Hôm qua vào Facebook thằng anh, vì nó comment ở page của mình mà nó lúc nào cũng than ko hiểu mình nói gì, từ nhiên nhìn qua đống friends chung, toàn hội đại học thì thấy một cái tên thấy lần đầu trong đời nhưng nhìn cái biết ngay là page của ai
Thấy nhốn nháo phết. Nhớ vụ Người đẹp TT của làng add friend cái đứa mà ai đọc rồi biết là ai đó, xong nó ko accept. Hihih mình thì cứ bần thần nghĩ hay là làm cái việc thằng anh dại nó một hai bảo mình, hứa với tao nhé, mày hãy "làm lành" với nó, ôi dùng từ hay quá, đại loại nối lại tình xưa với nó nhé, vì tình nghĩa anh em chúng mình từ những năm xưa và vì anh mày đang ở chốn đạn lửa ko biết thế nào, mình ậm ừ mà cóc làm, hihih thế nên anh mình chả sao cả. Tự nhiên hôm qua nghĩ, có nên add nó cái ko? mà để làm gì nhỉ? tò mò? cũng có, nhưng thiếu gì tin trực tiếp sao phải facebook làm khỉ gì. Còn để tỏ ra rộng lòng rộng bụng, cần gì tỏ ra, nhỉ. Đứa nào nghĩ mình hẹp thì cứ hẹp. Còn cố gắng để rộng thì ko thích. Còn đúng lòng thì ko rộng như thế, hihih. Gì nữa nhỉ? Vì những ngày xưa yêu dấu ư? Nhổ đi rồi. Hic. mục đích chết tiệt nào nhỉ? à, để hiểu và chứng tỏ rằng mình đã quên hết, chuyện chẳng có gì ư? Thế thì ko có gì để mà add. Mình ko quên. Chuyện đã rất khốn nạn.
Đừng có lòng vòng tâm sự với các bạn chung của tao và mày rằng mày sori này nọ hay tao hẹp lòng hẹp bụng. Sự thật như thế đấy. Tao và mày ko có lối chơi chung nào đâu. Dù sao thì tao vẫn ko bao giờ cầu cho mày bị này kia nọ, và nếu có ngày đó, như trong giấc mơ của tao từ lúc mày còn chưa có con, chắc chắn tao vẫn nói với em bé, những gì mọi người nói về mày, chỉ trỏ về mày ko đáng để bé phải suy nghĩ, vì ko có người mẹ nào xấu hết. Một điều tao biết rõ, mày có thể làm mọi thứ vì bản thân, nhưng vì con mày chắc chắn mày cũng bỏ bản thân mày xuống sau.
Đời đứa nào đứa ấy sống. Ko nợ nần chi. Đi đi. Để cho tao yên trong cái đầu của tao.
Tao để ở đây để mày đọc và đi.
..................
Hic, phải chú thích mới chết người. Mày thực ra có ít cửa đọc được gì về tao lắm, toàn đồ khờ kia bẩm báo. Coi như tao viết cho tao đi. Còn dở hơi biết bơi kia, hay nhỉ, bằng tuổi mày cơ đấy, sao cái tuổi gì toàn bạn khốn, biết tao ở trong này, tao chắc chắn cả đời ko muốn có lời nào với nó. Viết xong mới biết, tao cũng yêu những ngày xưa của bọn mình lắm. Album tao vẫn giữ tất tần tật.