Đọc đoạn của bác Vạn tả cứa cổ sởn hết cả da gà Công nhận là thằng này thú tính thật, em có mỗi việc cầm chân gà cho bố cắt tiết thôi mà 2 hàng nước mắt chảy ròng ròng. Em Yến kiểu gì mà chả không liên đới, lẽ ra biết việc đi báo công an còn đỡ, chứ để công an tìm ra rồi thì thằng kia kiểu gì nó chả lôi đi tù theo nó.
Bác Vạn nói đúng đấy, công an nó tìm thủ phạm trước rồi mới truy nạn nhân, như hồi lão anh em có cái xe đem bán, bán chắc phải được cả 7-8 năm ý, tự nhiên có 1 hôm công an mò tới nhà kêu đi trình báo về cái xe đó. Lúc đó còn ớ người không nhớ là mình đã từng có xe đó, hóa ra về sau mới biết sau khi anh em bán xe đó đi, xe đó qua tay 3-4 chủ nhân gì đó, chủ nhân cuối cùng còn cho mượn xe 1 người khác, thằng đó chạy đâm xe chết 1 người đi đường rồi bỏ trốn, mà vụ đó tận trong SG nhé, thế mà CA vẫn lần ra được ở HN