QUOTE(Míp @ May 16 2010, 01:18 PM)
QUOTE(Mèo béo @ May 15 2010, 06:08 AM)
Tớ hôm nọ TV chiếu lại 1 bộ phim Enemy at the gate có anh Jude Law , anh hùng bắn tỉa trong chiến tranh ở Liên Xô, tự nhiên mình lại thinh thích
Phim này bên này gọi trần trụi là Stalingrad. Em mê mê anh Jude đàng điếm từ phim này
Phim này các bạn Mĩ làm ra chỉ lòe được mấy bạn yếu về lịch sử và kĩ thuật quân sự. Các bạn thạo 2 món này xem xong kêu trời kêu đất luôn.
Công nhận JL đóng phim này hay, nhìn anh thấy ngay hình ảnh của một chàng trai đang sống trong xó xỉnh của vùng cực bị ném thẳng vào một thế giới tàn bạo, phi nhân. Anh bước đi, súng cầm tay, gương mặt mệt mỏi, cô đơn, không định hướng, phải giết để không bị giết. Tsb mấy thằng Hollywood
Xem nhiều phim liên quan đến chiến tranh, súng ống, đạn dược, mình rút ra một kết luận là các bạn Tây làm phim kĩ thì có kĩ nhưng phim nào cũng có những hạt sạn to tổ bố, đạp thẳng lên những cái gọi là kiến thức hơi chuyên môn một tẹo. Như phim In Bruges, đoạn ông trùm bắn xuyên qua người CF làm vỡ đầu chú lùn, nút thắt của phim, có một chi tiết mà có lẽ rất nhiều người xem không biết. Đó là khi ở nhà người cung cấp vũ khí, ông trùm đã lấy đạn đum đum (một loại đạn phá). Đây là loại đạn đặc biệt với cấu trúc đầu đạn được làm yếu. Khi xuyên vào trong một môi trường không đồng chất (như cơ thể con người) thì nó sẽ vỡ tung ra làm nhiều mảnh. Không bao giờ đạn đum đum có thể xuyên qua cơ thể người.
Kết luận là gì? Kết luận là nếu trong thực tế, ở một cự li như vậy, ăn bằng đấy viên đum đum vào người, lồng ngực anh CF sẽ biến thành món cháo sườn lổn nhổn thịt lẫn xương. Không có một giây cơ hội để anh lảm nhảm, ăn năn, mong ước chút ít về tương lai. Chú lùn sẽ không chết, ông trùm không phải tự tử. Một kết thúc treo
Mà tính mình cực đoan, xem phim nhai phải những hạt sạn như vậy thì dù cảnh quay có đẹp đến mấy, diễn viên diễn tốt bằng giời, âm nhạc có hay đến độ nào đi chăng nữa cũng tự dưng thấy chán hẳn, như đi bia ôm uống phải cốc bia mà em tiếp viên trót bỏ quá nhiều đá, chán chẳng muốn cho tiền boa