QUOTE(em Ex @ Oct 30 2010, 10:38 PM)
Thì trước khi thuê bác phá nên xem các công trình trước của họ xem có hợp kiểu không là một, sau đó trước khi có thiết kế thì bác đưa cho họ một số hình ảnh kiểu nhà bác thích là hai, và cuối cùng là nếu thiết kế khác hình dung của bác quá thì bác yêu cầu họ đưa phương án khác, đây là quan hệ công việc chứ có phải nhờ vả gì đâu mà bác ngại
.
Trong trường hợp gặp phải KTS hàng khủng thì cũng phải chịu rủi ro là nhiều khi ý tưởng radical quá dân thường không chung sống nổi (đã xảy ra trong lịch sử hihi) nhưng mức này VN không có đâu bác đừng lo
Hồi nhà tớ làm nhà thì có làm được bước 1 với bước 2 mà Ex bảo. Sau đó thì KTS (thực ra là họa sỹ làm tay trái) cũng chả vẽ ra cái gì cụ thể mà chỉ cho bọn tớ biết quy hoạch tổng thể là ở đây làm cái gì, ở kia làm cái gì. Bọn tớ cũng chấp nhận nhà bọn tớ là... tác phẩm của anh ý và tin tưởng vào những gì anh ý đã làm được để... nhắm mắt đưa chân.
Nhà tớ cũng cố gắng follow tiến độ làm nhà 1 tuần một lần, trao đổi tại hiện trường luôn để có thể yêu cầu anh ý điều chỉnh theo ý mình. Mà cũng chỉ dám có ý kiến kiểu anh thấy thế này có được không ạ... em thấy thấy có lẽ thế kia thì hơn... anh ơi, mình làm thế này thế nọ ở chỗ này chỗ kia thì có hợp lý không... Vì nhà tớ rất sợ cố ép KTS nhét một cái ý tưởng mà mình thấy thích hoặc mình thấy đẹp vào nhưng kết quả lại là phá vỡ tổng thể. May mà anh ý cũng không đến nỗi cực đoan quá, biết bọn tớ thích cái gì thì sẽ cố đưa ý thích đó của bọn tớ vào một cách hợp lý. Chắc cũng may mà bọn tớ cũng không cực đoan quá nên hai bên dễ dung hòa nhau.
Tớ chỉ có đấu tranh kiên quyết một điểm nhất định phải có là tăng số lượng toilet từ 01 lên 03 thôi
. Nói rõ rằng em muốn ở phòng này, phòng kia, phòng nọ. Sau đó là anh ý tự tìm cách điều chỉnh sao cho cái ý tưởng đó nó khớp vào cái chung.
Nhà tớ xây xong thì đẹp tuyệt vời. Nhưng ở thì mới phát sinh cái này cái kia bất hợp lý. Nhưng kiến trúc tổng thể thì không chê được. Những cái bất hợp lý chủ yếu là do thói quen sinh hoạt nên điều chỉnh cũng đơn giản.