Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nhật Kí ơi...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
em Ex
Em vừa về đến München, trời nắng đẹp, -3 độ, khô ráo nên không thấy lạnh lắm. Berlin có tận 20cm tuyết và có vẻ ẩm và lạnh hơn, chỗ thì cứng cứng trơn trơn chỗ thì nhão nhão bẩn bẩn mỗi lần ra đường công nhận cũng khiếp.
Mèo béo
bên tớ nắng đẹp lắm mà nhà tớ đang bị con winter bug tấn công, ớm rồi híc híc
xanh
Bên tớ gần tháng nay toàn -10, -15 có ngày -20, đi ra ngaòi đường là ngại. Tuần tới tớ mới phải chiến đấu nên bây giờ cứ tạm thời giành thời gian để ngủ cho sướng đã laugh1.gif
mưa
Em xanh đi làm à?

Tối qua mình mất đến cả 15' để cạo băng đóng cứng trên cửa kính xe (để ngoài đường) dưới trời tuyết -3°. Tay chân như đông đá. Thảm thế ko biết sad1.gif

Tự nhiên nghĩ đến bạn HY ở cái xứ nhiệt độ xuống tới -35° thấy thật là kinh khủng!!!
Tit
Có 1 đièu làm cho em ghét nhất mùa tuyết mà ko thấy các bạn nhắc tới huhuhu, đó là đôi giày nào của em cũng bị dính muối, thành vệt trắng bám vào da, ko thể nào lau sạch được. Mặc dù trước khi ra ngoài trời mưa tuyết, nhà em đã đánh si cẩn thận rồi sịt nước chống thấm nước đủ lệ bộ lắm rồi cũng chả ăn thua.
Nói chung em tàn phá giày mùa đông rất nhanh, chỉ 1 mùa là hỏng sad1.gif Nó cứ dính muối vào là nó xuống cấp nhanh, nhìn cũ nát, lại chẳng muốn đi nữa
xanh
Em vẫn đi mà chị Mưa, nhưng làm part-time nên thời gian cứ gọi là vô tư laugh.gif
Mip
QUOTE(Tit @ Jan 8 2010, 12:19 PM)
Có 1 đièu làm cho em ghét nhất mùa tuyết mà ko thấy các bạn nhắc tới huhuhu, đó là đôi giày nào của em cũng bị dính muối, thành vệt trắng bám vào da, ko thể nào lau sạch được. Mặc dù trước khi ra ngoài trời mưa tuyết, nhà em đã đánh si cẩn thận rồi sịt nước chống thấm nước đủ lệ bộ lắm rồi cũng chả ăn thua.
Nói chung em tàn phá giày mùa đông rất nhanh, chỉ 1 mùa là hỏng  sad1.gif Nó cứ dính muối vào là nó xuống cấp nhanh, nhìn cũ nát, lại chẳng muốn đi nữa
*



Đúng rồi, mà hôm qua tớ lội tuyết 30mn nên giày cứ gọi là thảm thương cry1.gif cry1.gif

Hôm nay đi tàu chen như sardine đóng hộp, thế mà có mấy em (Đức?) cứ cười oang oang như chợ vỡ, lại còn ngả ngốn hết cả chỗ của bà con chứ, mình lại phải cà mới im bớt cái mồm đi! Ghét!
em Ex
Em chỉ thấy giày em bị sờn và hơi bạc đi, em tưởng đó là vẻ đẹp đằm thắm qua thời gian của đồ da chứ hihi w00t.gif
Hay là vì bên em nó rải sỏi nhiều hơn rải muối? Hay do cũng không nhiều tuyết như BL nên cũng rải ít muối hơn?
Mật ong
Mùa này tớ chỉ đi thể thao ra đường thôi. Đức năm nay cạn muối khắp nơi, đặt không kịp nên có nơi cũng chắc phải rải sỏi. Mà mình tài thật, rét mướt thế mà mẹ con hôm nào cũng đẩy nhau lượn cả tiếng, về đến nhà chỉ thấy mát mát laugh1.gif
Tit
Bên này chắc rải cả muối cả cát. Muối nhiều lắm, nên đi lội mưa tuyết là vừa bị vệt trắng, mà da ở chố vệt trắng đó nó còn bị rộp lên, đánh si vào cũng ko có ăn thua gì nữa ý sad1.gif

Bên này có lạnh sao thì lạnh, tuyết sao thì tuyết cũng ko bằng chỗ em Mei. Em Mei gầy xinh, vô đây than thở cái coi. Có bị hỏng giày ko cưng?
em Ex
Hôm nay em đọc trên mạng thấy các bạn bảo ở một số thành phố của Đức (có bao gồm Berlin và Munich) thì rải muối bị CẤM các bạn ạ, chỉ dùng muối trong trường hợp thiếu các thứ khác để rải thôi. Luật nói trên áp dụng cho nhà dân, khu vực công cộng thì em không rõ.
Thế cho nên chắc đây là lý do, em cũng chỉ đi lại ở 2 thành phố này là chính và có lẽ thế nên em chả thấy gì.
Tit
Bên này mấy hôm nay cứ lạnh triền miên xuống dưới - 10 độ. Thế là đi đâu cũng thấy họ trèo lên mái nhà xúc tuyết cạo băng đổ xuống dưới. Chắc sợ sập mái nhà, giống 1 vụ cách đây 1-2 năm, có 1 cái hội chợ gần biên giới bị sập mái do băng, chết hơn trăm người sad1.gif
Mip
Hôm trước tớ đi trượt băng, trượt một lúc thì nóng sực, nghỉ một lúc thì rét run lẩy bẩy hí hí
Nhưng Paris ấm lên chút rồi nên cũng đỡ!
Malchik
Ở nhà cũng lạnh sun. Cứ lúc nào trời rét mình lại nghĩ đến chuyện bỏ việc sp_ike.gif
Mèo béo
Mình cáu quá, mình mua 1 thứ trên amazon, hơn $400 mà hôm nay nhận nó gửi đến cái thùng không , tức ghê, gọi phone cho nó nó nói sẽ gửi lại cái khác, chẳng biết sẽ ra sao. Chán ghê gớm
nicochiphai
cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng. chết tiệt thật !
Milou
Đi coi Carmen trong rạp ci-nê mà như lạc vào cộng đồng người Nga. Hóa ra Carmen là diễn viên người Nga, còn Don Jose gì mà hát tiếng Pháp hay quá xá, cũng là người Pháp luôn.
Mip
Hôm nay một cu đồng nghiệp báo nghỉ vì gẫy cùi chỏ. Nguyên nhân là do tối thứ bảy lên cơn dọn dẹp, leo lên ghế chẳng hiểu với cái gì rồi ngã cái đùng.
Cả văn phòng xôn xao bàn tán "úi già, leo lên ghế chắc lại muốn làm tư thế cây lê mà bị trượt rồi" há há há. Đúng là bọn láo toét nhưng mình cũng góp phần cười ạ. Xấu tính nhể.

Cu này thì được một cu khác buôn chuyện lại với mình là "nó chưa bao giờ.... đâu mày ạ" scared.gif scared.gif "Nồ, no kidding" rồi thì hai đứa chẹp miệng thương cảm. shuriken.gif
nicochiphai
thực sự thèm tới 1 quán bar và kêu 1 ly rượu và một mình.
grass
QUOTE(nicochiphai @ Jan 19 2010, 08:41 PM)
thực sự thèm tới 1 quán bar và kêu 1 ly rượu và một mình.
*



Hội chứng baby blue bắt đầu sớm thế leuleu.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.