Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Những Bộ Phim Nên Xem
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Observer
Bạn Mưa ơi có tớ đây cũng chưa hề đọc và xem HP boxing.gif
em Ex
QUOTE(Míp @ Nov 24 2010, 03:56 PM)
QUOTE(em Ex @ Oct 11 2010, 08:37 AM)
Điểm cộng nữa là có em Armie Hammer đóng vai hai anh em sinh đôi quý tộc nhà Winklevoss đẹp kinh khủng  ohgirl.gif
*



Công nhận thằng cu này xinh, trông (trên phim) cứ hoàn hảo quá ý, chắc đúng là vì thế nên cu Mark kia mới ghét, dry1.gif nhưng hai anh em nhà Winkevoss thì có lúc một cu này đóng, có lúc thêm tay Josh Pence nữa. Em này cũng xinh!!! w00t.gif
*



Armie trên phim công nhận có make up với ánh sáng với quần áo trông đẹp mà sang dã man, lúc phỏng vấn trông bình thường hơn. Hai chú Winklevoss ngoài đời trông tay to mà mặt mũi nhìn đầu đất hơn nhiều mặc dù thật ra có thể đầu nó cũng chả đất lắm. Trong phim hai chú đấy đúng kiểu con nhà giàu lắm tiền, có mấy cái exclusive club cứ làm như là kinh lắm, em không phải Zuckerberg nhưng em cũng ghét hai thằng này w00t.gif
biendep
To dang ngoi cho xem Harry Potter sp_ike.gif nhung ko co Xi dau vi tap nay duoc em ex bao truoc la tam toi. Gio nay ko co may dua tre con ma toan may dua gia nhu minh ngoi day rap
Hoang Yen
Harry Potter 7/1 đúng là tăm tối, toàn quân nó bắt bớ giết chóc quân ta, ngay mở đầu đã một người bị tra tấn chết, sau đó thì cảnh bị thương máu me be bét, đoạn gần cuối thì Dobby chết, xem con này chết rất thương. Mà đang đến chỗ gay cấn thì lại hết bụp phát.

Mình cũng thích xem ông giáo Snape giống em Ex mà ông này chỉ vào họp hội tí lúc đầu, ông này có cái bí ẩn của người có sự xấu tốt lẫn lộn mà lại khiến người khác luôn tin là ông ấy sẽ tốt. Và mình tiếc ko có đoạn nào ở trường, mình thích ở trường lắm.

À, có cảnh hôn nhau, cả cảnh gây ghen tuông do quân nó tạo giả đôi Harry và Hermionie, chính ra mình thích cái đôi này vào nhau hơn, cái cô người yêu của Harry cứ đần đần thế nào ấy, mình nói với thằng cu nó bảo bà ấy mà xếp thế thì Ron ko có ai để yêu.
Harry đúng là chậm cao thật mình cảm tưởng nó thấp hơn thằng cu nhà mình.
em Ex
Never let me go làm yếu quá, ai chưa đọc truyện thì rất nên bỏ qua phim để đọc truyện!
grass
Cuối cùng sau bao nhiêu lên plan thì ta đã đi xem xong Harry Potter.

Tập này khá hơn hẳn các tập cũ, có thể vì chia ra làm đôi lên làm liền lạc hơn hẳn. Đúng là bắt đầu gay cấn thì hết, lại tiếp tục chờ đợi.

Nếu đoạn kết mà nó cũng làm như đoạn kết của truyện, các bạn còn đàn cháu đống thì chán chết nhỉ.

Hôm nay nếu rảnh, mình sẽ xem Social Network cho đỡ tụt hậu với các bạn leuleu.gif
Skywalker
He he laugh.gif. mình còn chả biết Social Network là cái gì, dù cũng có đủ các loại FB, Y!360, Cyvee ...vv. Vì vậy mình chọn lựa tán phét trên làng Ven thôi.

P/s: cũng mạng xã hội, mình có xem phim gì đó giả tưởng, thật thành ảo, tù nhân và nhân viên công ty trở thành avatar cho người khác điều khiển. Lâu rồi không nhớ tên, chỉ thấy buồn cười khi nghĩ rằng nếu có thật thì mình cho thuê cái xác của mình vào việc gì thì sẽ được trả nhiều tiền? sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
em Ex
Social Network chính là the facebook movie mà bác Sky. Phim rất hợp kiểu Oscar, chắc là sẽ được thôi.
Em thấy phim làm hấp dẫn nhưng vẫn là một phim chính thống Hollywood: tất cả quy về gái laugh1.gif! Phim không nói được nhiều về bản chất của mạng xã hội như facebook là mảng em thấy hứa hẹn nhất mà thật ra cuối cùng vẫn là phim tình bạn / phản bội / kiện tụng cổ điển.
Skywalker
QUOTE(em Ex @ Dec 6 2010, 04:09 PM)
Social Network chính là the facebook movie mà bác Sky. Phim rất hợp kiểu Oscar, chắc là sẽ được thôi.
Em thấy phim làm hấp dẫn nhưng vẫn là một phim chính thống Hollywood: tất cả quy về gái  laugh1.gif! Phim không nói được nhiều về bản chất của mạng xã hội như facebook là mảng em thấy hứa hẹn nhất mà thật ra cuối cùng vẫn là phim tình bạn / phản bội / kiện tụng cổ điển.
*



Hì, vậy chắc chắn tớ sẽ không xem nó (trừ phi được chiếu trên HBO hay StarMovie vào lúc tớ rảnh rỗi). laugh.gif

Marketing mà nói thì kiểu Oscar chắc càng ngày càng kém thế, nhỉ? HP cũng tình bạn / phản bội / đấu tranh ... nhưng cái phông sự kiện ly kỳ hấp dẫn móc túi khán giả dễ hơn.
Mip
Hôm qua đi xem "Machete", cùng "trilogy" với Deathproof của Taratino và Planet terror (cũng của Robert Rodriguez luôn), cả rạp cười sặc sụa hehe.gif hehe.gif
em Ex
Nhìn lại chừng hơn 10 năm biết chú ý đến Oscar trở lại đây em thấy Oscar nói chung là kém đều laugh1.gif , Social Network năm nay mà được thì cũng không kém hơn các năm khác, vẫn còn hơn hmmm... Crash chẳng hạn.
Hôm nọ em cắm đầu xem Winter's bone nghe nói có em diễn viên mới xuất sắc lắm, ngờ đâu phim độc lập đề tài ủ dột quá em cố được nửa phim xong ngủ lăn quay.
Mip
Oscar tệ nhất 10 năm gần đây là Slumdog, mình thích nhất có lẽ là American Beauty
em Ex
The Tourist vừa ra và nhận được một đống review tệ hại, anh Donnersmarck có khả năng theo bước anh Wolfgang Peterson, ở Đức làm được một phim hay sang đến Hollywood ra tòan rác ohmygod.gif
Thôi chắc khỏi xem, lại còn có Angelina Jolie càng mất hứng.
Mip
Phim này hóa ra là remake của một phim Pháp với em Sophie Marceau xinh đẹp và anh Yvan Attal thỉnh thoảng mặt đần lala.gif
Các bạn Mỹ dạo này inspiration broken down hay sao mà remake phim phớp nhiều phết
Vậy mình chắc cũng không đi xem quá!
Sắp tới có phim của em Jake nhưng nghe rất comedy nhố nhăng nên mình cũng bãi thôi
em Ex
Công nhận dạo này remake nhiều thật. The departed remake đã là không cần thiết nhưng ít ra còn đổi bối cảnh với nhân vật từ Á sang Âu, nay các chú remake cả Let the right one in vốn là phim ma cà rồng không có gì xa lạ với dân Mỹ, chả hiểu remake để làm gì, tiếp theo thì The girl with dragon tattoo, nghe đâu The Secret in their eyes mới vừa ló ra chưa có mấy ai xem đã chuẩn bị remake luôn laugh1.gif, và đâu đó có dự án remake Oldboy mà chưa biết đến đâu.
Mip
Hôm qua đi xem "The next three days" remake của phim Pháp "pour elle" (mà mình chưa xem).
Được phết, gay cấn hồi hộp!
Quan Huyện
QUOTE(Míp @ Dec 13 2010, 01:28 AM)
Hôm qua đi xem "The next three days" remake của phim Pháp "pour elle" (mà mình chưa xem).
Được phết, gay cấn hồi hộp!
*


The next three days nói chung theo kiểu trái núi đẻ ra con chuột ...

Làm gì mà anh chồng hiền lành trong phút chốc biến thành kẻ sát thủ giết dân chơi như chớp ... Lại còn bầy mưu kế lừa nguyên cã đám cai tù lẫn đám cảnh sát liên bang giúp vợ vượt ngục ... Kết thúc thì đâu vào đấy , cô vợ bị nghi oan
Mip
Phút chốc gì, 3 năm chứ ít đâu!
Nói như bạn Quan Huyện "anh chồng hiền lành trong phút chốc biến thành kẻ sát thủ giết dân chơi như chớp " thì phải là "con chuột đẻ ra trái núi" mới đúng rolleyes2.gif
Còn happy ending thì đúng rồi! Thế mới là thành quả của sức mạnh tình yêu chứ!
Nói vậy chứ mình nghĩ bản gốc có khả năng khai thác khía cạnh tâm lý tốt hơn và có đối trọng giữa các vai diễn tốt hơn! Bản này quá tập trung vào anh Crowe.
Nhưng nói chung thế là tốt rồi!!!
em Ex
Hóa ra là phim của Paul Haggis, thảo nào con chuột đẻ ra trái núi, thôi khỏi cần xem laugh1.gif
Quan Huyện


Tại TP Santa Ana có Main Place Shopping Mall hình như có rạp chiếu phim vào mỗi thứ 3 vé chỉ bán có 1 dollar cho các phim củ . Nước uống hình như cho refill , chị Mèo tha hồ dẫn bé vào đó để trốn nóng ... laugh1.gif v.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.