http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/06/3BA1D543/
Đọc cái này cứ thấy làm sao đó. Cô VT này 1 thời ăn chơi tơi bời. Thời đang nổi thì nổi tiếng là kẻ ăn nói xấc xược ko coi ai ra gì, kiêu ngạo. Giờ tự dưng cứ 1 tí lại lôi chuyện thiện tâm với cửa phật ra, mình thấy nó cứ sao sao vậy đó... Có thể con người ta gặp 1 cái va vấp gì đó quá nặng nề nên tìm đến cửa phật, muốn làm từ thiện trả nghiệp... Nhưng nếu thế thì cũng ko nhất thiết phải lên báo ồn ào về việc mình quy của phật như vầy... Người đi quy ko có nên phô trương.
Xong rồi lại còn bài xin giữ tin tức về bố đứa bé cho riêng mình... Bọn sao già sao trẻ ở VN giờ nó có mốt làm single mum dữ dội vậy sao??? Một vài trường hợp thì có thể đồng tình, rằng thế mới là xã hội, ai thích gì làm đó. Nhưng mà ồ ạt em nào em nấy đẻ con mà ko có chồng, thậm chí ko ai biết partner là ai, thì hiện tượng này trở thành 1 sự a dua, được coi là mốt, là quá bình thường thì cũng chả hay. Tự nhiên giá trị về gia đình bị mất đi hoặc ít nhiều suy giảm....
Cái cô VT này, từ thời chìm lỉm, xong giờ thi thoảng lại ngoi lên mặt báo, mà mình đọc bài nào bài nấy cũng thấy, hình như cô này cứ như đang tự hành hạ mình, hay là tự tạo hình ảnh tội nghiệp trong mắt người đọc vậy... Đâu cần phải thế nhỉ?!