Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Chuyện Trên Trời Dưới đất
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Milou
Tên gì mà Tôn Nữ Na Uy, kinh dị.
Malchik
Hôm qua có bạn là CA bảo, chị Bích Hằng đang dự đoán: Ngày 2/9 năm nay cầu Bãi Cháy sập, còn Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội chìm trong biển máu.

Mip
Khiếp! Nghe mà kinh!
Biển máu thì chắc lại dẫm đạp nhau mà chết như bên Đức rồi!
Mimi
Chắc chú CA kia phịa, chứ chị Hằng đâu bạo gan đoán trật lất thế. Tắm mưa thì nghe được chứ máu lấy đâu ra mà tắm.
grass
QUOTE(Mimi @ Aug 4 2010, 08:44 AM)
Chắc chú CA kia phịa, chứ chị Hằng đâu bạo gan đoán trật lất thế. Tắm mưa thì nghe được chứ máu lấy đâu ra mà tắm.
*



Có nước sông Hồng hơi đỏ đỏ mà sp_ike.gif Chắc nghìn năm Thăng Long có lũ sp_ike.gif
Tit
Chị Hằng giờ là người làm việc cho chính phủ hẳn hoi, nhà nước xây dựng cái gì cũng vời đến chị xem điền trạch làm lễ chọn ngày, làm gì có chuỵên phát ngôn như thế cho 1 thằng cha công an tép riu nghe, rồi chống cằm ngồi nhìn cầu sập với cả nhân dân tắm máu... Nếu thực sự chị có dự đoán ra chuyện đó thì cũng sẽ là tin mật, rồi tìm cách giải quyết cùng các bác to to ở trên (dĩ nhiên theo cách mà chị có thể, và vẫn làm) chứ ko điên mà tung ra ngoài như mấy bà thày bói ngồi cổng chùa bao giờ.

khoaitayran
Ay dà, dù sao hai ngày đó nhà tớ cũng cho con đi chơi ở cạnh nhà thôi, cho nó lành!
em Ex
Ừ, em thấy cứ lễ hội đông người thì nên tránh.
Mip
Đúng rồi, ngay cả bên này, lễ lạt đông đúc mình cũng tránh sớm!!!
Khoảng hơn tháng nay, ở bến metro Denfert bắt đầu có màn hình quảng cáo to đùng thay cho quảng cáo giấy trên tường. Mẹ kiếp, mình nghĩ đến cảnh sau này nó tràn ngập khắp nơi, nói nhai nhải... là mình thấy khiếp rồi!
Chẹp, thời đại Minority report chẳng còn xa.
Mimi
Dạo này tâm sinh lý mình ổn định như nền chính trị nước nhà, chán ghê cơ.
Dân làng Ven
QUOTE(Mimi @ Aug 13 2010, 03:01 PM)
Dạo này tâm sinh lý mình ổn định như nền chính trị nước nhà, chán ghê cơ.
*


Tác dụng của gái đấy laugh.gif
Hoang Yen
QUOTE(Dân làng Ven @ Aug 13 2010, 07:06 AM)
QUOTE(Mimi @ Aug 13 2010, 03:01 PM)
Dạo này tâm sinh lý mình ổn định như nền chính trị nước nhà, chán ghê cơ.
*


Tác dụng của gái đấy laugh.gif
*


Chưa ổn định thì đi tìm bằng được cho ổn định, ổn định rồi thì lại chán lại thích lung lay chung chiêng laugh.gif
Mimi
Hehehe, công nhận công nhận, tác dụng của gái ghê gớm thật. laugh.gif

Tớ cuối năm nay (lịch âm) xang xông mất rồi, chả biết có bạn gái nào ( như Míp ) buồn không. Các bạn buồn là lòng tớ rất vui. clap.gif
Mip
Để Míp buồn !!! wub.gif wub.gif
Mimi
Cúc cu, xin cám ơn laugh.gif

Lâu nay cứ phét lác cả trung đoàn gái yêu mình. Nhưng giờ phải thừa nhận đó chỉ là 1 trung đoàn tưởng tượng. laugh1.gif
Evil
Mìn phản tỉnh sớm thế. Đến cuối năm cơ mà...

Mà một trung đoàn là... bao nhiêu cô???
Skywalker
Nói chuyện qua đò sang sông thì có câu "30 chưa phải là Tết". Một trung đoàn có thể thất bại nhưng một "nữ cảm tử" có thể làm thay đổi tất cả:

http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/nu...c46a317655.html

sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
Mip
Trộm vía chưa thấy cái ảnh nào Hoa hậu xinh cả nhể! Mà sao cười mồm cứ.... làm sao ý nhỉ!!! scared.gif
Mip
Lang thang trên mạng, vớ được chuyện bạn kể đứa cháu làm bài kiểm tra đặt câu với vần "ot", thế là chàng ra câu "mình bị mót tè" hehe.gif Cô giáo không té ghế có mà lạ

http://huongdang.multiply.com/journal/item/12
em Ex
Nhìn hoa hậu năm nay lại thấy hoa hậu năm ngoái ... đẹp ghê laugh1.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.