Mip
Aug 25 2010, 04:36 PM
Hôm truớc gặp mấy em gái Đức đi auto-stop du lịch châu Âu, mình khiếp quá!
Một cu thì phổ biến kinh nghiệm cho mình là phải đứng rình ở cây xăng ý, xem thằng nào mặt mũi đáng tin cậy thì hãy ra xin đi nhờ
Mình thì chỉ dám đi car sharing thôi!
Thalassa
Aug 26 2010, 04:52 PM
QUOTE(em Ex @ Aug 24 2010, 08:34 PM)
Em đi tàu đi làm vừa rẻ vừa nhanh, mua ô tô chắc tháng đi được vài lần, thật chả đáng tiền bảo hiểm.
Thế nhưng mỗi lần dính quả xù như hôm qua là lại điên tiết lên muốn ra mua luôn một con xe.
Ex nói đúng đấy, nếu không cần đi hàng ngày thì có xe cũng tốn kém, cộng các khoản bảo dưỡng, xăng dầu, parking, bảo hiểm... lại có khi còn hơn tiền nuôi một đứa trẻ con
Nhiều người bên này không mua xe nhưng khi cần thì mượn hoặc thuê xe, tuy nhiên nếu lái không cẩn thận thì cũng tốn kém phết đấy. Tuần trước tôi bị một bác trung niên lái chiếc xe vừa thuê xong nhầm chân ga với chân phanh đâm vào đít ngay trong trạm xăng, xe bác ý thuê hai ngày cuối tuần nên không có bảo hiểm, bác ý phải lấy tiền túi ra trả cả hai xe hết $600.
Thalassa
Aug 26 2010, 05:07 PM
QUOTE(Tit @ Aug 24 2010, 06:52 PM)
Mình vào đọc tâm sự của bạn Míp bạn Xanh em Ex mà mình cảm thấy đỡ thấy nhục đi rất nhiều
Tớ bị cả làng cả tổng xỉ vả vì vẫn chưa lấy đuợc bằng lái triền miên mấy năm nay rồi, bị giục túi bụi từ mọi phía, từ giai cho tới sếp, cho tới cả bọn bạn... Mình cảm thấy công nhận mình cũng quá là ì đi. Thôi, nhưng lần này ko có cách nào khác, phải quyết tâm thi cho bằng được thôi
Nếu mình nhớ không nhầm thì mình cũng giục bạn Tit đâu như từ hai hay ba năm trước thì phải, giờ có giai đưa đón rồi chắc càng lười nhỉ
Thị Anh
Aug 28 2010, 04:35 PM
Hỏng rồi, mình đã làm cháy nồi chè. Sau khi ninh đỗ, cái loại đỗ gì hạt to bằng đầu ngón cái mà khó nhừ thế. Ninh mãi mấy tiếng mới nhừ.
Đến công đoạn cho đường vào xào thì mình mải điện thoại nên quên béng mất,
Lúc nhớ ra thì ôi thôi... thành đỗ rán rồi...
bà già nhìn mình ngán ngẩm...: ((
Mèo béo
Aug 29 2010, 04:03 AM
Các bạn bên châu Âu nên sang Mỹ thi bằng lái xe hihi dốt như tớ còn thì được nữa mà...lại còn rẻ nữa...mà ở Pháp thì có xe lại là nỗi khổ lớn đấy :(
Mip
Aug 30 2010, 08:13 PM
Đêm qua mơ bị rắn cuốn chân! Hai con làm sao là chui cuốn người trong hai cái dép của mình, thế mà cũng dũng cảm đập chân nọ vào chân kia, dứt được hai con rắn ra thì vết rắn trườn qua chân rát như sâu róm!!!
Giật mình tỉnh dậy tim đập thình thịch, vẫn cảm giác kinh kinh dưới bàn chân!!!Tởm quá, mình sợ nhất rắn các bạn ạ!!!
Có ai có sách giải thích cho mình giấc mơ này với? (Nếu là có tiền, có giai ngon thì mình thích ạ hị hị)
Hoang Yen
Aug 31 2010, 06:05 AM
Làng mình có bạn hạo nhiên giải đáp về giấc mơ rất hay nhưng lâu rồi không thấy bạn vào làng.
Mip
Aug 31 2010, 07:22 PM
Trưa nay, vì phải chờ chúng nó mà đi ăn muộn, đói mèm người :-( :-(
Đã thế còn xui, đi ăn cùng lúc với hai sếp (khách hàng) liền, con bé đi cùng cũng lầu bầu ca thán "kiểu gì rồi chiều nay cũng ối việc xui xẻo cho coi" há há há. Sếp mà biết nhân viên nói thế chắc tức nổ đom đóm mắt
Tit
Sep 1 2010, 04:31 PM
Hôm qua đi làm đường còn vắng. Đến sáng nay, đúng như dự đoán, đầy đường toàn xe với xe, đi đâu cũng thấy cảnh tắc đường. Mà thời tiết thì xấu dã man, mưa ròng dã từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay luôn. Thành ra nhà em đi làm hết mỗi hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi ạ
Từ ngày mai lại phải dậy sớm hơn để ko đi làm muộn như hôm nay rồi
Mimi
Sep 2 2010, 12:02 AM
Duoc nghi 4 ngay lien tuc, tha ho ma chem gio.
Mip
Sep 2 2010, 08:44 PM
Paris thời tiết đang đẹp ghê cơ! Hi vọng hai tuần tới vẫn được phong độ thế này để còn đón tiếp các bạn
Mip
Sep 5 2010, 01:27 AM
Ngồi nghĩ vẩn vơ, nghĩ vài năm nữa, những câu như "buồn như mất sổ gạo" hay "đặt cục gạch" hay "phở mậu dịch, kịch truyền hình" sẽ không còn ai nhớ nữa.
xanh
Sep 5 2010, 04:01 AM
Tớ nói mấy câu như "chứ còn ngờ", "vào mắt í".... mà chồng tớ còn chẳng hiểu, hy vọng gì con mình hiểu được những câu mang tính lịch sử như của Míp nói trên
em Ex
Sep 5 2010, 04:26 AM
em cũng không hiểu cụm "chứ còn ngờ"
Mr. Smith
Sep 5 2010, 10:00 AM
QUOTE(em Ex @ Sep 4 2010, 09:26 PM)
em cũng không hiểu cụm "chứ còn ngờ"
Undoubtedly, doubtlessly, without any doubt
Nuna
Sep 5 2010, 05:26 PM
chứ còn ngờ = đúng rồi, cấm có lăn tăn?
cái này chưa dùng bao giờ
"vào mắt í" chỉ nghe vài lần thôi, cũng chưa nói ra bao giờ
em Ex
Sep 5 2010, 05:59 PM
Cảm ơn các bạn đã giải thích. Hôm qua em nghĩ ngợi mãi rồi tự kết luận chắc đây là dạng rút gọn của "chứ còn nghi ngờ gì nữa", quả thật đây là lần đầu tiên em nghe thấy cụm từ này.
"Vào mắt í" thì có nghe rồi nhưng không rõ gốc của nó như thế nào vì bản thân 3 từ này em chả thấy nó có nghĩa gì cả.
Mr. Smith
Sep 5 2010, 07:31 PM
Đến ngày nghỉ cuối cùng thì lại hơi ốm, hic.
Mr. Smith
Sep 5 2010, 07:33 PM
QUOTE(em Ex @ Sep 5 2010, 10:59 AM)
Cảm ơn các bạn đã giải thích. Hôm qua em nghĩ ngợi mãi rồi tự kết luận chắc đây là dạng rút gọn của "chứ còn nghi ngờ gì nữa", quả thật đây là lần đầu tiên em nghe thấy cụm từ này.
"Vào mắt í" thì có nghe rồi nhưng không rõ gốc của nó như thế nào vì bản thân 3 từ này em chả thấy nó có nghĩa gì cả.
Cụm từ đó giống tiếng Anh phết.
"Vào mắt í" thì mình nghe nhiều rồi nhưng cũng chả hiểu nguồn gốc từ đâu.
À gần đây có từ "chém gió" rất thông dụng, từ này cũng chỉ mới xuất hiện trong vài năm thôi thì phải, từ này cũng hay
Một cụm từ nữa "nói như đúng rồi"
Mip
Sep 5 2010, 07:37 PM
Mình đôi khi băn khoăn là cụm "ở mắt ý" hay "vào mắt ý" hay "bằng mắt ý" liệu có xuất xứ từ Pháp? Vì Pháp có expression "mon oeil" rất gần nghĩa. Nhưng chắc không phải vì ở VN hình như mới xuất hiện từ cuối 80 đầu 90?
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn
v o đây !