Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nhật kí
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Mip
QUOTE(Mr. Smith @ Dec 14 2010, 04:15 PM)
QUOTE(Míp @ Dec 14 2010, 12:36 PM)
QUOTE(Tit @ Dec 14 2010, 11:02 AM)
Nghĩa là sao, tớ chả hiểu mấy  confused1.gif  Trẻ con mới hay hun nhau buổi sáng sớm và mặc com lê củ toóng à?

Tớ hỏi thế, để xem hàng ngày tớ có giống trẻ con ko?  leuleu.gif
*



Không là kiểu đắm đuối hôn nhau trên ghế băng chờ tàu ý chứ!!!
*



Thế có thấy ghen không leuleu.gif
*



Không, lúc đấy sớm quá desir chưa tỉnh giấc hehe.gif
Mà muốn em ghen thì phải nồng nàn say đắm và mature cơ rolleyes2.gif
Ken_girl
Làng ven có j hay?
Hoang Yen
QUOTE(Ken_girl @ Dec 14 2010, 04:38 PM)
Làng ven có j hay?
*


Chào em Ken ghé chơi, em thử ghé qua topic Những bộ phim nên xem, ở đấy có em Ex và Míp thường xuyên cập nhật tình hình phim ảnh nóng sốt.
Thị Anh
QUOTE(Ken_girl @ Dec 15 2010, 04:38 AM)
Làng ven có j hay?
*



Langven chả có j hay ho cả. Nói chung, như đời một con người có gì thì langven có đủ. Trong đó có cả nhảm, xấu tính, tha hóa, già cỗi=> như lời ai đó nói... nhưng nổi bật nhất vẫn là sự hiểu và thương nhau.
Một số ng chắc sẽ chả hợp với langven, một số khác thấy khinh langven quá, bèn ra đi, ko mang theo mọt cái gì sất... 1 số thì âm thầm,... thik lại dòm, thik thì dòm, lập bà,lập bập... 1 số vẫn hào hiệp, 10 năm ko tắm gội, dưng cần thì vẫn vào giúp đỡ nhau. Haiz. Làng ven của tôi.


Ơ. dry1.gif






Mip
QUOTE(Thị Anh @ Dec 14 2010, 11:22 PM)

Langven chả có j hay ho cả.  Nói chung, như đời một con người có gì thì langven có đủ. Trong đó có cả nhảm, xấu tính, tha hóa, già cỗi=> như lời ai đó nói... nhưng nổi bật nhất vẫn là sự hiểu và thương nhau.
Một số ng chắc sẽ chả hợp với langven, một số khác thấy khinh langven quá, bèn ra đi, ko mang theo mọt cái gì sất... 1 số thì âm thầm,... thik lại dòm, thik thì dòm, lập bà,lập bập... 1 số vẫn hào hiệp, 10 năm ko tắm gội, dưng cần thì vẫn vào giúp đỡ nhau. Haiz. Làng ven của tôi.

*



Yêu Thị Anh ghê rolleyes2.gif
Tit
QUOTE(Thị Anh @ Dec 15 2010, 05:22 AM)
Langven chả có j hay ho cả.  Nói chung, như đời một con người có gì thì langven có đủ. Trong đó có cả nhảm, xấu tính, tha hóa, già cỗi=> như lời ai đó nói... nhưng nổi bật nhất vẫn là sự hiểu và thương nhau.
Một số ng chắc sẽ chả hợp với langven, một số khác thấy khinh langven quá, bèn ra đi, ko mang theo mọt cái gì sất... 1 số thì âm thầm,... thik lại dòm, thik thì dòm, lập bà,lập bập... 1 số vẫn hào hiệp, 10 năm ko tắm gội, dưng cần thì vẫn vào giúp đỡ nhau. Haiz. Làng ven của tôi.


Ơ.  dry1.gif
*



Em mà đi, nhất quyết em phải mang theo cái gì đó, chứ ko chịu âm thầm ra đi ko mang theo cái gì đâu ạ laugh.gif
Hoang Yen
Mình luôn hy vọng cái hay đẹp của làng Ven là sự đa dạng ý kiến, sự tự do, phóng khoáng trong tranh luận sẽ còn mãi.
Hơi ấm của một forum là những bài viết, nhiều người đi rồi nhưng những bài viết của họ tạo nên forum như hơi ấm vẫn còn lại đây, phân biệt người đi người ở làm gì, tất cả vẫn nguyên vẹn đấy, chia ly và hội ngộ cũng chỉ là những lao xao phù phiếm nhất thời mà thôi. Cuộc đời còn đọng lại trong những bai viet mới là đáng kể.
mưa
hihi, chết, mình giờ vào LV chỉ để tán nhảm với các bạn cho vui, chứ chả để lại được cái gì cho đời laugh.gif

Bạn Thị Anh, mình thèm bánh chuối rán Yên Phụ ohgirl.gif
Malchik
Đấy bạn Mưa vào đây thèm ăn bánh chuối xong rồi đi ăn bánh chuối là để được ối thứ cho đời rồi còn gì sp_ike.gif
khoaitayran
Mớ, bạn Chik kia ko mau mau đi chở hàng xong lấy tiền xe ôm chở Thị Mắm đi ăn bánh chuối đi, đảm bảo hai bạn còn để lại cho đời được nhiều hơn Hồng Mưa nhiều nhiều laugh.gif

Mình nhìu việc quá, mà lại thêm nhiệm vụ tự đặt ra là may cho con áo choàng đi vũ hội hóa trang ở trường nữa, 22.5 tháng tuổi cũng đi vũ hội, lại còn là mầm non đơn ca của lớp nữa mới hoành chứ, nên mẹ phải may quả áo độc, tuyền là chưn chó hé hé. , thế là cả sáng nay làm được có tí việc, trưa nay thì gần xong cái áo rồi. Bi rờ chỉ muốn sến thôi mà cóc có bạn nào rủ mình đi cả, bảo mình rủ thì mình ngại cá cơ laugh.gif
Dân làng Ven
edit
em Ex
Chị Thị Anh nói đúng rồi.
Mip
Mình lại béo lên một tẹo rồi hu hu
Mà từ giờ đến sau Tết không thấy lúc nào có thể diet được hết á
Thị Anh
Lão Bá Dưn hết hạn chưa mà định chay tịnh cả nhời hay sao ko nói năng giề?
Nếu còn thời hạn thì trưa mai đi chén đồ chay ko?
Mai bien Codet có cái hẹn hò ăn chay ở Trúc LÂm Trai.
Mình thì chỉ thường ăn rằm/mùng 1 thôi, nhưng thi thoảng cứ có biẹn rủ là lại đi ăn chay thôi
.

Ah 2 hôm nay cơ quan mất điện, mình ở lỳ nhà, ng bê tha quá. Mẹ mình bảo là cô ở nhà tốn tiền ăn vặt phết nhỉ. Nào là bánh chuối, bánh khoai, nào là kẹo lạc, bánh vừng, xong nhà hết trà mạn lại phải đi mua, lại đun nc pha trà. : d. Có mẹ, sướng thật, dc chiều quá. wub.gif

Mip: Chết Mip nhé, còn cái Tết, tha hồ bánh chưng, giò, măng miến nấu. canh bóng,... gà luộc chấm muối tiêu chanh ớt... ha ha
Mip
Thì đó, thế mới nói là "đến sau Tết"
Em đang có hai cái bánh chưng ở nhà đấy! Mà em ăn đồ nếp kinh khủng luôn nên càng béo tợn hu hu
Hôm trước sang nhà ông anh, bà chị đi chùa mang đồ ăn chay về nhưng mình mải ăn bánh cuốn + bánh xèo + trứng vịt lộn quá chẳng còn tâm trí nào ăn chay cả há há

soctettoc
QUOTE(khoaitayran @ Dec 14 2010, 11:53 AM)
Nhìn cái ảnh trên chã thấy anh Lu đâu cả, hic hic.

@Sóc: chị đã qua 20 năm chưa làm được gì cả, nếu mà kêu khóc thì khỏi nghe thấy tiếng em luôn laugh.gif
*


Cuối năm nào em cũng hâm hâm giật mình như thế. Mất vài tích tắc rồi lại tiếp tục dòng đời leuleu.gif
em Ex
Cuối năm nào em cũng căng thẳng vì mua quà, năm nay còn thêm vụ về VN nên cứ gọi là căng thẳng gấp đôi, cuối tuần nào cũng đi mua quà mà cả hai tháng rồi vẫn chưa mua xong laugh1.gif
Thalassa
QUOTE(Míp @ Dec 15 2010, 08:40 PM)
Mình lại béo lên một tẹo rồi hu hu



Mưa ơi bạn Míp PR tinh tế này rolleyes2.gif
mưa
QUOTE(Thalassa @ Dec 19 2010, 04:42 AM)
Mưa ơi bạn Míp PR tinh tế này  rolleyes2.gif
*



Hihi, công nhận!
soctettoc
Noel sớm, vui ghê lala.gif Thật bõ công mong chờ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.