Mèo béo
Mar 28 2010, 11:24 AM
hahah xem cái này ngộ quá
(@click here)
Mèo béo
Mar 29 2010, 12:50 PM
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ...
Nực cười quá ehheheh
Tit
Mar 29 2010, 05:12 PM
QUOTE(Mèo béo @ Mar 29 2010, 12:50 PM)
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ...
Nực cười quá ehheheh
Ặc ặc, chị Mèo, lần này cũng giống như mọi lần, em rất hiểu chị
em Ex
Mar 29 2010, 05:15 PM
Cái clip chị Mèo pót chắc là của chú Don hát nhép à? Em cũng mới xem bên blog phanxine, buồn cười phết!
Mèo béo
Mar 29 2010, 11:14 PM
QUOTE(em Ex @ Mar 29 2010, 11:15 AM)
Cái clip chị Mèo pót chắc là của chú Don hát nhép à? Em cũng mới xem bên blog phanxine, buồn cười phết!
Cái này hình như không hát nhép, hát cũng Thành Lộc, ngộ quá, cái đoạn " Ước mơ nói ra chỉ thêm nhục "
@Tit :
đúng không ? đúng không ?
Mip
Mar 29 2010, 11:17 PM
QUOTE(Mèo béo @ Mar 29 2010, 05:14 PM)
QUOTE(em Ex @ Mar 29 2010, 11:15 AM)
Cái clip chị Mèo pót chắc là của chú Don hát nhép à? Em cũng mới xem bên blog phanxine, buồn cười phết!
Cái này hình như không hát nhép, hát cũng Thành Lộc, ngộ quá, cái đoạn " Ước mơ nói ra chỉ thêm nhục "
@Tit :
đúng không ? đúng không ?
En vẫn không xem được, vì máy ở nhà quá chuối! Máy ở cơ quan thì không vào được.
@Tit, Mèo: các bạn chỉ được cái chua thôi
em Ex
Mar 30 2010, 12:38 AM
Giờ về nhà em mới xem được cái video, đúng như có đứa comment ở dưới, 1 chị 3 đã chịu hết xiết rồi giờ có tới 2 chị 3 thật là ...
, mà giọng chú này y hệt giọng TL vậy sao?
Mà em thích mấy cái video nhép hơn, "chị 3 hôn cưng, chị 3 hôn cưng"
biendep
Mar 30 2010, 01:16 AM
Đâu chỉ là giọng TL thôi, em Don tuy diễn cùng TL nhưng cũng vẫn là hát nhép, TL tếu dễ sợ, mê TL
Mèo béo
Mar 30 2010, 01:36 AM
Công nhận TL cực kỳ đáng yêu, à chị bây giờ mới biết cái bài làn da con trâu là hát nhái của Phi Thanh Vân, làn da nâu hahahha chị hồi đầu nghe thành sâu heheh
em Ex
Mar 30 2010, 01:47 AM
Haha chị Mèo làm em nhớ lại: Mày hát thêm câu thứ 5 ông nội mày chết hay sao?
Rồi cái gì mà "giờ đứa nào đi hát mà hổng có nguyên giàn vũ đạo sau lưng, công nhận hông, công nhận hông? Đó là chị 3 còn chưa nói là đứa nào giọng nó yếu hát nó dở thì vũ đoàn nó càng đông, công nhận hông, công nhận hông?"
Công nhận một điều là mình quá nhảm đi
biendep
Mar 30 2010, 01:51 AM
Ôi hôm đấy em thấy chị ghi con sâu em nghĩ là chị viết nhầm chữ trâu thành sâu ha ha ha, TL đáng iu thật, đóng hài nào cũng tếu, cái mặt, cái tướng, giọng nói, giọng hát, sau TL tới bây giờ chưa thấy có ai tài hơn, mà cũng lạ cái lớp diễn viên kịch đồng trang lứa với TL như là Hồng Vân, Hữu Châu, Thanh Thủy, Hồng Đào ...(lò 5B Võ văn Tần) diễn kịch gì cũng hay, bi hài gì cũng có thần có thái, còn sau lớp đó chả nổi lên ai coi cho được, thực ra thì có Thúy Nga theo nhánh hài nhưng vẫn nhảm nhảm chứ ko để lại trong lòng người xem 1 tài năng như lớp đàn anh, còn mà xem kịch có lớp đàn em bây giờ biểu diễn thì thật là chói tai, diễn cứ trơ trơ, giọng thì ko biểu cảm, ko hiểu vài năm nữa các diễn viên lớp trước nghỉ hưu hết thì lớp mới lên đóng kịch cho ai coi nữa.
biendep
Mar 30 2010, 01:58 AM
QUOTE(em Ex @ Mar 29 2010, 08:47 PM)
Haha chị Mèo làm em nhớ lại: Mày hát thêm câu thứ 5 ông nội mày chết hay sao?
Rồi cái gì mà "giờ đứa nào đi hát mà hổng có nguyên giàn vũ đạo sau lưng, công nhận hông, công nhận hông? Đó là chị 3 còn chưa nói là đứa nào giọng nó yếu hát nó dở thì vũ đoàn nó càng đông, công nhận hông, công nhận hông?"
Công nhận một điều là mình quá nhảm đi
Chị mê "ngày xửa ngày xưa" lắm, nếu mà ở VN có khi kịch nào mới ra chị cũng sẽ đi coi ha ha, công nhận là tếu, mà em coi cái nxnx nào mà có 4 ông thần, trong đó TL đóng thần mùa thu đỏ lòe luôn đó, trời ơi cái mặt ổng kên kên giọng ông chảnh chảnh cười đau bụng (à clip đó chắc khó kiếm vì nó trong mấy truyện nxnx nhỏ, chiếu trên tv) còn không thì coi aladin và đủ thứ thần, TL đóng thần nhẫn nhảm ve kêu, Tấm cám TL đóng vai con Cám ha ha nhắc tới đã mắc cười rồi, tóm lại cứ TL đóng cái nào là mắc cười cái đó, trong cậu bé rừng xanh đóng vai hổ thọt cũng tếu (à sau vụ đó TL bị tai nạn suýt chết)
em Ex
Mar 30 2010, 02:02 AM
Ờ nhưng mà nghĩ lại hài TL thiệt ra cũng nhảm quá đi chị biển, thiệt ra là không có phù hợp với hình tượng nghiêm túc đọc sách thánh hiền nghe nhạc bác học của em gì hết
, big fat + bè lũ Berlin nhìn thấy TL chỉ thốt lên được một từ "tởm" hê hê, à ừm, gì ta, à, hài .. miền Nam blah blah blah ...
Với lại một TL thì được chứ ngày nào nhìn lên sân khấu ông nào cũng ẹo vậy sao mà chịu nổi.
biendep
Mar 30 2010, 02:26 AM
Đâu, TL đóng vai nghiêm túc chị xem thấy hay, ko kịch quá, ổng gay vậy nha nhưng đóng vai đàn ông ra dáng đàn ông phết, hoặc vai ông già ấy, như kịch Lôi Vũ ngày xưa đóng cậu 3 thật là hào hoa, hồi về chị có coi kịch gì quên tên rồi mà ổng đóng vai ông chồng lừa vợ, đóng đoạn lên giường với vợ rất mãnh liệt, à còn vai ông già thì TL đóng cũng khá nhiều, so với nhiều diễn viên khác thì TL đóng thật, ko bị kịch hóa vai diễn, hài thì thường là nhảm mà hihi, ko nhảm sao mình cười được chứ
em Ex
Mar 30 2010, 02:45 AM
Em thì vẫn thích Thành Lộc như thường thôi, nhớ hồi xưa coi Lôi Vũ rồi cả lố kịch cách mạng với kịch Nga em cũng xúc động ghê lắm
, một phần vì hồi đó cũng không có gì khác để coi cả.
nicochiphai
Mar 30 2010, 05:21 AM
Mấy hôm nay cứ thấy buồn buồn, nhớ nhớ cái hồi mình suốt ngày ngồi trên xe lang thang đây đó. Thèm 1 buổi chiều tạnh mưa và mùi cỏ ướt của BMT, gió ẩm và bướm rợp trời. Thèm những buổi sáng se se nắng mùa đông trên những đồi dốc quanh co của ĐL, thèm ngồi café bờ biển đêm nghe gió mang hơi muối táp vào mặt và tiếng biển ầm ì ngoài khơi. Thèm...
Nuna
Mar 30 2010, 08:59 PM
hôm nay mình vui tệ, tưởng mấy đôi boots để kho cả mấy năm hỏng hết rồi ai dè vẫn mang tốt, diện ngay kiểu váy ngắn, áo bó, legging đi với boot cao vào kho hàng máy tính, về đến nhà vẫn chưa chịu cởi ra, đi lóc cóc cho vui tai thêm chốc nữa
Mèo béo
Mar 30 2010, 09:27 PM
QUOTE(Nuna @ Mar 30 2010, 02:59 PM)
hôm nay mình vui tệ, tưởng mấy đôi boots để kho cả mấy năm hỏng hết rồi ai dè vẫn mang tốt, diện ngay kiểu váy ngắn, áo bó, legging đi với boot cao vào kho hàng máy tính, về đến nhà vẫn chưa chịu cởi ra, đi lóc cóc cho vui tai thêm chốc nữa
So cute, đọc cái này làm tinh thần mình phấn chấn theo hihi mặc dù mình chả có đôi boót nào hihi yêu yêu
em Ex
Mar 31 2010, 01:13 AM
"Thí dụ như đó giờ người ta chỉ biết đến bạch tụt từ 2 khía cạnh, một là quái thú, hai là sushi"
Bó tay Mất Dép, nói câu nào sặc câu đó, ngày nào xấu trời vào blog bả đọc xong trời cũng đỡ xấu.
Mr. Smith
Mar 31 2010, 09:43 AM
QUOTE(em Ex @ Mar 30 2010, 06:13 PM)
"Thí dụ như đó giờ người ta chỉ biết đến bạch tụt từ 2 khía cạnh, một là quái thú, hai là sushi"
Bó tay Mất Dép, nói câu nào sặc câu đó, ngày nào xấu trời vào blog bả đọc xong trời cũng đỡ xấu.
Em Dép có phong cách hài hước tự nhiên nhỉ, có cảm giác cứ nói câu nào buồn cười câu đó, với cả em ấy có vẻ gì khiến mình cảm thấy ở ngoài em ấy cũng vui tươi tự nhiên hài hước như thế.
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn
v o đây !