Đó, hình như mọi nẻo đường rồi lại quay lại chủ đề cũ hả các bạn
Kể góp chuyện KTS, nhà em hồi chưa xây lại là hậu quả của việc thuê KTS đỉnh cao. Bác này tên Hạc thì phải, thời đó nổi nhất HN. Các công trình của bác đều mang dấu ấn rất "hạc". Nhà em xây lên thì phải gọi là hạc đỉnh cao luôn
Ai vào nhà cũng thắc mắc "sao đất nhà này lại chéo thế nhỉ?" mà thật ra đất nhà em vuông thành sắc cạnh luôn, "sao giữa nhà lại có cái cột hả?", "sao đất thì rộng mà phòng nào cũng lắt nha lắt nhắt vậy?". Bị hỏi nhiều tới mức ko ai muốn trả lời nữa. Nghe các cụ kể lai, hồi xây cái nhà đó 2 vợ chồng cãi nhau to đến mức suýt ly dị.
Sau bao nhiêu năm, nhân dịp bố em đi công tác xa dài hạn, mẹ em ở nhà đập béng cái nhà cũ đi xây lại
Bác Hạc một lần nữa đề nghị thiết kế
Mẹ em hỏi bố em, thế nào tính sao đây? Bố em vì tuổi đã về già lại lắm bệnh, rất cần có mẹ làm y tá nên đành thẳng thắn từ chối bác KTS.
Trước khi đi đến bản vẽ cuối cùng, cũng có vài KTS đến xem xét và đưa proposal, anh nào vào nhà cũng thốt lên "Hình như tác phẩm của Hạc!!!"
Nẫu hết cả ruột