Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nhật Kí
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
em Ex
Hôm nay em đi chợ trời dịp lễ hội mùa xuân ở đây, nhặt được một cuốn Monkey Bridge của một người Mỹ gốc Việt là Lan Cao - GS luật ở New York, sách Penguine hẳn hoi. Cả sách lẫn tác giả đều chưa bao giờ nghe nói đến.
Ngoài ra nhặt được 3 cuốn của Kerouac, Zadie Smith và cuốn Cọp trắng ở VN đã xuất bản, tất cả đều 1E/cuốn, định nhặt thêm About a boy rồi lại thấy không đáng nên thôi.
Sau đó ra mua bộ quần áo mặc nhà, mất xừ luôn 20E scared.gif, nghịch lý cuộc đời!
Mip
Ủa, sao mình không muốn làm việc là sao vậy ta? scared.gif scared.gif
langtubachkhoa
Hic, sao hiệu suất làm việc của mình hồi này giảm hẳn vậy hả ta?
Mèo béo
QUOTE(langtubachkhoa @ Apr 19 2010, 05:57 PM)
Hic, sao hiệu suất làm việc của mình hồi này giảm hẳn vậy hả ta?
*



Lại quên ăn thịt bò rồi :P
Mật ong
QUOTE(em Ex @ Apr 17 2010, 05:22 PM)
Hôm nay em đi chợ trời dịp lễ hội mùa xuân ở đây, nhặt được một cuốn Monkey Bridge của một người Mỹ gốc Việt là Lan Cao - GS luật ở New York, sách Penguine hẳn hoi. Cả sách lẫn tác giả đều chưa bao giờ nghe nói đến.
Ngoài ra nhặt được 3 cuốn của Kerouac, Zadie Smith và cuốn Cọp trắng ở VN đã xuất bản, tất cả đều 1E/cuốn, định nhặt thêm About a boy rồi lại thấy không đáng nên thôi.
Sau đó ra mua bộ quần áo mặc nhà, mất xừ luôn 20E scared.gif, nghịch lý cuộc đời!
*



Đúng là nghịch lý nhờ. Cứ đi làm cho lành. Chứ ở nhà cái là lại lượn chỗ nọ chỗ kia. Hihi, nói chung tớ sợ các loại lễ hội và chợ giời ở đây lắm rồi. KIểu gì cũng lượn, mà kiểu gì cũng vác về 1 cái gì đấy xong 1 thời gian sau thì chán, lại tìm cách đẩy đi boxing.gif .
em Ex
Đây là lần thứ hai mình đi chợ trời ở đây vì mình cũng không phải fan của trò này, cái chợ trời này phải nói là to chưa từng thấy, nhìn đã phát mệt rồi, thế nên mình chỉ lượn sơ sài thôi, thiệt hại chỉ có 4 cuốn sách, may quá!
Mèo béo
Ôi mới chợt nhận ra mình đã ba hoa ở đây được 6 năm rồi...Ôi nhanh quá
xanh
Tuyệt vời, tuyết lại rơi cry1.gif
Mip
scared.gif scared.gif
Bên này nóng phát muốn mặc quần short devil2.gif
langtubachkhoa
QUOTE(Mèo béo @ Apr 19 2010, 06:59 PM)
QUOTE(langtubachkhoa @ Apr 19 2010, 05:57 PM)
Hic, sao hiệu suất làm việc của mình hồi này giảm hẳn vậy hả ta?
*



Lại quên ăn thịt bò rồi :P
*



Không phải đâu, chắc vì 1 tuần rồi chưa đi massage đấy laugh1.gif
khoaitayran
Mình thì đã về bán nu­o­c đuoc 8 na­m rồi
Mip
vừa vào đọc comment "răng khôn" của chị Mèo trên fb, cười vỡ ruột hehe.gif hehe.gif

Nhắn tin bạn Grass: có lẽ tớ xin bản quyền con chuồn chuồn ớt của bạn Grass, đợt này về tớ mấu thì sẽ xăm! clap.gif
Nhưng vẫn chưa nghĩ ra xăm chỗ nào! Muốn chỗ khuất khuất một chút mà lại không đau ý!
Thalassa
QUOTE(Míp @ Apr 28 2010, 03:07 AM)
Nhưng vẫn chưa nghĩ ra xăm chỗ nào! Muốn chỗ khuất khuất một chút mà lại không đau ý!


Săm ở mông là chuẩn nhất Míp ạ, chỉ đứa nào mình thích cho thấy nó mới thấy leuleu.gif
Mip
QUOTE(Thalassa @ Apr 28 2010, 06:54 AM)
QUOTE(Míp @ Apr 28 2010, 03:07 AM)
Nhưng vẫn chưa nghĩ ra xăm chỗ nào! Muốn chỗ khuất khuất một chút mà lại không đau ý!


Săm ở mông là chuẩn nhất Míp ạ, chỉ đứa nào mình thích cho thấy nó mới thấy leuleu.gif
*



Biết ngay thể nào bạn Sỳn cũng vào thầy dùi hí hí.
Mông thì khuất rồi nhưng em e sợ là đau thumbdown.gif
Mimi
Nên xăm 1 hình nho nhỏ phía sau phần trên mông 1 tí, mặc quần bò phát là đi từ sau nhìn thấy ngay. wub.gif Chỉ sợ xăm đau tóe đít.
Mr. Smith
Xăm ở mông hẳn thì chắc là không đau chứ nhỉ, vì chỗ đó thịt mềm.
Còn xăm ở dưới thắt lưng 1 chút như Mìn nói thì chắc là đau rồi, nhưng mà như thế cũng sexy.
Hoặc xăm ở vai?
Mip
Xăm ở vai em đã có một cái rồi mà!
Đang nghĩ xem hay là xăm chéo theo đường xương gì phía sau vai ý nhỉ (shoulder blade = bả vai?) về phía cột sống!!!!
Mà vẫn chưa tìm ra hình con chuồn chuồn nào thật xinh cả!
grass
QUOTE(Míp @ Apr 28 2010, 01:11 PM)
Xăm ở vai em đã có một cái rồi mà!
Đang nghĩ xem hay là xăm chéo theo đường xương gì phía sau vai ý nhỉ (shoulder blade = bả vai?) về phía cột sống!!!!
Mà vẫn chưa tìm ra hình con chuồn chuồn nào thật xinh cả!
*



Hi hi đây, có con chuồn chuồn như cái này này: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41X33BHJECL._SS500_.jpg

Tớ thì đã give up ý định xăm rồi vì thấy ai về cũng kêu đau w00t.gif

Theo các bạn đã xăm, thì xăm chỗ nào nhiều cơ/thịt thì không đau mấy, chứ mấy chỗ mà xương xương ấy, thì đau thấy ông bà w00t.gif
Mip
Tớ mường tuợng ra hình con chuồn chuồn ớt in profile hoặc nghiêng nghiêng đậu trên ngọn cỏ chẳng hạn w00t.gif

Ví dụ như thế này (nhưng cái hình này tớ chưa ưng...)

http://fineartamerica.com/images-medium/purple-dragonfly-susan-kubes.jpg

Hay đơn giản thế này thôi nhỉ

http://media.photobucket.com/image/dragonfly%20tattoo/OldiesButGoldies/dragonfly-1.jpg

Mình thích trông nó phải mong manh cánh mỏng một chút, nhưng các bạn toàn làm hoặc hoa lá rườm rà quá hoặc hầm hố quá!!! Chẹp
Thị Anh
Tháng rồi trên Discovery có chiếu hành trình đi tìm hình xăm của một anh chàng tới các bộ tộc cổ trên thế giới. Anh ta đã đến mấy bộ tộc xăm mình của Ấn Độ, và quá trình trải nghiệm ko phải là 3 cùng, mà thẫm chí đôi khi còn rất nguy hiểm.
Tóm lại là xem hấp dẫn nhất trong số những thứ mình đã xem trên tivi.
Phần hai cũng hay lắm. Cuối cùng anh ta đã đạt dc mục đích dc xăm bởi những nghệ nhân còn sống sót lại của bộ tộc. Điều này quả là khó khăn bởi ngta đã cấm xăm mình từ lâu rồi, ng trong bộ tộc (ví dụ Wancho) đã ko còn xăm lên mặt, lên người từ cách đây 25-40 năm.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.