Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Chuyện Trên Trời Dưới đất
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Mr. Smith
Chắc là tự vệ công giáo của linh mục Hoàng Quỳnh úynh nhau với Việt Minh?
Mip
Nhưng cụ thể ra sao chứ?
Không em nói thế với giai, giai lại bảo "úi giời, cứ tưởng nerd lắm, hóa ra chỉ biết đi chơi với hẹn hò" rolleyes2.gif leuleu.gif
Mr. Smith
Anh có nhớ đoạn đó trong Người Mỹ trầm lặng thế nào đâu? Nhưng Phát Diệm là vùng công giáo toàn tòng, lực lượng công giáo ở đó rất mạnh, họ tự lập ra khu tự trị riêng, huấn luyện cho thanh niên công giáo chống lại Việt Minh. Vùng đó vì thế cũng thường xảy ra giao tranh giữa Pháp+công giáo và Việt Minh.
Mip
QUOTE(Mr. Smith @ Nov 28 2010, 05:56 PM)
Anh có nhớ đoạn đó trong Người Mỹ trầm lặng thế nào đâu? Nhưng Phát Diệm là vùng công giáo toàn tòng, lực lượng công giáo ở đó rất mạnh, họ tự lập ra khu tự trị riêng, huấn luyện cho thanh niên công giáo chống lại Việt Minh. Vùng đó vì thế cũng thường xảy ra giao tranh giữa Pháp+công giáo và Việt Minh.
*



Trong The 10th man anh Linh! (The 10th, not the 3th!!!)
Mr. Smith
QUOTE(Míp @ Nov 28 2010, 05:15 PM)
QUOTE(Mr. Smith @ Nov 28 2010, 05:56 PM)
Anh có nhớ đoạn đó trong Người Mỹ trầm lặng thế nào đâu? Nhưng Phát Diệm là vùng công giáo toàn tòng, lực lượng công giáo ở đó rất mạnh, họ tự lập ra khu tự trị riêng, huấn luyện cho thanh niên công giáo chống lại Việt Minh. Vùng đó vì thế cũng thường xảy ra giao tranh giữa Pháp+công giáo và Việt Minh.
*



Trong The 10th man anh Linh! (The 10th, not the 3th!!!)
*



À thế à, thế thì anh chưa đọc. Hóa ra Greene còn có cả cuốn The 10th man à?
Trong Người Mỹ trầm lặng ở đoạn đầu cũng có đoạn tay nhà báo Anh chứng kiến chiến trận ở Phát Diệm (nếu anh ko nhớ nhầm). Thành ra anh tưởng em nói tới vụ đó.
grass
QUOTE(Mr. Smith @ Nov 29 2010, 04:02 PM)
QUOTE(Míp @ Nov 28 2010, 05:15 PM)
QUOTE(Mr. Smith @ Nov 28 2010, 05:56 PM)
Anh có nhớ đoạn đó trong Người Mỹ trầm lặng thế nào đâu? Nhưng Phát Diệm là vùng công giáo toàn tòng, lực lượng công giáo ở đó rất mạnh, họ tự lập ra khu tự trị riêng, huấn luyện cho thanh niên công giáo chống lại Việt Minh. Vùng đó vì thế cũng thường xảy ra giao tranh giữa Pháp+công giáo và Việt Minh.
*



Trong The 10th man anh Linh! (The 10th, not the 3th!!!)
*



À thế à, thế thì anh chưa đọc. Hóa ra Greene còn có cả cuốn The 10th man à?
Trong Người Mỹ trầm lặng ở đoạn đầu cũng có đoạn tay nhà báo Anh chứng kiến chiến trận ở Phát Diệm (nếu anh ko nhớ nhầm). Thành ra anh tưởng em nói tới vụ đó.
*



Nerd như anh Linh mà còn không biết thì thôi Míp cứ thú nhận với giai là không biết cũng chả có gì phải xấu hổ rolleyes2.gif
em Ex
Trời, anh Lương Triều Vỹ và vợ, sao anh có thể vừa lùn vừa nhỏ thó vậy chứ scared.gif
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/3F/01/luong_trieu_vy_luu_gia_linh_(11).jpg
Milou
Tại giầy cao gót, chuyện này xảy với thái tử nước Anh + nước Nhật vợ chồng cao = nhau nhưng vợ chuyên môn mang giầy cao gót.
Mip
Kinh, hôm nay vào facebook thấy bạn Hoang Khanh bạn Thị Anh đi Paris vào Closerie des Lilas ăn, làm mình đố kị gớm! Nhưng các bạn vào ăn trưa thì không biết có gặp nhân văn nào không.
Mip
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/12/3BA23EBA/

- Trong khoảnh khắc đăng quang của người đẹp Ấn Độ Nicole Faria, vì sao mọi người không nhìn thấy chị trong số các thí sinh đến chung vui với tân hoa hậu?

- Ngay khi tên hoa hậu được xướng lên, tôi rất muốn đến bên cạnh cô ấy để chúc mừng nhưng không chen vào được. Quá nhiều thí sinh ùa trước đến bên cạnh cô ấy. Tôi nghĩ, một người lịch sự không ai lại đi đẩy vẹt người khác ra để chen vào đám đông bằng mọi cách, chỉ để thể hiện mình muốn chung vui với người thắng cuộc.

Có thể tôi đã không ráng hết sức chen vào để có được tấm ảnh chụp chung với tân hoa hậu.

Híc
Mimi
Len vào làm mẹ gì. Phóng viên hỏi ngu hơn trâu
mei
Vì có thế thôi mà em í bị các mợ Oép chẻ thơ ném đá tơi bời là thiếu thân thiện với lại chảnh, ngu dốt wacko1.gif
Mip
chẹp
Thực ra đọc bài là đoán em ý đã bị ném đá tơi bời ở đâu đấy rồi!
Khổ thân con bé
Milou
Hôm qua mò qua coi cái phần trên thì thấy HH đau chân đi giầy 12 cm, kỳ tới bà con có nhu cầu chen lấn nên quẳng bỏ giầy như các bà các cô trong phim tây như Catherine Deneuvre gẫy gót giầy @ Indochine hoặc cô gì chạy theo Mick Dundee @ Crocodile Dundee.

Không có chuyện gì làm/không muốn làm gì hết đi coi email quảng cáo.
http://farm6.static.flickr.com/5210/5248923561_74645558cd_b.jpg
nicochiphai
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/415689/K-la-gi.html

K là gì?

TT - Một cửa hàng thời trang trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP.HCM) trưng băngrôn “khuyến mãi mua 300k tặng 100k”. Tại sao cửa hàng không treo băngrôn “mua 300.000 tặng 100.000”, hay “mua 300 nghìn tặng 100 nghìn”. Vậy “k” có nghĩa là gì?
Có thể rất nhiều người không hiểu được nghĩa của “k” nhưng với giới trẻ đó là câu chữ họ dùng thường ngày trong giao tiếp để chỉ mệnh giá tiền có đơn vị ngàn đồng.

Tìm hiểu thì được biết “k” là ký hiệu của kilo nên xuất hiện một khái niệm mới của giới trẻ là 1000 = 1k.

Thiết nghĩ, việc ngôn ngữ riêng của giới trẻ ngày càng ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống là điều đáng lo, bởi nó sẽ bào mòn sự trong sáng của tiếng Việt.

DUY HOÀNG (mr.vovu@...)

--------------------------

Đọc cái phần giải thích đã ghét rồi đọc cái câu cuối cùng còn ghét hơn. Mình không thích cái quan điểm ngôn ngữ chat/mạng sẽ bào mòn sự trong sáng của tiếng Việt. Cứ ôm khư khư lấy cái trong sáng rồi vốn từ sẽ ngày càng nghèo nàn đi thay vì sinh sôi nảy nở. Đúng là bảo thủ từ gốc từ rễ.

Quay lại cái phần giải thích, theo mình thì cái chữ K là xuất phát từ sự kiện Y2K năm 2000 chứ nhỉ ? Từ đó trở đi K được hiểu ngầm là viết tắt của 000 đằng sau ( bởi vì trước đó mình chẳng bao giờ thấy chữ K được dùng với nghĩa đó trên net cả).
Hoang Yen
K là viết tắt của kilo trong hệ đếm mét để chỉ việc nhân đơn vị đang nói đến với 1000.
Nói k thay 1000 không phải chỉ là quan niệm của giới trẻ như bạn gì trên kia nói, cũng không phải đến tận năm 2000 sự kiện Y2k mới có k đâu em nico ạ. Đó là quy ước quốc tế dùng trong khoa học và đời sống, cái này chẳng liên quan gì đến sự trong sáng của tiếng Việt cả, tiếng Việt cũng đưa vào đơn vị kilogram viết tắt là kg từ lâu rồi.
Xem thêm ở đây, ngoài k ra còn nhiều chữ viết tắt khác để chỉ việc nhân với các thừa số khác ngoài 1000:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilo-
nicochiphai
vầng sau khi post trên này rồi em mới đọc comment trên báo, họ cũng nói như chị Yến.

mà nói chung vẫn ghét cái thằng viết bài này. phán 1 câu ngu thấy cha.
Mip
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/12/3BA24400/

"Sau nhiều mâu thuẫn, Lý Hương không chịu đựng nổi cuộc sống hôn nhân nên đâm đơn ly hôn chồng tại Mỹ. Vào thời gian đó, ông Tony Lam đã yêu cầu luật pháp Mỹ ra án lệnh tạm thời đối với việc nuôi dưỡng con chung của cả hai. Theo đó, quyền nuôi con thuộc về người có quốc tịch Mỹ, tức Tony Lam.

Nhưng năm 2005, Lý Hương quyết định bỏ chồng và mang cô con gái 4 tuổi Princess Lam quay về Việt Nam.

Ngày 7/5/2007, TAND TP HCM tiến hành xét xử vụ án ly hôn của nữ diễn viên Lý Hương. Sau nhiều ngày nghị án, tòa xét mâu thuẫn giữa hai bên rất trầm trọng, không thể hàn gắn được nên chấp thuận đơn ly hôn của Lý Hương, đồng thời giao cho cô được quyền nuôi dưỡng con của mình.

Năm 2008, khi quay lại Mỹ du lịch, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Việt Nam bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ bắt giữ tại sân bay Los Angeles. Lý Hương còn bị tố cáo đã bắt cóc con gái mình khi "chống lại án lệnh" của tòa án Mỹ và tự ý nuôi con.
"

Dở hơi thật, dính dáng vào luật pháp của nó rồi còn tí tởn sang chơi!!!!
Thế là mất con! Khổ
Thị Anh
Nghe nói vụ này cũng lằng nhằng 10 năm do anh chồng của LH cũng thuộc dạng khó nhằn. LH rát đáng thương trong việc giành lại con với chồng. Khổ thật.
Mr. Smith
Thôi, rình anh chồng mang con sang Việt Nam thì lại bắt lại con vì theo Tòa án VN, Lý Hương có quyền nuôi con.
Nhưng coi bộ chắc khó vì anh chồng cũ chắc rút kinh nghiệm rồi. Lý Hương dại quá, luật pháp Mỹ rất nghiêm, tội bắt cóc con như thế đi tù như chơi.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.