QUOTE(em Ex @ Dec 18 2010, 02:18 PM)
Ờ cái phim Des hommes et des dieux cổ cổ thế mà em xem thấy xúc động phết Míp ạ, có cái đoạn swan lake powerful quá đi mất.
Không xuất sắc ngời ngời nhưng hay mà, chị cũng xúc động, mặc dù về bản chất là mình phản đối các bạn đạo điếc.
Công nhận đoạn Swan lake gai người, cứ tưởng sẽ được nghe một bản thánh ca nào đấy, nhưng đến khi tiếng nhạc méo méo cất lên thì thấy đúng là perfect fit, lúc đấy mà sến tí nữa là khóc được
Nói thế chứ hôm đấy chị đi xem mới mổ mắt xong nên nhìn vẫn chưa rõ, lại còn ngồi cạnh một thằng lèm bèm nữa, chỉ muốn đấm!!!
@Tít: ừ, xem được nhỉ! Nhưng tớ hi vọng bản gốc của bọn Pháp làm tâm lý hơn nữa hí hí