Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Thái Lan - Myanmar
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Pages: 1, 2, 3, 4
Thị Anh
Đúng roài.Bạn Míp nên gần mẹ nhiều hơn. Sau này đi 5 châu 4 bể đều dc hết í mà. Mí lại đi gấp gáp như thế cưỡi ngựa xem hoa ko bõ đâu. Để lúc nào có time, tiện lợi, thì ta đi thôi.leuleu.gif
Mip
Ừ, nhưng cũng tiếc lắm, vì bản tính ham chơi kinh hoàng!
Đi năm châu bốn biển thì dễ chứ đi châu Á mới khó! Hôm qua cứ ngồi tiếc biết thế lấy 4 tuần phép, nghỉ không lương thêm một tuần cũng được, chẹp!
Sếp hôm qua nói chuyện cũng kêu ầm lên là sao về VN mà lại lấy có 3 tuần, cơ mà vé không đổi được ạ, huhu.
Bến ơi, lỗi hẹn với Bến nhá! Thôi, đành hẹn nhau đi uống rịu ở Cam thôi vậy! Tiếc lắm ý
Bến
Thi Anh đểu nhờ...hì hì.
Thôi, chờ Míp sang Cam uống rịu.

Xem này, lại nổ bom ở Yangon http://www.laodong.com.vn/Home/No-bom-o-My.../181365.laodong

Tèo giấc mơ Myamar cry1.gif
Mip
QUOTE(Thị Anh @ Mar 24 2010, 12:56 AM)
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010...urma_trip.shtml


Trở về Hà Nội sau chuyến đi, bè bạn hỏi “Miến Điện thế nào”? “Y như Việt Nam ba thập niên về trước!”, tôi trả lời.

Sau ba giờ với hàng không giá rẻ, tôi đã có chuyến viễn du về quá khứ và ở đó, tôi hiểu hết nghĩa cụm từ “Tự do trong khuôn khổ”.
*



Cái này ngồi nhà cũng biết mà, gì phải đi đâu xa scared.gif
Bến
QUOTE(Bến @ Apr 13 2010, 08:54 AM)
Xem vé máy bay của AA thì tớ đi như sau:
- PNP - BKK: đi 12/5 lúc 17g20 đến BKK lúc 18g30 bắt xe buýt vô Khaosan ăn chơi nhảy múa, xem shown tí tí rồi gần sáng quay lại sân bay.
- BKK - Yagon: bay 7g 15 ngày 13/5 đến 8h.
Thuê xe đi thăm các điểm chính: chùa Shwemawdaw ,  chùa Vàng Shwedagon, Golden Rock...Về khách sạn Yoma (146 Bogyoke Aung San Str. 299243. 15USD/phòng đôi)
  +Yangon - Bagan (14/5): Bay chuyến sớm 8g , thăm thành cổ Bagan bằng xe ngựa, nghỉ ở May Kha Lar làng Nayung Oo.
  +Bagan - Mandalay (15/5): Bay sớm đi Mandalay, xe đưa về thành phố ngang đồng hoa hướng dương, về khách sạn Silver Star (195 Corner of 27 str & 83 str, 37USD/4 người). Gọi taxi, đi ăn trưa rất ngon ở quán Aye Myit Tar 1 (81 str. Between 36 - 37 str.), rồi cả loạt chùa với nhiều phiến đá ghi kinh, tu viện gỗ tếch rất đẹp.
Xe đưa qua chỗ chuyên đồ lưu niệm Pho La Pyae với giá cả rất hợp lý và nhiều đồ phong phú đa dạng. Sang Sagaing, thăm Học viện Phật giáo, lên đồi Sagaing. Quay về cầu U Bein ngắm hoàng hôn. Tối đi dạo phố.
+Mandalay - Heho: Bay sớm đi Heho.Xe đón từ sân bay Heho về làng Nayang Shwe (18USD), thăm tu viện với khung cửa bầu dục.  Thăm chùa với 5 pho tượng đã thành 5 cục vàng. Đi thăm chỗ làm thuốc lá, làng dệt vải tơ sen, lụa tơ tằm. Rồi làng rèn, đúc đồng sắt, ngôi nhà của người cổ dài....Về lại Yangon
Ngày 17/5: Bay từ Yangon về BKK
Chiều 17/5, bay từ BKK về lại PNP

Vé PNP-BKK: 149 đô
Vé BKK - Yangon: 153 đô
Chi phí bay nội địa: 100 đô
Ăn xuống xe cộ linh tinh: 150 đô

Tổng chi phí ước tính khoảng 550 đô.
Hic, thời gian ít mà tớ ham quá, chỗ nào cũng muốn đi hết
*




Lịch trình chị tạm đưa ở đây rồi nè Chik.
Là lá la...Mình theo Chik đi Myamar đây clap.gif

Dưng mà mình bay từ SG. Hẹn gặp nhau ở sân bay nhá.
Tit
Bến gấu thật, 1 nách còn lôi thêm 2 thằng cu theo. Em cứ gọi là phục lăn cả 3 mẹ con wub.gif Yêu cả 3 mẹ con, có khí chất phựơt sẵn trong máu chảy khắp người v.gif
khoaitayran
Mớ, sáng nay gọi mình chắc vụ này đây! Mình thì ghét quá, Tết này mình xẻ thân ra ko được mà nó lại đi chơi rồi, hic hic!!!
Bến
QUOTE(khoaitayran @ Jan 1 2011, 01:44 AM)
Mớ, sáng nay gọi mình chắc vụ này đây! Mình thì ghét quá, Tết này mình xẻ thân ra ko được mà nó lại đi chơi rồi, hic hic!!!
*



Chính xác!...há há há...chứ mụ tưởng bở vụ gì? Mụ dám bỏ gấu cho béo trông đi Mộc châu với tui hông???
khoaitayran
Bao giờ? Hai ngày một đêm nhá, thì tui sẽ ráng, chỉ sợ đêm tôi với thằng nhỏ nhớ nhau đt à ơi bà con chán thôi, hic hic chưa đi đã nghĩ nhớ con rùi, tui mê nó quá vì dạo này nó dễ thương kinh khủng, cũng đỡ khó bảo nữa. Ra Hn gặp nhau đê, papa tui về rùi có người trông con rùi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Malchik
Ặc cái bọn LOT bán vé máy bay gì mà buồn cười thế. Bay khứ hồi HAN-MOS transit 2 ngày ở WAS mà có 650$ trong khi khứ hồi HN-WAS 740$. Em Tit cho cái lịch chính xác để các bạn book vé nhỉ. Book sang Nga chơi lun sp_ike.gif. Khoai đâu, Bến đâu?
Dân làng Ven
QUOTE(Malchik @ Jan 2 2011, 10:40 PM)
Ặc cái bọn LOT bán vé máy bay gì mà buồn cười thế. Bay khứ hồi HAN-MOS transit 2 ngày ở WAS mà có 650$ trong khi khứ hồi HN-WAS 740$. Em Tit cho cái lịch chính xác để các bạn book vé nhỉ. Book sang Nga chơi lun sp_ike.gif. Khoai đâu, Bến đâu?
*


Đồng ý clap.gif

Mấy hôm nữa mà đi chùa mình sẽ khấn: khấn cho em Chik con năm nay sẽ cưới vợ, đến khảng tháng 7 vợ em Chik sẽ mang bầu (vợ con thì muốn em nó tháng 9 mới dính)
Lý do: để đến tết 2012 (tầm tháng 2) thì vợ em nó bầu 7 tháng thì em nó ko đi đâu được, phải ở nhà chăm vợ, lúc đó vợ chồng con sẽ tranh thủ ôm thằng Gấu đi chơi tết xa cho nó bõ mấy năm nay tết toàn phải ở nhà trông miếu.

laugh.gif
mưa
Em Tít, LOT đi ok ko thế để chị còn book vé về VN? laugh1.gif
Bến
QUOTE(Malchik @ Jan 2 2011, 10:40 PM)
Ặc cái bọn LOT bán vé máy bay gì mà buồn cười thế. Bay khứ hồi HAN-MOS transit 2 ngày ở WAS mà có 650$ trong khi khứ hồi HN-WAS 740$. Em Tit cho cái lịch chính xác để các bạn book vé nhỉ. Book sang Nga chơi lun sp_ike.gif. Khoai đâu, Bến đâu?
*



Nhất trí, nhất trí 650$ mà qua được Was chơi 2 ngày rồi sang Moscov thì múc ngay clap.gif

Khoai ơi, nhậu say xong rồi nửa đêm phóng xe máy đi nhá v.gif . Đến chỗ 2 em lên đường hôm nọ thì ghé vô thăm cho có cảm giác devil2.gif
khoaitayran
Mớ cái con mụ kia, tui là sợ ma lắm, cộng thêm bị bóng đè mấy năm nên cũng nhột nhạt, đừng có dọa chứ!

Này, mụ Bến mí Chik mí Béo, nếu mà người ta ko mời chúng mình đi đám cưới thì chúng mình đi Mos rồi sang Paris chơi nhá, tự mời nhau vào nhà Ánh Míp ăn ngủ laugh.gif
Mip
QUOTE(khoaitayran @ Jan 3 2011, 09:16 PM)
Mớ cái con mụ kia, tui là sợ ma lắm, cộng thêm bị bóng đè mấy năm nên cũng nhột nhạt, đừng có dọa chứ!

Này, mụ Bến mí Chik mí Béo, nếu mà người ta ko mời chúng mình đi đám cưới thì chúng mình đi Mos rồi sang Paris chơi nhá, tự mời nhau vào nhà Ánh Míp ăn ngủ laugh.gif
*



Đúng rồi sang Paris chơi đê!!!!!
Bạn Felipe (trộm vía dễ thương ghê) tâm sự là không biết bao giờ mới gặp lại Khoai yêu quý, em bảo Khoai dự định sang Paris đấy, đến lúc đấy sang luôn há há
khoaitayran
Ối giời ơi thế là đi chơi về rồi đấy à? Cho xem ảnh đi Míp ơi, xong rồi kể chiện chiện chiện đê!!!!!!!!!

@Bến:: sự nghiệp buôn bán chán thế, bữa nay gặp khách em gọi mụ mãi chả được, hic...
Mip
Đâu đã về đâu mà về. Em mới xong đoạn Bolivia thôi, giờ đang ở Peru. Mới đến Cuzco sáng qua, giờ đang vêu mõm chờ tàu đi Machu Pichu - mẹ kiếp đắt kinh người, đang tê tái xót tiền đây hí hí
Bến
Mình vô báo cáo chuyến Myamar với làng nhá.
Tường thuật chi tiết thì đợi Chik về cùng vô kể cho vui.

1) Yangon nhốn nháo như Sài Gòn năm 75 với xe tay lái nghịch đời Ơ - Kìa rỉ sét máy lạnh thiên nhiên và các kiến trúc thuộc địa hoang tàn

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Myamar/IMG_4971.jpg


2) Hoàng hôn tháp cổ Bagan

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Myamar/IMG_4778.jpg



3) Cầu gỗ UBein huyền thoại

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Myamar/IMG_5125.jpg


4) Inlay Lake lãng mạn

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Myamar/IMG_5419.jpg


5) Và cánh đồng hướng dương vàng rực đón ánh mặt trời

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Myamar/IMG_5441.jpg
Mip
Ơ,
Thế là đi Myanmar không chờ em scared.gif scared.gif
Ảnh đẹp quá, post tiếp đi cho thèm ;-)
Bến
Hic, được khen sướng quá blushing.gif ...thế nên vô rinh hàng từ FB về đây cho làng mình vui vẻ tí nhá.
Các bạn thông cảm, lần này vì má cần trang ảnh viết bài nên mình đưa lên photobucket không resize. Các bạn chịu khó chờ nó load về và tự động thu nhỏ lại hơi lâu vậy nhé.

Myanmar….Dream of Golden Land (mở màn)

Giao thừa Tân Mão đến với ba mẹ con trong một đêm giá lạnh ở ngôi làng nhỏ Nyaungshwe bên bờ Inle Lake.
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Myamar/IMG_5260.jpg

Con trai bé ngồi rất nghiêm túc trên giường nhìn mẹ và anh hai tất bật bày biện cho bữa tiệc nhỏ. Do chủ trương hành trang mang theo gọn nhẹ nên gọi là tiệc nhưng cũng đơn giản lắm, một cái bánh chưng, lạp xưởng, cá nục sốt cà và pate…à, còn chai bia Myanmar cho mẹ và hai lon cocacola cho hai chàng nữa chứ. Sau một hồi cảm thấy như mình cũng cần đóng góp chút gì đó, chàng hắng giọng :”Mẹ ơi!”…Mẹ quay lại nhìn chàng chờ đợi…”Hôm nay con cảm thấy vui quá hà”… “Sao con lại vui thế?”… “Vì mẹ và Bobbi rất thương con”….

Mẹ buông tay, quay lại ôm con mà chảy nước mắt. Tính đến giao thừa là con trai bé nhỏ đã theo mẹ đi bụi được đúng 6 đêm rồi. Con đã đi qua nhiều quãng đường dài, với các trải nghiệm rất khác sự êm đêm của căn hộ chung cư đầy đồ chơi thú vị ở nhà. Con đã ngồi lên đủ các loại phương tiện vận chuyển với 3 chuyến bay, 2 chuyến bus đêm, rất nhiều cuốc taxi, hai ngày trên xe ngựa, bồng bềnh trên thuyền và thậm chí còn xe xích lô kiểu side car .... Con rất can đảm và ngoan ngoãn kỳ lạ, không một chút nhõng nhẽo phiền hà. Thật xứng đáng là phượt thủ tương lai với đủ mọi tố chất để đi hoang các đêm dài thăm thẳm như cái tên Du Miên của con.

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Myamar/IMG_4938.jpg
(Ngồi xích lô kiểu side car)

Pages: 1, 2, 3, 4
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.