Hôm qua được cho 2 cặp vé thế là khệ nệ vác bầu đi xem phim Những Nụ Hôn Rực Rỡ và Bẫy Rồng.
Phim NNHRR của Dũng Khùng vẫn giữ chất khùng khùng nhảm nhảm + thoại nhiều đoạn giáo điều dở hơi. Phim này Thanh Hằng diễn xuất rất ok, các diễn viên thứ chính và diễn viên phụ thì chỉ được mỗi Phương Thanh, còn lại dở đều. Đây là phim âm nhạc đầu tiên của VN, phải thừa nhận là có cố gắng và phần xử lý âm nhạc khá thông minh + vũ đạo tốt. Nói chung không hay lắm nhưng cũng không quá dở.
Phim Bẫy Rồng làm mình bất ngờ, không phải vì quá hay mà rõ ràng nó là 1 bộ phim ra trò. Phim này đánh nhau chí chóe, bắn giết loạn xạ mà được cái trông rất thật, rất đã và chuyên nghiệp chứ không lều khều như đa số các phim VN, và so với Dòng Máu Anh Hùng thì có phần vượt trội. Tuy vẫn còn sạn là một số chi tiết hơi vô lý nhưng xét về tổng thể thì đây là 1 phim làm nghiêm túc, ra chất phim hành động xã hội đen, âm thanh hình ảnh đẹp. Ngô Thanh Vân thiệt tình mình vốn không hề ưa nhưng phải thừa nhận cô nàng nhập vai rất tốt, chỉ một số đoạn hơi gồng. Johnny Trí Nguyễn thì vẫn nhạt nhách, được mỗi cái đánh võ đẹp. Làm mình bất ngờ nhất trong phim là Hoàng Phúc, diễn xuất biểu cảm nội tâm rất tinh tế, ấn tượng. Đóng vai ác coi thấy ghét gì đâu !
Tất nhiên là vẫn chưa thể nào mang so sánh với các phim đỉnh cao của Tây, nhưng chiều hôm qua xem phim xong mình cảm thấy phơi phới vì bỗng dưng tràn đầy hy vọng và niềm tin vào điện ảnh nước nhà
---------------
Chuyện bên lề : đọc được bài viết này
http://www.catkhue.com/2010/02/oi-thoai-au-nam.htmltrên blog Cát Khuê, thấy khó chịu. Không cần biết Dũng Khùng đã phản ứng gì hay làm gì các anh chị nhà báo, nhưng tâm lý "nuôi chó" của mấy anh chị nhà báo làm mình thấy gớm gớm là...