Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Tibet
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
Mip
Tớ lõm bõm một ít thôi, mà giờ cũng quên nhiều rồi! Buồn lắm!!!
Nói chung "tai nạn" khi đi du lịch nếu không nặng quá thì cũng có cái vui hì hì. Ngủ ga thì tớ cũng ngủ rồi (nhưng ở châu Âu thôi)
Còn ở TQ tớ bị một vố, mua vé tử Thượng Hải đi Hàng Châu. Vé mua ở central station nhưng hóa ra tàu chạy từ South Station (mà em gái bán vé duy nhất biết tiếng Anh ở ga không thèm nói), dĩ nhiên là tớ lỡ tàu hị hị Lúc đấy thấy rất mừng là mình đi một mình, chứ đi hai ba mình là dễ quạu nhau rồi!!!! Và lúc chờ tàu (như ờ ga Hàng Cỏ ý) hì hục mãi mới giải thích được cho một em gái xinh tươi để em ý viết cho chữ "chuyến cuối" để mua vé đi Tô Châu hì hì

Nói vậy thôi chứ TQ tổ chức tốt lắm, nếu bạn Phá đi những thành phố tầm tầm đừng hẻo lánh quá thì sẽ không có chuyện ngủ vật vạ đâu!
mưa
Tibet có gì mà thu hút các bạn thế? Mình hỏi thật laugh1.gif
khoaitayran
Thấy bảo bọn ế mà đến đấy xong về toàn lấy được quả ngon, èo mình hận quá sao các biẹn ko phổ biến cho mình sớm, hic hic laugh.gif
Thị Anh
à, xem 2012, ngày tận thế, lối thoát duy nhất là mảnh đất Tây Tạng.
Chúng nó đang bảo là đi thì cố ở lại đấy, đừng về nữa. Sống/Chết ở đấy.
Nhưng thích sống/chết ở nơi quen thuộc hơn./.
Mip
QUOTE(Thị Anh @ Jun 28 2010, 07:22 AM)

Chúng nó đang bảo là đi thì cố ở lại đấy, đừng về nữa. Sống/Chết ở đấy.
Nhưng thích sống/chết ở nơi quen thuộc hơn./.
*



Ở lại Tây Tạng làm dân nhập cư bất hợp pháp thì... chết sớm thôi devil2.gif devil2.gif
Mình thì mới chỉ nghĩ đến việc đi và chơi thôi, sống và chết.... xa xôi và to tát quá, không nghĩ đến làm giề
Thị Anh
Chắc em Míp đang ở nơi văn mình hiện đại hơn nên ko biết. Ở VN đang loạn lên ngày tận thế đây. Hôm nọ có bài báo gì do Nasa công bố báo động nọ kia, chị em văn phòng nghe được tá hỏa lên. Sau đó nghe nói cái bài báo gây hoang mang đó đã bị gỡ bỏ.

Chủ đề công sở là làm gì vào cái ngày trái đất nổ tung, các tảng băng trôi về phá tan đất liền, các ngọn sóng thần tung tăng nọ kia. Đại loại vậy.
Hôm nay cô bé ngồi cạnh cảm thương cho các trẻ nhỏ. Thôi mình chết thì theo nhân loại rồi., nhưng bọn trẻ nhỏ thì sao, thương quá.
Một cô theo trường phái nào đấy xen vào: Thì dạy bọn chúng cách ngồi thiền...

Nói xong rồi cả lũ đứa thì thương cảm hoài nghi ko biết tin hay ko thế nào, đứa thì tỉnh bơ, đứa thì cười hô hố.

Chẹp.


Mà theo cái phim 2012, chỉ có một vùng duy nhất có sự sống ấy là Tây Tạng. Biết mình sắp đi. Bọn chúng bẩu là nếu ở đấy được thì thi thoảng nhớ gọi điện thoại về hỏi thăm xem bạn bè còn sống hay ko...laugh.gif)
Đấy hoang mang đến thế cơ mà. hehe.gif

Ah, xoay quanh cái giả định đó, có ng còn đang bàn tính đi vay tiền ngân hàng chơi du hý vòng quanh thế giới. Đàng nào cũng sắp toi nên cứ vay ngân hàng hường thụ cho sướng. hehe.gif
Mip
Hố hố, hấp dẫn nhể!
Ai định vay tiền đi du hí đấy thì bảo vay nhiều nhiều tí, rồi bao em đi với, nhá!!!! wub.gif
Hôm nay ông bạn hẩu ở TQ gọi điện sang, mình hỏi: thế đã trốn đi Tibet chưa thế? Được câu trả lời rất ngoan, mát cả ruột: chưa, anh vẫn chờ em w00t.gif w00t.gif
Mr. Smith
QUOTE(Míp @ Jun 28 2010, 05:04 PM)
Hố hố, hấp dẫn nhể!
Ai định vay tiền đi du hí đấy thì bảo vay nhiều nhiều tí, rồi bao em đi với, nhá!!!! wub.gif
Hôm nay ông bạn hẩu ở TQ gọi điện sang, mình hỏi: thế đã trốn đi Tibet chưa thế? Được câu trả lời rất ngoan, mát cả ruột: chưa, anh vẫn chờ em w00t.gif  w00t.gif
*



Đấy, em Míp vừa bảo bạn nào ở đây bao em đi nhé, xong lại kể ngay một anh ở Trung Quốc vẫn đang chờ em đi Tây Tạng. Thế thì còn nước non gì leuleu.gif
khoaitayran
Ko vấn đề gì, bạn Xơ Mít quên mất yếu tố 2012 à, làm được làm tới đi chứ, Míp bảo anh gì vay nhiều tiền tí nữa cho Míp về VN sờ- Xơ -Mít xong rồi chén đê, chén đê, chén đê!

Được thế, mình hứa mình thề mình đảm bảo mình bonus thêm cho một cặp giai nữa: hót boi Hạt mít và hói boi Duy Mán!
Mip
QUOTE(Mr. Smith @ Jun 28 2010, 07:11 PM)
QUOTE(Míp @ Jun 28 2010, 05:04 PM)
Hố hố, hấp dẫn nhể!
Ai định vay tiền đi du hí đấy thì bảo vay nhiều nhiều tí, rồi bao em đi với, nhá!!!! wub.gif
Hôm nay ông bạn hẩu ở TQ gọi điện sang, mình hỏi: thế đã trốn đi Tibet chưa thế? Được câu trả lời rất ngoan, mát cả ruột: chưa, anh vẫn chờ em w00t.gif  w00t.gif
*



Đấy, em Míp vừa bảo bạn nào ở đây bao em đi nhé, xong lại kể ngay một anh ở Trung Quốc vẫn đang chờ em đi Tây Tạng. Thế thì còn nước non gì leuleu.gif
*



Không, ở TQ không phải là giai mà là bạn thân củ chuối của em mà.
Thị Anh
(@click here)

16 tập Ký sự Tây Tạng


(@click here)
36 tập Về thăm Đất Phật (ký sự Ấn Độ)

.>>>>>>>

Tiền vé lại vừa tăng thêm 25 đô, với lý do là ng nước ngoài.

"Kunming - Lhasa"

no.gif
Bến
Năm nay mà mình không đi được Tibet là mình hứa, mình thề...mình giận cả làng...hu hu
Minh Tí
QUOTE(phatastic @ Jun 22 2010, 05:07 PM)
Bạn Míp biết nói tiếng Hoa à? Giỏi thế.  v.gif

Kinh nghiệm của mình khi đi từ thành phố tỉnh lẻ A đến thành phố tỉnh lẻ B ở Ấn Độ_ 1 nước dùng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức. Khoảng cách từ 2 thành phố khoảng 250km. Đi bằng xe lửa, đến ga sớm, chen được lên đúng làn tàu, đúng toa. Tuyệt! Giờ chỉ chờ đến nơi.

Lên tàu 1 lúc thì mới phát hiện ra tàu này cứ đi 1 lát lại dừng ở 1 ga nhỏ. Ga nào cũng không thấy đề tên. Không có thông báo trên loa. Không biết đến ga nào phải xuống. Người đi tàu là dân thường tỉnh lẻ, không biết tiếng Anh. Mình chỉ vào cái ga đang đậu và hỏi “B hả? “, họ trố mắt rồi người gật người lắc xong quay ra cãi với nhau. Đi được vài tiếng, trời đổ tối, mình vừa đói vừa mất kiên nhẫn, chỉ sợ đi quá tp mà kô hay. Đến 1 cái ga hơi lơn lớn, mình hỏi vẫn kô được trả lời rõ ràng, thế là đành liều lao xuống đi vào ga.  Khi ra khỏi ra rồi, kiếm xe tuktuk đi đến nhà trọ của mình, họ cứ đòi dẫn đến 1 khách sạn khác. Mãi 10 phút sau mới hiểu ra. Mình đang ở 1 tp khác, nhà trọ kia kô có.

10h tối. Tàu của mình đã chạy mất từ lâu. Bây giờ hoặc là đâm đầu nghe lời bọn cò nhà trọ đi ngủ tạm ở 1 nhà trọ vô danh nào đó ở 1 thị trấn vô danh nào đó. Hoặc là quay lại nhà ga, nằm ngủ qua đêm chung với cả trăm người đang nằm ngủ la liệt ở nhà ga … để mai tính.  Mình kô nói quá đâu. Có tới cả vài trăm người đang nằm ngồi ngủ la liệt ngay ở sảnh chính nhà ga, khắp cả lối đi bẩn thỉu và bề bộn.

Mình rất ngại lâm vào tình cảnh như thế lần nữa lắm.  laugh.gif)  Mặc dù thích đi nhiều chỗ ở TQ (gần đây là thích Dunhuang _ Đôn Hoàng? Đông Hoàng? ) nhưng tới giờ vẫn chưa đi chỗ nào.
*



Máu thì đi chứ bác, ngán gì mấy món này, trừ phi bác đi cùng bác gái hoặc trẻ nhỏ.

Bác làm em nhớ vụ đi Ấn. Có hôm em bác lấy tầu từ Delhi đến Bogaya(đất Phật). Tầu thông báo kè 2, nhưng hóa ra nó ở kè 1. Đến giờ tầu chạy, em cứ nhảy đại lên kè 2, thế là đúng tầu.

Theo lịch trình thì 4h sáng đến nơi. Tầm gần 4h rồi, tầu dừng ở một bến. Tối đen như mực. Không có ai để hỏi. Em nhảy xuống ga hỏi bọn trông ga, thằng gật thằng lắc. Lúc đấy thì tầu bắt đầu xình xịch chuyển bánh. Hoảng quá, nhưng thây kệ, dù sao cũng đến giờ rồi, xuống trượt thì cũng ko xa quá.

Ra khỏi ga thì bọn xe ôm ba bánh ồ đến. Chọn một thằng tử tế em nhảy lên. Đột nhiên, ra đến cửa ga thì có thằng khác nhảy lên cùng (làm bạn/phụ xe). Bỏ mẹ. Chả biết sao. Đi đường thì ko một bóng người, lại còn đi vào địa phận quân sự, càng ko có ai. Được môt lúc, xe chạy chậm hẳn lại. Một trong 2 thằng ngó lại đằng sau có ai ko. Thế là em bác nhè nhè rút dao, cầm sẵn trong túi quần. Rồi xe dừng hẳn. Thằng lái lấy mấy hòn đá trên xe ném xuống bên đường. Chả hiểu gì. Rồi đi tiếp. Hú vía.

Chính ra em đi du lịch bụi có vài chuyện aventure như thế hay lắm. Sau này về, nhớ những vụ như vậy sâu hơn nhiều so với những gì tham quan.

Miễn là đừng có sứt sẹo gì trên người hoặc mất quá nhiều tiền
Mr. Smith
Thế lúc bác Tí rút dao ra mấy thằng kia có nhìn thấy không?
Minh Tí
QUOTE(Mr. Smith @ Jul 12 2010, 03:43 PM)
Thế lúc bác Tí rút dao ra mấy thằng kia có nhìn thấy không?
*



Không. May quá, không thì mất xừ nó con dao mới mua.
nhatminh
Thế các bạn ko đi Tibet nữa à?
Bác Minh Tí lang thang đất Ấn 1 mình à? Gặp quả đấy cũng hãi khiếp nhỉ? Mình vừa đi Ấn có vài ngày, đi công việc suốt ngày ru rú ở Delhi, chẳng vi vu đâu đc!
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.