Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Những Bộ Phim Nên Xem
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
em Ex
(@click here) Phần 5


Hôm qua em xem Precious, cũng được dù diễn viên rất xấu, chưa bao giờ xem phim nào mà diễn viên xấu thế, xấu vượt cả Hairspray, nhưng hay hơn.
Xem luôn cả The Blind Side, phim cổ điển, quá cổ điển nên em thấy chán, nhưng nếu câu chuyện thật sự diễn ra như trong phim thì gia đình Tuohy quả rất đáng phục.
Phim năm nay chán thật, đến cả những phim đạt giải đình đám vẫn chưa thấy có gì ấn tượng.
À quên có The Hurt Locker em thấy làm tốt, đúng là excellence has no gender!
Mip
Ủa, những phim em Ex xem, mình chưa nghe nói đến bao giờ....
Hôm trước đi xem Mr Nobody, cũng được, hơi rắc rối quanh co tẹo và hơi thiếu nhịp một chút nhưng nói chung là ý tưởng khá độc đáo.
Phim có chị Phạm Linh Đan đóng, nhưng vai của chị mờ nhạt nhất, hic. Nhưng thôi, thế là cũng được rồi!
À, có cả chị Diane Kruger nữa, trông tóc nâu xinh ra phết! Jared Leto thì xinh hơi hơi có nét giống thằng bạn mình hic (ôi tiếc quá hihi)
em Ex
Thì em cũng mới nghe nói tới cách đây mấy hôm thôi laugh1.gif
grass
Mấy phim đó toàn đề cử Quả cầu vàng mà. The Hurt Locker do chị Kathryn Bigelow đạo diễn, là vợ cũ của anh James Cameron, hi hi.

Tình hình là mình chưa xem phim nào hết các bạn ạ, Avatar 3D nghe nói đã hết vé đến hết tháng 1, còn tháng 2 chưa biết có chiếu tiếp không. Hic hic chả lẽ đi mua vé chợ đen.
em Ex
The Hurt Locker xem sợ kinh, bà đạo diễn đấy giỏi.
Mà đề tài gỡ mìn cũng dễ làm người ta hồi hộp, xem Sống trong sợ hãi em cũng sợ.
Mip
Vừa viết bài dài ngoằng mà internet chập bị mất, ghét quá!
Hóa ra Hurt Locker mình xem rồi, bên này dịch là "Démineurs" mình hơi không thích phim ở chuyện quá chú tâm vào anh cu kia quá.
em Ex
The Hurt Locker chủ ý rõ ràng nói về anh đấy là chính mà (War is a drug).
Mip
QUOTE(em Ex @ Jan 19 2010, 12:43 PM)
The Hurt Locker chủ ý rõ ràng nói về anh đấy là chính mà (War is a drug).
*



Thì cái đấy là cái mình không thích mà hì hì.
Mà mình thấy có sẽ có ý nghĩa hơn nếu nói hơn chút nữa đến những tay bình thường chỉ mong mỏi ngày về, đến khi về lại không hòa nhập được và kì cạch lên đường. Như thế theo mình nó nhấn hơn cái sự dramatic của "the drug" chứ tính riêng cho anh này thì nó mang tính drug và adrenaline nhiều hơn.
Ối giời, đang loạn xị ở văn phòng, tớ diễn đạt hơi chuối, các bạn cố hiểu nhá
em Ex
Theo em chiến tranh quá ghê sợ để cho người bình thường muốn tham gia vào đấy. Kể cả bọn máu me ra trận thì đa phần cũng chỉ cần nhìn thấy quan tài một phát là đổ lệ ngay. Vì thế những chú mong mỏi ngày về (tức là những chú tâm lý bình thường, tham gia vì phải tham gia) mà về được thì 99,99% sẽ mừng quá chứ làm gì có chuyện muốn quay lại.
Thế, cho nên riêng chú này là đặc biệt lắm rồi, cũng điên rồi, khó kiếm rồi laugh1.gif, mà ít ra thì công việc của chú thật ra cũng không phải là việc bắn giết nên cũng có thể hiểu tại sao chú thấy ra trận có ý nghĩa.

Nhân vật chính có nói một câu đại ý as you get older you love things less and less, until you only love one or two things. Càng nghĩ càng thấy câu này ... ghê ghê mà cũng ... đúng đúng đó nha, hy vọng ngày đấy không đến quá nhanh các bạn ạ.
Mip
QUOTE(em Ex @ Jan 20 2010, 12:06 AM)
Theo em chiến tranh quá ghê sợ để cho người bình thường muốn tham gia vào đấy. Kể cả bọn máu me ra trận thì đa phần cũng chỉ cần nhìn thấy quan tài một phát là đổ lệ ngay. Vì thế những chú mong mỏi ngày về (tức là những chú tâm lý bình thường, tham gia vì phải tham gia) mà về được thì 99,99% sẽ mừng quá chứ làm gì có chuyện muốn quay lại.
*



Không phải là muốn quay lại mà là về không hòa nhập được nữa. Thế mới ghê sợ chứ!

Hôm qua mình đi xem Invictus rồi các bạn ạ! Chuyện cảm động, bác Morgan Freeman đóng rất tốt. Phim quay đẹp, tuy có một số cảnh hơi "cliché", nói chung là nên xem.
Mình vẫn coi Mandela là một trong những gương mặt lớn nhất của thế kỉ 20 hì hì nên xem rất vào. Mấy cảnh đấu rugby thì hơi gớm vì mình vốn không thấm môn này.

À, nói thêm là các bạn South African có thứ tiếng Anh thật là ghê răng các bạn ạ scared.gif scared.gif

Nói thêm nữa là xem trailer phim của anh Hugh Grant và chị Sarah Jessica Parker: anh Hugh vẫn luôn cái mặt đần đần đấy, chị kia thì trộm vía, mình trông nhăn nhúm và xấu, sao mà nổi tiếng thế nhể????
em Ex
Thì Míp bảo là lại kì cạch lên đường em mới thấy hiếm có chứ khó khăn trong hòa nhập trầm cảm cần trị liệu là đương nhiên rồi, có hội chứng trauma hậu chiến mà. Cùng đợt này có phim Brothers nói về chuyện này đấy, phim này em thấy chán, các diễn viên chính nổi tiếng quá nên xem không tin được mặc dù Tobey Mc Guire đóng tốt, Natalie Portman thì tẻ.
Mip
À nói phim toàn diễn viên nổi tiếng hôm qua mình xem trailer của NINE, thấy nào là Marion Cottillard, Penelop Cruz với Nicole Kidman, kiểu kiểu một dạng Moulin Rouge hay sao ý, chẳng biết có ra hồn không.....
em Ex
Em chưa xem nhưng có dịp sẽ xem. Em biết Nine là phim lấy chủ đề từ 8 1/2 của Fellini. 8 1/2 có lẽ là phim gây ảnh hưởng lớn nhất với em (và nhiều người khác) và Fellini là đạo diễn mà em (và nhiều người khác) rất rất thích. Em đóan nếu chưa xem 8 1/2 thì khả năng là cũng sẽ thích vì chủ đề cũng hay ho còn bọn fan của Fellini thì phần nhiều thấy lame.
Mip
QUOTE(em Ex @ Jan 20 2010, 11:47 AM)
Em chưa xem nhưng có dịp sẽ xem. Em biết Nine là phim lấy chủ đề từ 8 1/2 của Fellini. 8 1/2 có lẽ là phim gây ảnh hưởng lớn nhất với em (và nhiều người khác) và Fellini là đạo diễn mà em (và nhiều người khác) rất rất thích. Em đóan nếu chưa xem 8 1/2 thì khả năng là cũng sẽ thích vì chủ đề cũng hay ho còn bọn fan của Fellini thì phần nhiều thấy lame.
*



Mình thật là xấu hổ vì Fellini chỉ biết tiếng chứ chưa xem phim bao giờ. Aversion với DVD với download với torrent với high-tech.... khổ thế đấy!!!!
Có lẽ phải lê la thư viện xem mấy cái cycle nọ kia thôi....

Thế vậy là nên đi xem hả Ex?

em Ex
Em nghĩ là nên xem 8 1/2, xong rồi có dịp thì xem phim kia.
em Ex
Phim The Road công nhận buồn thảm thật, xem xong nghĩ lại sợ phết.
Mip
Công nhận phim đen tối ra phết nhể!
Xem phim cứ nhớ đến những chuyện mình đọc về nạn đói ở Trung Quốc đầu thế kỉ 19 và bà con cũng ăn thịt nhau loạn xạ, không biết thực hư thế nào.
Nhớ cả cái phim tài liệu một thằng quay trộm ở Bắc Triều Tiên cũng nói đến chuyện dân ở một vùng biên giới, đói đến nỗi cũng phải ăn thịt nhau, nghe mà rủn hết cả người, không biết tin được bao nhiêu phần.
Mr. Smith
Hôm trước xem In the Loop cũng khá funny. Mà cũng đúng cảnh đồng minh Anh- Mỹ, các chú Anh thì ở nhà làm vương làm tướng sang gặp mấy thằng Mỹ bị bọn nó coi như giẻ rách bám đít.
em Ex
Bà con ăn thịt nhau thường thường là ăn người chết rồi đúng không nhỉ (kiểu why bury if you can eat?) còn trong phim bọn đấy nó lập băng đảng săn người về ăn, lại còn giam người lại giữ cho sống lay lắt mỗi ngày xẻo một tí ăn từ từ, nghĩ bệnh họan hết chỗ nói.
Trong truyện có mấy đọan gớm ghiếc lắm nghe nói cũng quay rồi nhưng phải bỏ ra vì ghê quá, thay vào đọan hai mẹ con bị săn đuổi.
Mà lão nhà văn nghĩ ra mấy cảnh đó là cũng bệnh lắm hic hic.
Thế giới mà có ngày như vậy thì ước gì mình chết luôn trong đại họa đó cho rồi.


Mip
QUOTE(em Ex @ Jan 21 2010, 02:39 PM)
Bà con ăn thịt nhau thường thường là ăn người chết rồi đúng không nhỉ (kiểu why bury if you can eat?) còn trong phim bọn đấy nó lập băng đảng săn người về ăn, lại còn giam người lại giữ cho sống lay lắt mỗi ngày xẻo một tí ăn từ từ, nghĩ bệnh họan hết chỗ nói.
Trong truyện có mấy đọan gớm ghiếc lắm nghe nói cũng quay rồi nhưng phải bỏ ra vì ghê quá, thay vào đọan hai mẹ con bị săn đuổi.
Mà lão nhà văn nghĩ ra mấy cảnh đó là cũng bệnh lắm hic hic.
Thế giới mà có ngày như vậy thì ước gì mình chết luôn trong đại họa đó cho rồi.
*



Ăn thịt người chết thì mình nghe nói là ở Bắc Hàn (phim tài liệu đó - hình như là vớt người chết trên sông scared.gif ) và vụ đoàn gì bị tai nạn máy bay mấy chục năm trước.
Còn săn người/buôn/nuôi..... thì mình đọc truyện Tàu cũng có. Trong truyện Tàu còn nói là phải giữ cho sống, chỉ giết khi chuẩn bị ăn thịt vì thịt mới tươi scared.gif

Mình đến phải lôi No country for old man về xem/đọc xem bác này bệnh cỡ nào, ghê quá xá đi!!!!

Hai mẹ con nào? Hai bố con ý à?

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.