QUOTE(Skywalker @ Apr 11 2010, 07:07 PM)
Công nhận vụ rơi máy bay của TT Ba Lan đầy kịch tính chính trị. Sang để tưởng niệm lính Ba Lan bị Nga giết hồi WWII - không biết bao giờ chủ tịch VN mới đi sang Quảng Tây kỷ niệm lính VN chết năm 79'!
Không phải sang tưởng niệm lính Balan chết ở Nga, nếu thế đã đơn giản, mà là 70 năm trước cũng toàn những elite giỏi nhất của Balan bị phía Nga giết hại hàng loạt ở đó. Lại thêm lần này nữa, chắc chả elite nào của balan dám quay lại cái địa điểm chết đó
Nói chung là thật kinh khủng, chỉ sau 20min khi vụ nổ máy bay xảy ra, gần như tất cả người quen của tớ đều gọi điện cho nhau và đều biết tin hết, ai cũng sững sờ. Mình còn đang ở trên giường cũng bị dựng cổ dậy. Thế là cả ngày xem truyền hình trực tiếp, đi ra khỏi nhà rồi, ngồi trên ô tô cũng nghe đài nào cũng báo tin trực tiếp...
Hôm qua tớ có đi ra đường lúc các bạn đón tổng thống về dinh tổng thống. Suốt dọc đường từ sân bay về đến dinh, dân tình đứng kín hết. Tớ đứng ở 1 đoạn gần sân bay. Người đông nghìn nghịt, nhưng mà tất cả im phăng phắc. Chính mình cũng cảm nhận được cái sự shock kinh khủng của dân tình
Công nhận là kinh khủng. Đến giờ, vẫn nhiều người chưa hết choáng, không tin đó là sự thật.