QUOTE(Míp @ Apr 15 2010, 11:40 AM)
QUOTE(Mr. Smith @ Apr 15 2010, 11:12 AM)
À còn 1 sắc dân Arab cũng rất thành công trong kinh doanh nữa là người Lebanon. Nhưng nói 1 cách chính xác thì người Iran cũng ko phải là người Arab và họ sẽ rất bực nếu có ai nhầm họ là người Arab (chắc cũng tương tự như người VN bực nếu có ai nhầm mình là người TQ).
Người Iran rất tự hào về nền văn minh Perse của họ nên nếu bị nhầm thành Arab thì cú là phải rồi
Liban (hay Lebanon) em không tính là sắc dân Arab mà chỉ tính vào dân nói tiếng Arab thôi vì các bạn lai tứ tung, phần máu Arab không nhiều.
Mọi người hay nhét dân nói tiếng Arab vào một rọ Arab nhưng các bạn phân chia nhau lắm. Các bạn Bắc Phi chẳng hạn, hay bị coi là Arab tuốt luốt trong khi thổ dân gốc bao giờ cũng vỗ ngực không tớ Berbere, không tớ Kabyle!!!
Bắc Phi thực ra về chủng tộc là Berbere nhưng bị nhiễm văn hóa Arab do nền cai trị hơn 1000 năm của Arab. Người Berbere thực sự cả về mặt huyết thống, văn hóa và ngôn ngữ chắc chỉ còn các bộ tộc du mục.
Lebanon thì về mặt chủng tộc là 1 trong những sắc dân lâu đời nhất. Tổ tiên người Lebanon là người Phoenicia từng tranh hùng với người Hy Lạp trong giao thương và cướp biển ở khắp Địa Trung Hải. Họ cũng lập nên vương quốc cổ đại Lydia giàu có nhất thế giới cổ đại. Người Phoencia cũng lập ra thuộc địa ở Bắc Phi (thuộc Tunisie ngày nay) là Carthagie từng đánh nhau với La Mã hàng trăm năm để tranh giành vai trò chúa tể Địa Trung Hải trước khi bị La Mã hủy diệt. Thế nên người Lebanon cũng là một sắc dân khá đặc biệt, không hoàn toàn Arab (tuy có bị Arab hóa). Một điểm nữa là có tới 50% người Lebanon ngày nay vẫn giữ được tín ngưỡng Thiên chúa giáo cổ, tức là họ vẫn có sự bảo tồn về mặt văn hóa trước đế quốc Arab trong hơn 1000 năm bị Arab thống trị. Về phía người Ba Tư, họ cũng phần nào bảo vệ nền văn hóa của mình bằng cách theo đạo Hồi Shiite trong khi phần còn lại của đế quốc Arab đều là theo dòng Sunny.