Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Khi đàn ông 30
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: 1, 2, 3, 4
phatastic
Còn mình thì trừ nấu ăn ra các thể loại lau nhà, rửa chén, giặt ủi, mua sắm cái gì cũng làm được từ sớm v.gif nhưng đều không thích làm. ohnono.gif
hotwinter
QUOTE(phatastic @ Jun 4 2010, 01:56 AM)
Còn mình thì trừ nấu ăn ra các thể loại lau nhà, rửa chén, giặt ủi, mua sắm cái gì cũng làm được từ sớm  v.gif  nhưng đều không thích làm.  ohnono.gif
*



Làm được từ sớm nhưng có làm thường xuyên không và khi 30 tuổi thì còn làm nữa hay không lại là vấn đề khác laugh1.gif
soctettoc
Hồi 20 tớ tất nhiên nghĩ 30 là già rồi. Còn bây giờ 30 tớ vẫn thấy mình trẻ wub.gif Mình vẫn làm được những điều mình muốn, chơi ở những nơi mình thích đến, mặc những đồ mình thích, đại loại là khá tự do và khỏe mạnh (thỉnh thoảng hơi ốm tí leuleu.gif ). Đợi 10 năm nữa sẽ mở topic 'Khi ta 40' để xem mình cảm nghĩ thế nào.

Ở tuổi 50, có lẽ mình sẽ nghĩ thế này:

In our lives we have walked some strange and lonely treks
Slightly worn but dignified and not too old for sex
We're still striving for the sky
No taste for humble pie
Thanks for all your generous love and thanks for all the fun
Neither you nor I'm to blame when all is said and done v.gif


grass
QUOTE(hotwinter @ Jun 4 2010, 04:56 AM)
QUOTE(phatastic @ Jun 4 2010, 01:56 AM)
Còn mình thì trừ nấu ăn ra các thể loại lau nhà, rửa chén, giặt ủi, mua sắm cái gì cũng làm được từ sớm  v.gif  nhưng đều không thích làm.  ohnono.gif
*



Làm được từ sớm nhưng có làm thường xuyên không và khi 30 tuổi thì còn làm nữa hay không lại là vấn đề khác laugh1.gif
*



Khi ta ba mươi thì các thể loại trên, trừ mua sắm ra, đến.... vợ ta còn chả làm thì tất nhiên ta không cần làm làm gì hêt w00t.gif ke ke.
Mr. Smith
QUOTE(soctettoc @ Jun 4 2010, 02:57 AM)
Hồi 20 tớ tất nhiên nghĩ 30 là già rồi. Còn bây giờ 30 tớ vẫn thấy mình trẻ wub.gif Mình vẫn làm được những điều mình muốn, chơi ở những nơi mình thích đến, mặc những đồ mình thích, đại loại là khá tự do và khỏe mạnh (thỉnh thoảng hơi ốm tí  leuleu.gif ). Đợi 10 năm nữa sẽ mở topic 'Khi ta 40' để xem mình cảm nghĩ thế nào.

Ở tuổi 50, có lẽ mình sẽ nghĩ thế này:

In our lives we have walked some strange and lonely treks
Slightly worn but dignified and not too old for sex
We're still striving for the sky
No taste for humble pie
Thanks for all your generous love and thanks for all the fun
Neither you nor I'm to blame when all is said and done  v.gif
*



Bài gì thế, em Sóc. leuleu.gif
soctettoc
ABBA của một thời đây ah trumpet.gif leuleu.gif



nhatminh
Đúng là sống tuổi nào vui tuổi ấy thôi, 20 hay 30 40 50 60 70 80 gì thì cũng chỉ là 1 mốc của đời người, mở cái topic chơi để ghi lại tâm sự ở mỗi mốc chứ tớ là tớ ko chê tuổi 30 đâu, há há

tán vui chuyện quần áo, mình thì vợ mua gì mặc nấy, may nàng rất có gu ăn mặc, bớt đi 1 nỗi lo, há há
Mr. Smith
Mình giờ cũng khoái có ai mua hộ quần áo cho mình, mình đỡ phải tự đi mua, ngại quá.
Mip
QUOTE(Mr. Smith @ Jun 4 2010, 03:40 PM)
Mình giờ cũng khoái có ai mua hộ quần áo cho mình, mình đỡ phải tự đi mua, ngại quá.
*



Anh Xơ Mít nên lên DK&C một lần để một em gái xinh đẹp ở đấy ôm lấy số đo w00t.gif rồi em ý sẽ có nhiệm vụ đều đặn chăm sóc tủ quần áo cho thumbup.gif
Malchik
Quá chuẩn, bạn Mip về nhanh là PR cho tập đoàn sp_ike.gif
Mimi
Tớ 30 rồi cũng có tâm lý được gái chăm sóc động viên này nọ. Cô nào mà làm thế với tớ là tớ chết ngay. Chứ yêu mà cà phê cà pháo, ciné, ăn uống, hôn hít nhau nhưng bạn chả quan tâm mình gầy béo ra sao, áo quần nhớn nhác thế nào thì cũng chán.

Tâm hồn 30 tuổi nói chung mong manh dễ vỡ vãi. Nhiều khi tủi thân văng cả nước mắt.
Dandelion
QUOTE(phatastic @ Jun 4 2010, 08:56 AM)
Còn mình thì trừ nấu ăn ra các thể loại lau nhà, rửa chén, giặt ủi, mua sắm cái gì cũng làm được từ sớm  v.gif  nhưng đều không thích làm.  ohnono.gif
*



Nói chung mọi người thua em hết. Không tính mấy thứ bác Phá vừa kể, mấy chuyện mua quần áo, giày dép, khăn mặt, bàn chải đánh răng .... em cực hiếm khi phải làm

Đời em được lập trình sẵn rồi, bé thì nhờ mẹ, đi học nhờ chị, lập gia đình nhờ vợ, về già nhờ con gái rượu, hehe. Chứ thân nam nhi chí trùm trời đất như em là phải chú tâm đến những vấn đề quốc gia đại sự, quốc kế dân sinh, như chuyện tham vọng hạt nhân của Iran, Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, hok thèm để ý đến những chuyện vặt vãnh, lẻ tẻ như vậy, nhờ pirate.gif
Mimi
Tớ hiện tại chưa vợ, giặt, là phải tự làm, đâm ra hơi xao nhãng ước mơ đảo chánh.
Ken_girl
Mình muốn lớn quá mà chưa lớn được. Nhưng mình cũng đủ trải bao nhiêu là bao nhiêu rồi cơ mà :(
em tên bông
Trông avatar em Ken mặt còn bé lắm, lớn vào đâu?
traingo
QUOTE(Dandelion @ Jun 4 2010, 11:48 PM)
QUOTE(phatastic @ Jun 4 2010, 08:56 AM)
Còn mình thì trừ nấu ăn ra các thể loại lau nhà, rửa chén, giặt ủi, mua sắm cái gì cũng làm được từ sớm  v.gif  nhưng đều không thích làm.  ohnono.gif
*



Nói chung mọi người thua em hết. Không tính mấy thứ bác Phá vừa kể, mấy chuyện mua quần áo, giày dép, khăn mặt, bàn chải đánh răng .... em cực hiếm khi phải làm

Đời em được lập trình sẵn rồi, bé thì nhờ mẹ, đi học nhờ chị, lập gia đình nhờ vợ, về già nhờ con gái rượu, hehe. Chứ thân nam nhi chí trùm trời đất như em là phải chú tâm đến những vấn đề quốc gia đại sự, quốc kế dân sinh, như chuyện tham vọng hạt nhân của Iran, Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, hok thèm để ý đến những chuyện vặt vãnh, lẻ tẻ như vậy, nhờ pirate.gif
*



Thảo nào bạn Dandelion dành thời gian nghiên cứa để tư vấn cho chính phủ quản lý kinh tế, quốc phòng, an sinh xã hội ... giỏi thế.
Kòm
QUOTE(em tên bông @ Oct 16 2011, 09:54 PM)
Trông avatar em Ken mặt còn bé lắm, lớn vào đâu?
*



Bé nhưng nó có võ. Anh trốn sang đây nó còn theo truy sát sợ quá thôi anh lại té đây bông yêu.
Machiavelli
QUOTE(em tên bông @ Oct 16 2011, 10:54 PM)
Trông avatar em Ken mặt còn bé lắm, lớn vào đâu?
*


Kon ếch này lại lọ mọ bên này à? laugh1.gif
Ken_girl
QUOTE(em tên bông @ Oct 16 2011, 09:54 PM)
Trông avatar em Ken mặt còn bé lắm, lớn vào đâu?
*



Chào Bông yêu!

Độ này em không quẩn quơ ở nhà, em đi xa quá, nhớ Bông quá. Bông có thương em không? Có nhớ em không? Có bao giờ đếm tình yêu của em dành cho Bông không?

Bông nhớ, khi em nằm trên bàn mổ, chuẩn bị làm 1 cuộc phẫu thuật lớn có thể liên quan đến sinh mạng mình và suốt cuộc đời,,,, người đầu tiên em nghĩ đến là Bông, không hiểu sao, 1 thứ tình cảm kì lạ...

Tí nữa em làm 1 topic viết cái gì đó ở chỗ khác, tự nhiền vào đây đọc về đàn ông tuổi 30 liên quan đến số tuổi của anh bạn mình làm em mới viết vẩn vơ 1 chút thôi...

Dạo này em đi xa xa...
Kòm
QUOTE(Ken_girl @ Oct 18 2011, 01:55 PM)

Bông nhớ, khi em nằm trên bàn mổ, chuẩn bị làm 1 cuộc phẫu thuật lớn có thể liên quan đến sinh mạng mình và suốt cuộc đời,,,, người đầu tiên em nghĩ đến là Bông, không hiểu sao, 1 thứ tình cảm kì lạ...
*



Bơm ti chỉ là tiểu phẫu không có gì nguy hiểm cả đâu, đặc biệt là ở Hàn Quốc trình độ khoa học phát triển cao. Chưa kể là họ bơm từng bên 1 nên nói phỉ phui chứ có bị sao thì em vẫn còn 1 bên nguyên trạng. Ken cứ an tâm em nhé.

Pages: 1, 2, 3, 4
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.