Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Bài Học Từ Sự Sụp đổ Đcs Liên Xô
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Skywalker
Nguồn: VNE - Bài học lịch sử về sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô
http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/08/3BA1F4D7/

QUOTE
Ligachev kể lại trong hồi ký rằng: Năm 1983, khi được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đảng CS Liên Xô, ngay ngày hôm sau ông đã được cấp một chiếc xe ôtô cao cấp. Khi ông yêu cầu thay cho mình một chiếc xe đẳng cấp thấp hơn một chút, không ngờ ông bị Chánh văn phòng T.Ư Đảng phê bình lại rằng: đồng chí làm như thế là một sự đòi hỏi đặc biệt, làm mất phong độ của cơ quan. Nếu không ở trong cuộc, người ta không thể tưởng tượng được những hưởng thụ do đặc quyền mang lại.

Dưới thời Brezhnev, con cái tầng lớp đặc quyền chỉ cần dựa vào địa vị đặc quyền của bố mẹ là có thể dễ dàng được vào học tại những trường đại học tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp lại được nhận vào các ban, ngành ưu việt nhất, đồng thời nhanh chóng được nắm giữ những cương vị quyền lực quan trọng. Thậm chí, đặc quyền còn có thể trở thành “lá bùa hộ mệnh” để cán bộ lãnh đạo mặc sức tham nhũng mà không bị cản trở.


Cơ chế đãi ngộ được "tự động hóa" thật tuyệt vời. Chỉ thiếu mỗi một việc là đưa toàn bộ nhân dân vào đẳng cấp đặc biệt (bọn bên dưới chắc là robot cả!). laugh.gif
Evil
Ôi, bố tớ ngày trước không thích dùng điện thoại di động. Nhưng về sau thì vẫn dùng vì... anh không dùng thì ai người ta còn dám đề nghị cấp điện thoại di động với thanh toán cước sp_ike.gif
Skywalker
Mình thấy 1 bài học của sự sụp đổ ĐCSLX là vấn đề tự động hóa, mà tự động hóa ắt là phải dùng đến toán. Tin tốt có ngay lập tức:

Dân Trí - 651 tỷ đồng đầu tư cho chương trình trọng điểm phát triển Toán học
http://dantri.com.vn/c25/s25-416285/651-ty...en-toan-hoc.htm

Còn tin xấu là bọn làm Toán rất sòng phẳng minh bạch. Tương lai nếu mình vào Trung ương thì chi tiết về tài sản, thu nhập, đặc quyền đặc lợi ... của mình bị tung hê trước thiên hạ, thậm chí trước cả khi mình có "quyết đinh"! laugh.gif
Mimi
LX sụp là do kinh tế thôi. Những bạn to nhất ở LX thời bấy giờ chính là những bạn hiểu rõ tình bi đát đến mức nào của hệ thống chỉ ăn nhờ vào dầu mỏ, nếu họ tham quyền cố vị thì chỉ cần kiểm soát bắt bớ thật chặt, đi kèm với tuyên truyền, đảm bảo LX vẫn vững như thành đồng.

Đặc quyền LX thời đó quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy màn ăn chơi, thấm là bao so với VN ta hiện giờ. Kiểu Võ Văn Kiệt khởi xướng đại lộ Đông Tây thì con ông ấy trúng thầu, rồi bán lại gói thầu cho bọn khác, coi như là ngồi chơi kiếm tiền tấn. Hoặc bố làm to, con đi buôn, đứa nào dám bắt thuế hàng ông? ... Bố làm to, vẽ ra các dự án, con mua lại đất quanh dự án ấy, rồi bán ...

Các bác CS nhà mình không sụp được đâu. Tớ là tớ đã an bài 1 suy nghĩ là phải sống chung với chúng nó đến hết đời.

Tình hình kinh tế VN dạo gần đây có nhiều sự nhắng. Các bạn đang push sales để tăng trưởng GDP trên 6%, để ông Dũng tiếp tục làm thủ tướng. Nhưng đang dính quả Vinashin, giờ các ngân hàng nhà nước cho vay đanh đánh nhau chí tử với Vinashin, nhà nước lại phải tung tiền ra xóa nợ, và đã tăng giá xăng cùng với chuẩn bị tăng giá điện để bù lại số hao hụt này. Cứ bảo xe ôm mà cũng nói chuyện chính trị, nhưng chính ra đời sống bọn xe ôm bị ảnh hưởng rất rõ ràng của chính trị qua giá xăng. Hiện tại báo chí được lệnh cấm viết bài phân tích này nọ để tránh lạm phát do tâm lý.

Nghe bọn bên kinh tế nói thì các bạn làm thống kê cũng sửa luôn số liệu thống kê về lạm phát, cho nên mức công bố thấp hơn thực tế.

Phải đánh đổi giữa tăng trưởng cao và lạm phát thấp, có vẻ như quả này lạm phát sẽ cao rùi đây. Mọi thứ ngày càng đắt đỏ.
Mip
Ừ, thấy bảo giá cả ở nhà mấy năm vừa rồi leo thang kinh lắm phớ hôn?
Ba mình, người đàn ông chân chính không bao giờ đi chợ (được cái cũng không bao giờ bia bọt vỉa hè hay quán xá) nên không biết giá cả gì, hôm trước tự nhiên muốn "vi hành" mới giật mình, tá hỏa tam tinh vì giá cả, mình gọi điện về được câu "mọi việc ổn cả, chỉ có bây giờ cái gì cũng đắt kinh hoàng" càng làm mình thấy thật đúng đắn khi không về khà khà

Đảng cộng sản chúng ta theo tớ khó sụp vì dân chúng ta thuộc dạng cam chịu quen rồi, tự do dân chủ thiếu một tí cũng được, miến là đủ sống, theo tớ, để dân ta vùng lên có hai khả năng:
- đến đường cùng, một là đấu tranh hai là chết (cái này khó vi đời sống càng ngày càng cao, bà con dân nghèo thì nghèo mãi rồi, khó mà nghèo hơn được)
- có yếu tố nước ngoài: ví dụ các bạn Tàu nhảy vào muốn lãnh đạo chúng ta hộ chính phủ hiện tại.........

Vài dòng nhảm nhí trước giờ ăn sáng, đói quá!!!
em Ex
Cứ theo tình hình bạn bè trên facebook sao em thấy ai cũng phơi phới nhỉ? Tòan thấy nói chuyện văn chương nghệ thuật performance art sp_ike.gif
Mip
Thì có em gái cới truồng nên phải vào bình luận là đúng rồi sp_ike.gif
Skywalker
Ngân hàng Nhà nước cũng đồng ý với nhận định của các bạn nên vừa phá giá VND 2% nữa. laugh.gif

Liên quan đến vấn đề CS độc tài thì có bài này:

Ngô Quang Hưng - Biến đổi Fourier, định lý Arrow và tính duy lý của sự độc tài
http://www.procul.org/blog/2010/07/29/pcp1...#comment-193574

Còn chuyện "con vua thì lại làm vua" thì chắc chả phải riêng CS mới có, ví dụ CEO Mỹ văn ăn lương cao ngất dù công ty đi xuống. Có khác chăng là cơ chế CS cổ điển không có thị trường cạnh tranh để loại bớt các chú A Đẩu bất tài. Còn VN bây giờ làm ăn phọt phẹt thì tiền tấn cũng chả giữ nổi. sp_ike.gif
Skywalker
Mình bình luận một nhát, là trong thời thái bình thịnh trị này chức tước có xu hướng mất giá trong con mắt xã hội, ghế Tổng Bí thư, Thủ tướng, Bộ trưởng ...vv ngày càng mang tính kỹ thuật trong một guồng máy đã chạy đều và ổn định. Nói thế không có nghĩa là việc ai sẽ ngồi ghế đó không còn đáng quan tâm, song ít ra người ta cũng có thể phỏng đoán khái quát về chiến lược và chính sách mà người lãnh đạo sẽ làm, mà hàm giá trị khả dĩ đoán trước (ít yếu tố bất ngờ) thì ít được chú ý hơn.

P/s: mình cũng xếp hiện tượng này vào một dạng định kiến hay thói quen tâm lý, nhưng chưa biết đặt tên là gì. laugh.gif
Skywalker
QUOTE(Míp @ Aug 18 2010, 04:19 PM)
Thì có em gái cới truồng nên phải vào bình luận là đúng rồi sp_ike.gif
*



Mình không biết có mối liên hệ huyền bí nào giữa em gái cởi truồng với chính trị nước nhà không? Nhưng theo tin tức báo chí thì quả thực có nhiều dấu hiệu của performance art đầy lôi cuốn, ví dụ kỳ Đại hội này có bầu trực tiếp Tổng Bí thư, rồi sửa đổi Hiến pháp, rồi cải cách bầu cử ...vv như thể một bức tranh sống động. Các bạn có ai giàu kinh nghiệm nghệ thuật thử cho vài so sánh xem thế nào? Mình cho rằng có thể ví với em Kiều Như được rồi. laugh.gif sp_ike.gif
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.