Đẹp nhỉ! Nhìn cứ như những mảnh giấy ghép lại mà lại đẹp thế. Năm nay phim hoạt hình có vẻ nhiều phim đẹp và hay.
grass
Mar 9 2010, 08:58 AM
QUOTE(em Ex @ Mar 8 2010, 04:52 PM)
Alice thu 220 triệu cuối tuần qua, em thấy thật là căm hận vì em đã đóng góp 11 đồng rưỡi cho cái phim này, em hận Burton và Depp và Carter, such disgrace! Em nói thêm là phim này các bạn khỏi cần coi 3D vì phim hòan toàn quay bằng 2D xong cộng thêm vài layer phần hậu kỳ, hình ảnh dẹp lép.
Sao em Ex không nói sớm, mình đã đóng góp 600K tức hơn 30đô cho 5 vé 3D cuối tuần này
em Ex
Mar 9 2010, 03:44 PM
Không sao, vậy là có 6 đô một vé thôi, rẻ bằng 1/3 chỗ em.
Mip
Mar 9 2010, 10:34 PM
QUOTE(em Ex @ Mar 6 2010, 11:01 PM)
Lại còn có I love PHillip Morris cũng MonGay preview, phim này cũng có Ewan, vậy là cùng thời gian này chú Ewan có tận 3 phim
Nghĩ mãi không ra phim thứ ba của chú này là gì Mình quen đọc tên chú này theo kiểu Phớp, hôm nói chuyện với "người từ bển về" sửa lưng mình, há há, ngượng phết! Giống hồi xưa thằng bạn mình từ Canada sang, nó bảo "tớ thích Woody Allen" mà mình trố mắt ra bảo nó "ơ, tớ không biết ông này" làm nó tưởng mình không xem phim bao giờ và ngọng tiếng anh hic.
Bạn mình đi xem Alice về, khen The Red Queen lắm nhưng chắc mình không đi xem đâu! Mình sẽ đi xem Il Grande Sogno, phim mới của anh Michel Placido (mình bảo anh này đã từng là thần tượng của bao nhiêu thanh niên Việt Nam, bọn bạn mình cứ trố mắt hí hí)
À, ngày mai cũng có phim Achilles and the tortoise của Takeshi Kitano, chắc mình cũng phải đi xem quá!
em Ex
Mar 9 2010, 11:10 PM
The man who stares at goats nữa Míp.
Người Pháp đọc cái gì cũng thành tiếng Pháp nhỉ. Lớp tiếng Đức của em có chú người Pháp ở Đức 10 năm rồi mà mở miệng ra là sặc sụa accent Pháp, "immer" thì không phát âm immơ® mà cứ immẹc® miết hihi.
Mip
Mar 9 2010, 11:42 PM
QUOTE(em Ex @ Mar 9 2010, 05:10 PM)
The man who stares at goats nữa Míp.
Người Pháp đọc cái gì cũng thành tiếng Pháp nhỉ. Lớp tiếng Đức của em có chú người Pháp ở Đức 10 năm rồi mà mở miệng ra là sặc sụa accent Pháp, "immer" thì không phát âm immơ® mà cứ immẹc® miết hihi.
Ừ, nhưng mình chẳng biết có nên đi xem phim này không. Công nhận dân Pháp tiếng Anh chuối hí hí nghe mà sởn gai ốc (ngang ngửa tiếng Anh phổ thông ở nhà mình)! Cơ mà mình thì giờ cũng bắt đầu gọi "Harry Potter" là "A-ri Pô-te" rồi các bạn ạ, có bỏ xừ mình không huhuhu.
em Ex
Mar 10 2010, 12:41 AM
6,6 điểm trên imdb thì không cần xem Míp ơi Houston là U-tông nữa chứ hihi.
Mip
Mar 10 2010, 12:54 AM
Ối giời ơi, kể ra thì vô vàn. Ông thầy hồi xưa gọi discount là đi-xờ-cun làm mình bàng hoàng. Còn chuyện Cosner thành Cô-xờ-ne, Turner thành Tuyếc-ne là vô cùng bình thường. Hàng năm cứ xem Eurovision (ơ-rô vi-diông) thì sẽ thấy, toàn châu âu có mỗi chị dẫn chương trình Pháp là bập bà bập bẹ luýnh quýnh như gà mắc tóc thôi. Chẹp!!! Cái mớ tiếng Anh của mình, giờ chẳng để làm gì, chỉ để xem phim và lòe giai thôi. Chán lắm!
hồn nhiên
Mar 10 2010, 09:56 AM
QUOTE(Míp @ Mar 10 2010, 12:54 AM)
Cái mớ tiếng Anh của mình, giờ chẳng để làm gì, chỉ để xem phim và lòe giai thôi. Chán lắm!
Trời, tiếng Anh chỉ để xem film là quá để nể phục rùi chị Míp ơi, lại còn nói là chẳng để làm gì, hic hic.
Mip
Mar 12 2010, 05:16 PM
Mình đã đi xem A single man về. Rất đẹp, anh Tom Ford đúng là dân làm mode nên phim rất aesthetic, nhạc phim cũng hay. Có xem thử anh Eduard Grau (director of Photography) thì mình chưa xem phim nào anh ý làm cả hic. Anh Collin Firth thật là tuyệt, chị Juliane Moore cũng tuyệt. Có điều, phim bối cảnh đầu năm 60 mà không thấy social pressure lắm nhỉ. Có lẽ tại vì không phải là chủ đích của phim
Quan Huyện
Mar 13 2010, 09:17 AM
QUOTE(Míp @ Mar 12 2010, 06:16 PM)
Mình đã đi xem A single man về. Rất đẹp, anh Tom Ford đúng là dân làm mode nên phim rất aesthetic, nhạc phim cũng hay. Có xem thử anh Eduard Grau (director of Photography) thì mình chưa xem phim nào anh ý làm cả hic. Anh Collin Firth thật là tuyệt, chị Juliane Moore cũng tuyệt. Có điều, phim bối cảnh đầu năm 60 mà không thấy social pressure lắm nhỉ. Có lẽ tại vì không phải là chủ đích của phim
Míp thử xem cái này ... Không biết gà có trước hay trứng có trước ?
Mip
Mar 13 2010, 05:58 PM
Cám ơn bạn Quan Huyện. Đúng là A single man có thể làm người ta nhớ đến In the mood for love - phim này tớ cũng cực thích. Có lẽ hôm nào phải xem lại.
Giờ mình đoán có thể xem lại được phim của Trần Anh Hùng rồi. Trước mình không thích ở hai điểm: tính aesthetic quá cao và cô vợ nói tiếng Việt quá dở hề hề.
Tit
Mar 13 2010, 06:02 PM
Có ai đi xem Alice in Wonderland chưa? Mình định đi xem, vì thấy quảng cáo khắp phố hầm hố quá, mà có bạn đi xem về che bai thảm thiết, là chưa bao giờ thấy cái phim nào chán và buồn ngủ thế heheeee.... Vậy bạn nào đi xem rồi cho tớ ý kiến với, có nên đi xem hông ta?
Mip
Mar 13 2010, 06:28 PM
Có em Ex đi xem về, chê thảm thiết đấy! Tớ có ông bạn đi xem về thì khen nhưng chắc tớ tin em Ex hơn nên sẽ không đi xem.
em Ex
Mar 13 2010, 07:26 PM
Không không em phải cải chính ngay là Alice nó cũng không đến nỗi dở thảm thiết như Transformers, trông nó cũng đèm đẹp, thỉnh thoảng cũng có những đoạn vui vui nhảm nhảm, nếu giá vé 2D độ 6-7 đồng thì cũng được, 3D thì không cần thiết.
Quan Huyện
Mar 14 2010, 04:23 PM
Thị Anh
Mar 14 2010, 04:47 PM
Hôm thứ sáu, đi qua Bảo Khánh nên ghé vào mua dc 3 đĩa phim. Thích nhất vẫn là phim hoạt hình "up". Phim Hurt locker, Up in the air thì ko thích lắm. Hỏi mua lại Tình yêu thời thổ tả mà ko còn.
“The Hurt Locker” phi thực tế
Trong khi giới phê bình phim Mỹ hết lời ca ngợi “The Hurt Locker”, bộ phim vừa nhận 6 giải Oscar, thì rất nhiều cựu chiến binh Mỹ và Iraq phàn nàn rằng cuộc chiến Iraq mà phim mô tả hoàn toàn không có thật. Ryan Gallucci - một cựu chiến binh Iraq cho biết đã phải tắt phim đến 3 lần trong khi xem. Theo Gallucci - người từng tham chiến tại Iraq từ năm 2003 - 2004, nhân vật James trong phim, phải bị nổ tung để những đồng đội của anh ta có thể kiếm một chỉ huy biết cách lo cho sự an toàn của họ.
Paul Rieckhoff - người sáng lập Hội Cựu chiến binh Mỹ ở Iraq và Afghanistan nói: “Tôi không hiểu tại sao những nhà phê bình phim lại có thể thích được một bộ phim ngớ ngẩn và sai sự thật đến vậy. Nếu bộ phim tuyên bố là làm về một cuộc chiến tranh chưa từng tồn tại thì tôi không có ý kiến. Đằng này họ làm về một cuộc chiến mà tôi từng tận mắt chứng kiến những bạn bè của mình bị chết, đôi chân của người bạn thân Ranger bị nổ tan tành. Việc Hollywood tôn vinh bộ phim này chẳng khác nào tặng một cái tát trời giáng vào mặt những người lính đã tham chiến tại Iraq”.
Trưởng nhóm phá bom mìn ở tỉnh Maysan, Iraq cho hay: “Nhân vật James trong phim còn hiếu chiến hơn cả những tay cao bồi. Đó không phải loại người chúng tôi tuyển dụng”. Rất nhiều chuyên gia kỹ thuật về bom mìn cũng khẳng định nhiều chi tiết mà bộ phim mô tả chưa từng xảy ra tại Iraq, chẳng hạn như việc các lính tìm bom mìn có thể tự xuống các thung lũng hay lái những chiếc xe ôtô chạy vòng quanh Baghdad mà không hề có xe hộ tống... T.T (Theo AP, Telegraph)
em Ex
Mar 15 2010, 03:23 AM
Hết Oscar rồi mà sao vẫn còn mấy bài vận động hành lang là sao ta Hôm nay em xem lại Basterds, công nhận anh Brad Pitt đóng dở quá dở luôn
Mip
Mar 15 2010, 04:05 PM
Hôm qua đã đi xem "A prophet" rồi, phim làm tốt, diễn viên tốt. Nhưng mình không hiểu cái tên phim cho lắm hic
em Ex
Mar 15 2010, 04:39 PM
A prophet: nickname của nhân vật chính sau sự kiện gặp hươu trên đường. Nhấn mạnh thêm một lần nữa chủ đề của phim: nhân vật chính sau cuộc lật đổ từ từ và ngọan mục trở thành một thủ lĩnh mới tiếp tục được các lớp đàn em thần phục như kiểu thủ lĩnh tôn giáo - vì thế có thể coi như một kiểu prophet.