em Ex
Mar 25 2010, 04:28 PM
Hôm nay là lần đầu tiên em cần dùng đến tiếng Pháp trong công việc, mở ra mới thấy quên gần hết rồi, hỏang quá huhu
Thị Anh
Mar 26 2010, 07:44 AM
Có những đứa mà mình thấy chúng nó cũng dùi đục ra phết. Khổ.
hotwinter
Mar 26 2010, 02:01 PM
Em không nhớ là Ex trả lời em ở đâu nữa. Đúng là blog của mẹ cunbeo đấy, thanks chị
nhatminh
Mar 26 2010, 03:26 PM
Cuộc sống là con đường có nhiều ngã rẽ, mỗi lần chọn lựa là một con đường khác lại mở ra với nhiều ngã rẽ khác ... có ngõ nhỏ nào lại dẫn trở về con đường ngày xưa ta bước ...
Thời gian sẽ chẳng bao giờ kịp quay trở lại để được quyền chọn lựa ...
Refresh cái đầu để nghĩ sáng suốt hơn, để bước chắc hơn, rồi lại lựa chọn ,...haizzz, It's life B-)
Mip
Mar 26 2010, 11:45 PM
thôi rồi, đời mình coi như nhục rồi! Dị ứng phấn hoa rồi! Đời, chó chết
em Ex
Mar 27 2010, 03:35 PM
Mới sáng ra đọc phải chuyện trẻ bị bệnh sởi mà không đi bác sĩ, để ở nhà bà nội chữa bệnh, kiêng sáng kiêng gió kiêng nước ghê quá tới nỗi hỏng cả mắt, khổ quá
, bố mẹ lại còn là giảng viên đại học nữa chứ, hết hiểu nổi
Tit
Mar 27 2010, 04:10 PM
QUOTE(Míp @ Mar 26 2010, 11:45 PM)
thôi rồi, đời mình coi như nhục rồi! Dị ứng phấn hoa rồi! Đời, chó chết
Sao lại dị ứng phấn hoa? Ở bển đã có hoa nở chưa và đã tàn chưa mà nàng nghi tại phấn hoa?
Không phải dị ứng phấn hoa đâu, mà là sang xuân thì nhiều virus cảm cúm đấy. Nàng uống thuốc cảm, trà mật ong gừng nhiều vào là đỡ.... Tớ cũng đang bị cúm cả tuần nay này.
À, tranh thủ tâm sự với bạn NK 1 tí là mình lại đang thấy CỨC CỰC
Mimi
Mar 27 2010, 04:16 PM
Tớ ngày xưa cũng bị sởi biến chứng, cũng kiêng khem đủ kiểu cả. Sau mấy năm vào BV Trung Ương Huế người ta bảo may mà phát hiện sớm chứ không là mù mắt. Không hiểu nhiều lắm nhưng suy đoán có lẽ kiêng khem làm thiếu vitamin A mà gây khô mắt và khô quá thì mở ra thì nổ. Đọc bài báo trên rợn người phết.
em Ex
Mar 27 2010, 04:30 PM
Dị ứng phấn hoa bên em đã bắt đầu rồi, nhiều người hắt xì sổ mũi liên tục rồi.
Đọc bài báo trên vnn thấy thật là thương xót quá
Chuyện này làm em nhớ tới hàng xóm nhà em, hai vợ chồng đều tiến sĩ, con của họ bị sốt lúc một tháng tuổi và bà nội cũng giữ ở nhà đắp gừng đắp khăn gì đó chứ không đi bệnh viện, kết quả: chết!
Tit
Mar 27 2010, 04:41 PM
Ủa vậy là ở Pháp ở Đức có hoa nở rồi cơ à? Nhanh thế nhỉ. Bên mình mới ấm lên được 1 tuần nay. Trước vẫn tuyết ầm ầm. Còn chưa thấy cái mầm nào,lấay đâu ra hoa mà có phấn
biendep
Mar 27 2010, 04:57 PM
QUOTE(em Ex @ Mar 27 2010, 11:30 AM)
Dị ứng phấn hoa bên em đã bắt đầu rồi, nhiều người hắt xì sổ mũi liên tục rồi.
Đọc bài báo trên vnn thấy thật là thương xót quá
Chuyện này làm em nhớ tới hàng xóm nhà em, hai vợ chồng đều tiến sĩ, con của họ bị sốt lúc một tháng tuổi và bà nội cũng giữ ở nhà đắp gừng đắp khăn gì đó chứ không đi bệnh viện, kết quả: chết!
Bài này hả em :
clickBa mẹ thiếu hiểu biết thật tai hại, con cái lãnh hậu quả hết, đọc ma sợ luôn.
Mr. Smith
Mar 27 2010, 05:28 PM
Anh chưa hiểu, trẻ con tiêm phòng sởi rồi thì sao còn mắc sởi nữa? Tức là những đứa bé đó chưa được tiêm phòng à?
Mip
Mar 27 2010, 05:32 PM
@Tít: hoa bắt đầu lác đác nở rồi. Tớ đoán bị ứng vì chỉ hắt hơi thôi, không cảm sốt, không gì sất! năm ngoái cũng hơi hơi bị rồi
Đời nhục rồi, chán quá!!!!
Mip
Mar 27 2010, 06:11 PM
À, mình đang nghe "Soldier of love" của Sade. Cũng hay nhưng không có gì mới so với các album trước.
Đọc link các bạn gửi, sợ nhỉ! Ừ, mà sao không tiêm vaccin a?
Hồi bé mình với chị mình hồi bé tí cũng suýt chết! May mà nhờ có bác mình làm quan nên nhờ được xe ô tô đưa vào bệnh viện kịp thời. Chẹp! Thế nên nghĩ đến chuyện ở xa xôi quá có gì không đi được bệnh viện được là mình cũng đôi khi thấy hơi ngại ngại đấy
biendep
Mar 27 2010, 06:34 PM
Em nghĩ các bé này ko được tiêm phòng sởi, mà nếu vậy còn tệ hơn, cha mẹ có học thức, có tiền bạc mà lại kém hiểu biết thế.
mei
Mar 27 2010, 06:57 PM
Em từ bé đến giờ ốm đau toàn ở nhà có bác sĩ Ai-bô-lít mẹ bắt mạch bốc thuốc kê đơn, chẳng bệnh viện bệnh xá gì hết, trong khi có nhà người quen con cứ hơi sốt tí là dắt díu nhau vào bệnh viện. Nhưng mà trộm vía, mấy bệnh hay lây như sởi, quai bị gì gì đó em chưa bị bao giờ, toàn viêm họng sốt vớ vẩn thôi. Nhớ có lần hai chị em nhà bạn Hót bị quai bị, em đến ngồi chơi cả buổi rồi về nhà phập phồng chờ đợi vẫn... không thấy lây
Thôi thì nhờ trời, chưa làm được gì cứ béo khỏe béo đẹp cái đã cho các cụ nhà đỡ lo
Mimi
Mar 27 2010, 08:34 PM
QUOTE(mei @ Mar 27 2010, 06:57 PM)
Thôi thì nhờ trời, chưa làm được gì cứ béo khỏe béo đẹp cái đã cho các cụ nhà đỡ lo
10 năm trước nhí nhảnh thế nào thì 10 năm sau nhí nhảnh thế ấy. Lấy chồng muộn hơn anh lấy vợ thì liệu hồn. Tay Malchik kia mồm bô bô xây những thứ to tát. Gái đâu cần nhà máy hạt nhân. Gái cần hôn nhân.
Malchik
Mar 27 2010, 09:43 PM
Ha ha ha
em Ex
Mar 28 2010, 12:12 AM
Từ blog chị cunbeo:
...
Mình mà bị chú tông cái đầu cứng như đá của chú vào hông thì thôi, tưởng vỡ xương chậu. Cứ thấy chú lấy đà từ xa lại là mình phải gồng mình thế thủ. Khổ nhất là bố chú. Có lần bị thằng con trai húc cho một cái, kêu oai oái chạy ra mách vợ “em ơi cái thằng này chắc nó ko muốn vợ chồng mình có thêm đứa nữa”.
Cả nhà được phen cười vỡ bụng còn bố chú thì dỗi vì bố chú bảo thế mà cũng cười.
...
Khách gọi điện đến nhà. Chú Bình Nguyên nhấc máy. Khách hỏi “bố mẹ cháu có ở nhà ko?”. Chú bảo “không, nhưng có một cái tàu cướp biển”.
Haha, so cute
Mèo béo
Mar 28 2010, 01:28 AM
Bạn Cunbeo đó viết dí dỏm nhỉ, nhưng thấy hình thì mặt mũi lại trông đau khổ sao đó hihi
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn
v o đây !