì thế này:

-sáng nên đi Angkor thom, chiều Angkor Wat thì đẹp hơn vì thuận sáng để chụp hình vì Angkor Wat quay về hướng tây, còn Angkor Thom thì hướng Đông nhưng vào Angkor Thom thì vào từ cổng phía Nam.
- đi ngắm hoàn hôn trên núi Bakheng rất đẹp nhưng phải lên đó trước 4h30, vì lên muộn là nhiều khi mất cơ hội. Hình như mùa này mặt trời lặn sớm hơn. đầu tháng 11 chị đi cũng không kịp xem, mà 5h30 thì núi Bakheng đóng cửa, bảo vệ lùa hết khách xuóng.
-  Sang reap hoặc pnp cũng đừng quên nếm thử món sinh tố, nhưng phải bảo e Lida dắt đi vì những chỗ e ý dắt đi mới là chỗ dân địa phương ăn chứ nếu đến những chỗ du lịch thì vừa đắt đỏ vừa không có hương vị dân dã. nếu muốn tìm hiểu về night life, nhờ anh Phương anh của Lida dẫn đi bar, discoteque. ở đó gái nhảy VN rất nhiều, tiếng tây chả bít, nhưng hành nghề bằng body language... leuleu.gif
-chị rất thích ngồi ở mấy cái quán ven sông, có cả võng và chiếu, ai thích gì dùng nấy, uongs bia, rượu và nhâm nhi các loại đồ nướng như gà, cá, chim, v.v... với hương vị tảm ướp rất ngon
cùng với món mắm khong thể thiếu là món prò hóc.  sp_ike.gif
*


Cái này xem ra chiên gia chớt quớt à nha hehe.gif
Suy ra, đi chơi mỗi người mỗi gu. Tham khảo trên mạng cũng chỉ để tham khảo. Tùy ý thích riêng mà chiến.
Mitdac
Mọi người ăn chơi vui quá, nhìn mà phát thèm... thumbup.gif
Em chỉ thắc mắc mỗi một điều, bác này tên gì nhìn là lạ. Em đoán một là bác nhuộm tóc, hai là nhuộm râu. Có phải không nhỉ? Có ai giải thích cho em cái sự không đồng bộ của từng cá thể, dẫn đến một mâu thuẫn thú vị của cả tổng thể này không ?

http://farm3.static.flickr.com/2703/4248679600_d4f6861994.jpg
Thị Anh
QUOTE(Malchik @ Jan 7 2010, 12:22 AM)
Mệt và đói, chỉ muốn ăn cái gì dễ ăn và ngon nhưng thị Mắm nằng nặc đòi ăn món lẩu Khmer, vì Thị bảo phải ăn để trải nghiệm, để biết ăn như thế nào ngon - dở. Các biẹn khác ngao ngán và kiên quyết không chiều theo Thị, đòi đi ăn đồ tây. Thị miễn cưỡng đi theo, nhưng sau khi nghe tiếng gọi của gã râu dài đi ăn lẩu, Thị nguẩy mông đi thẳng. Thế là các biẹn còn lại ăn uống hoành tráng, bia bọt nhòe nhoẹt sp_ike.gif




@Chik chua đoạn này thì rất dỡ hơi và trẻ con nhé. ohnono.gif bangin.gif


Được cái là có gái đi cùng nên Chik chua rất tích cực trong việc săn sóc mọi ng (trong phạm vi của Chik, he he)

Cái đấy thì phải đúng là tùy ý thích chứ.


Tiếp tục trả nhời này:

Sau khi ăn các món Khờ me ở Temple rồi thì các biẹn kia tỏ ra cũng hơi sợ các món Khờ me nên quyết định đi ăn đồ nướng/. Sau cùng thì các biẹn ấy trong đó có tớ cũng phát hiện ra một hàng BBQ tuyệt đỉnh công phu chuyên nghiệp hiện đại nhưng mà ở ngoài vỉa hè, cứ đùi gà, chân gà, thịt bò, sườn cả tảng, mực, tôm, cơm rang + mì xào ngon dã man mà lại ở vĩa hè, giá lại rẻ như bùn nên chúng tớ cũng cứ là no nê mí lại bia Ankor can thoải con gà mái mà chắc giá chỉ rẻ = 1/2 Intouch mà thôi. dry1.gif

Đến nỗi thành thực mà nói thì sau khi dạo quanh cái khu chợ đó thì tối hôm sau, tối hôm sau nữa, chả biết gì ăn ban tối, bọn tớ lại quay lại cái đó ăn tiếp 2 lần nữa nên sau đó thì ngán quá trời.

Còn buổi trưa, đi ăn ở khu chợ ng Tàu. Có 1 đô/ 1 lạp sườn + hoa lơ xanh xào + sườn ram tùy thích + canh + trà đá. Quá rẻ và no nê. v.gif
(Về sau cả hội đặt mua 6 kg lạp sườn ở cái nhà hàng cơm đó, hôm sau mới quay lại lấy, ngta mua hộ cho hàng ngon. )

Phải khi quay về PP mới ăn dc một nồi lẩu thực nhiều rau, thịt bò và một số thứ khác. Bia uống ngon hơn ở Riep và giá toàn bộ hết có hơn 200k VND. thumbup.gif
Xong vụ ăn uống nhá.

drunk.gif bangin.gif bangin.gif

@Nàng Bến:

Thực ra chị Thạch Thùng nói đúng còn gì?

Công nhân ngắm Ankor bình minh ko có gì đặc sắc lắm. Chỉ là hơi choáng ngợp và xúc động khi bắt đầu đặt chân vào những nơi linh thiêng đó...

Đồi Bakheng ko lên thì ko biết nó thế nào, thực ra ngắm mặt trời lặn như 1 cảnh ngoạn mục và huy hoàng, được mục diện chứng kiến cảnh mặt trời rơi xuống từng chút một như thế nào quả là khó quên trong cuộc đời.

Sau khi mọi ng đi xuống ở đồi Bakheng, rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã đứng ở lại chụp, vì theo họ hoàng hôn lúc đó mới là đẹp cho các góc ảnh: (. Bọn em đi xuống trong "vòng tay bảo vệ" của "Công an CPC đấy chứ"

Hơn nữa, chụp hoàng hôn ở Bakheng ko đẹp bằng Prerup. Hôm sau Quangbaophoto lại 1 mình lặn lội quay trở lại Ankor và Prerup để chụp hoàng hôn, và cả cái hồ gì nữa nhỉ... Nói chung là... so good. : )
CÒn bọn em thì đi Biển Hồ. Ở Kam, NỖI BUỒN VIỆT NAM, chính là BIỂN HỒ.

- Món sinh tố đúng là phải uống rồi, ở cái chỗ bọn em ăn đồ BBQ ấy, có bán kèm cả sinh tố, đặc biệt mix, thực là khó quên. Thật là tối nào bọn em ăn ở đấy, đờn ông thì beer, đàn bà thì... mix fruit cứ thế mà táng.
drunk.gif

Ăn no uống no dạo quanh chợ, tức hết cả bụng, mắt cứ là díp vào.

@Mít đặc: Ông đấy là bố của bạn chị. Tóc bạc nhưng râu ko chịu bạc.
Có gì mà lạ hả em Mít? Bây h mặt trẻ ranh thì đầy, nhưng tóc thì tuyền bạch kim hoặc hoa râm.
Mít lưu ý nhé: Mắm là em Míp với em Tít, ko phải Thị Anh nhá. haha
Thị Anh
QUOTE(Bến @ Jan 7 2010, 03:25 AM)
QUOTE(Dân làng Ven @ Jan 7 2010, 02:53 AM)
QUOTE(Bến @ Jan 7 2010, 02:38 AM)
Chời...Tít về lẹ. Không ai thâm (trầm, chích) được như chàng hói trẻ.
Bến là chỉ có sướng. Được ngắm con no cả mắt.
Thi Anh cấm không được giận dỗi nhá!!!
*


Ngắm gì no mắt? Ngắm này á laugh.gif

http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100106-205210.jpg
*



Ha ha... tớ quyết không khai ra hai thằng trong đống rơm blushing.gif
P/s. kể từ nay cấm Thị Anh vào edit
*




Edit gì cơ? lala.gif
Malchik
QUOTE(Bến @ Jan 7 2010, 02:38 AM)
Chời...Tít về lẹ. Không ai thâm (trầm, chích) được như chàng hói trẻ.
Bến là chỉ có sướng. Được ngắm con no cả mắt.
Thi Anh cấm không được giận dỗi nhá!!!
*



Thị Mắm dỗi cái giề, ảnh chụp cho đẹp thế còn giề. Em còn không có cái ảnh nào đẹp cả.
Malchik
Bon chen cánh đồng thốt nốt với Bảo Hưng

http://farm5.static.flickr.com/4021/4247800155_4a5ce5a2ba.jpg
Tễu
undefined
QUOTE(Bến @ Jan 7 2010, 02:51 AM)
Hóa ra bạn Th là nick Tễu. Bạn nhớ vụ Bến thích ăn kem Tràng tiền k????
Mình thấy chúng ta rất đáng làm tri kỷ. Chỉ cần bạn uống thêm chút bia thôi...hi hi
*



Em nhớ chứ sao không, chị về Hà Nội sẽ thấy ngoài kem Tràng Tiền, bia hơi Hà Nội cũng rất ngon laugh.gif

http://img.photobucket.com/albums/v112/thanhnt7/SDC12040.jpg
Quan Huyện
http://farm5.static.flickr.com/4012/4245864616_f9d11ed36a.jpg


Xem cái hình này không nhịn được cười ...

hehe.gif hehe.gif hehe.gif
mưa
QUOTE(Dân làng Ven @ Jan 6 2010, 07:24 PM)
Ai múa Apsara mà đẹp zữ zội hông laugh.gif

http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100106-202314.jpg
*



Duyên dáng quá laugh.gif laugh.gif laugh.gif
mưa
QUOTE(Malchik @ Jan 6 2010, 05:22 PM)
Buổi chiều sau khi ăn xong lại bị lùa lên xe đi tiếp sang đền sau.

Leo trèo



http://farm5.static.flickr.com/4007/4250695261_b6c95e9e62.jpg



Hình như các bạn lên "thiên đường" à? Nhìn đã thấy ngại laugh1.gif

Du Giang hay nhỉ, rất có phong độ thumbup.gif
Cuội
Ảnh bé quá, em xin đề xuất với các hiếp ảnh gia là để ảnh to lên đi ạ, bét ra cũng phải 800x600 chứ. Xem bé thế này chả đỡ sướng, nhất là mấy cái ảnh của bác Dân.

Há mồm chờ tiếp! sp_ike.gif
hồn nhiên
QUOTE(Dân làng Ven @ Jan 7 2010, 02:53 AM)
Ngắm gì no mắt? Ngắm này á laugh.gif

http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100106-205210.jpg
*



Công nhận ảnh này của bác Dân nghệ thuật, nghệ thuật phải thế chứ, khiến thiên hạ tò mò, đi ra đi vào ngắm đi ngắm lại, nghiên cứu từ sáng đến chiều mà chưa thấy chán. Như em đây, nhìn mãi mà vẫn không ra "2 thằng trong đống rơm" (@Bến) đang làm gì, hic hic
Evil
Mưa trên Biển Hồ. Khoảng 10h sáng mà tối đen luôn. Cảnh hôm đấy ngoạn mục lắm nhưng mà em không biết chụp ảnh với lại cũng chỉ có máy ảnh vớ vẩn, post lên đây bon chen cho vui.

http://i126.photobucket.com/albums/p105/thngu36/DSC05288.jpg
Malchik
http://farm3.static.flickr.com/2693/4251465744_16d36a0d6f.jpg
Malchik
http://farm5.static.flickr.com/4044/4251780352_86b0a85793.jpg
Dân làng Ven
Hoàng hôn trên cái đỉnh gì đó (quên mất tên)

Sau tấm ảnh này cả nhóm gồm râu dài tóc bạc, béo nùn, thị Mắm đã bị Công An Kampuchia hộ tống xuống tận chân đồi laugh.gif

Và sau tấm ảnh này thì Bá Dân nằm nhà nghỉ dưỡng vì leo trèo mỏi chưn quá... laugh.gif

http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100107-105804.jpg
Tit
Hahaa, hay quá thumbup.gif

Đề nghị các bạn tiếp tục tường thuật ohgirl.gif Thêm ảnh thêm ảnh nữa đi các bịen

Thừn tượng Du Giang của mình thì chỉ có đỉnh thôi, Mưa có muốn ra nhập DG's fan club cùng em ko? laugh.gif Nghe chàng DG hát mí nhìn chàng cười thì lúc nào cũng thấy đời thật sôi động và đáng yêu cực wub.gif

@Chị Bến: thâm ở chỗ nào? leuleu.gif
Dân làng Ven
QUOTE(Malchik @ Jan 7 2010, 12:00 AM)

Đi hết mấy vòng Angkor wat rồi ra ngồi ăn ngô luộc và cơm lam chờ gã râu dài của Thị dài cả cổ



Đây, cả lũ ngồi chờ chỉ thiếu mỗi Thị và lão râu dài laugh1.gif

http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100107-182136.jpg
Thị Anh
Ớ, thị và biẹn Quân mải mặc cả mua khăn quá đấy thôi mà, hí hí, Đang ngồi đếm ngô đấy còn gì.

Cái ảnh BÁ Dân chụp ở trên là hoàng hôn trên đồi Bakheng nhá.


* Em baomuoi xem thế nào mai copy ảnh ra cho chị chứ ko thì vốn liếng của chị nó nằm hết ở laptop của em dồi.
khoaitayran
Gớm Thị Mắm, cứ là làm cho hói trẻ hoảng hốt vì bị dìm hàng bảo trợ nên về đến nơi mở miệng ra là một Thị Mắm, hai Thị Mắm, yêu xế còn giề!!!

Mà mụ cứ vẽ, đẩy cái hũ mắm cho dì Tít dì Míp là sieo? há há!!!

Nhân tiện, giờ mới biết bác Tễu chung đam mê kem Tràng Tiền với tui, lúc nào mụ Bến ra tổ chức hội kem cái nhỉ!
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.