Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nhật kí
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
em Ex
VP bình dân thì thiếu thật, bên em cũng thiếu sad1.gif, lúc nào cũng thiếu ohmygod.gif . Còn block VP dọc đường tàu em đi làm bọn nó xây cả dãy, chắc tiền từ trước khủng hoảng, cạnh nhà em cả một complex của SIEMENS, trống hoác, còn VP kiểu bọn em thì vẫn thuê nhà của dân.
Em xem trên mạng thấy VN xây công nhận nhiều, mà chính ra HN nhiều dự án trông long lanh phết, còn hoành tráng hơn SG, không hiểu xây đến đâu rồi mà ra HN em chưa thấy cái nào trông được.
xanh
Chính ra bên này giá thuê VP rẻ hơn ở VN nếu tính theo thu nhập. Dân tình bên này về nhìn giá nhà, chất lượng nhà, nội thất ở VN cứ tặc lưỡi chan chát. Nhìn thiết kế thì lung linh lắm nhưng đến khi sờ vào tận nơi mới biết thế nào là treo đầu dê bán thịt chó laugh.gif.

Bên em nhà xây ra đến đâu hết đến đó, mà đấy là xây rất nhiều đấy. CHẳng hiểu tiền đào ở đâu ra nữa.
em Ex
Chất lượng hoàn thiện công trình ở nhà công nhận là kém, em nhìn hết sức là nhức nhối đôi con mắt, đi vào chỗ đắt tiền mà nhìn chỗ nào cũng thấy vênh vênh hở hở lại lem lem luốc luốc. Ở nhà ba mẹ em thì thôi rồi, sao mà lắm thứ sứt sẹo lại thò ra thụt vào lộn xộn đến thế cơ chứ hichic. Thật ra dân ta đã bao giờ khéo tay và cẩn thận đâu, mình còn ẩu nói gì thợ xây sad1.gif . Kể cả ở châu Âu em thấy cũng chỉ có vài nước hoàn thiện tốt thôi chị xanh ơi, từ TS, Đức sang Pháp, Ý chất lượng đã khác, sang đến TBN, BĐN lại khác nữa.
Bạn em ở Nhật về sửa nhà cho bố mẹ thì khi làm nội thất phải vừa dọa dẫm vừa nịnh nọt để thợ làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi tạm được, đồ đạc đèn đóm trên thị trường nói chung không vừa ý nhưng đồ tốt một tí lại siêu đắt cuối cùng đành chấp nhận dùng đồ trung bình thôi.
Milou
Hừm, chắc thế mà đứa bạn thằng em út làm kiến trức sư ở VN sang thăm nó, mang cả họ nó (+ 1 lũ con nít) sang ăn bám thằng nhóc (làm thợ quèn bên này) làm nó tốn bạc nghìn (thuê xe bự để chở cả họ + thuê khách sạn vì nó ở nhà studio đâu có chứa được bấy nhiêu người+bao hết tiền ăn) trong 2 ngày và tuyệt giao với đám bạn rầu cóa của nó ở VN lun. Tên KTS VN nọ nghe nói có 2 cái nhà 7 tầng là tư gia của hắn @ quận 1 TP HCM. Tên này nghe nói là sang Louisiana cứu đói cho họ hàng nhà nó bên đó, quá cảnh sang bên này trên đường về vì không mún liên lạc với người thân gì đó ở Oakland, cho nên ăn bám thằng bạn cũ.
grass
Hôm trước mình sang nhà 1 bạn ở River Garden ở quận 2 thì thấy nhà đẹp quá, thiết kế rất hợp lý rộng rãi thoáng mát và nội thất đẹp.

Các appartment ở VN mà mình từng thấy hình như chưa có chỗ nào được như vậy.
Observer
Hic, tớ cũng rất kết khu River Garden ở Q2 này, mà thấy toàn căn S rộng, giá thì thấy giao bán khoảng $1.6-1.7K/m2 gì đấy, mặc dù với chất lượng và vị trí như thế đã quá rẻ so với ở HN rồi nhưng với mình thì "mơ ước cũng chỉ là ước mơ" thôi, không biết bao giờ thành hiện thực cry1.gif
em Ex
Lúc nãy mình có lên mạng tìm ảnh máy căn hộ cho thuê của khu này, nhìn xa xa thấy cũng đạt chuẩn rồi (mình cũng phải chấp nhận là ở VN nói luxury thì phải hiểu là standard thôi, nhiều nơi bảo là luxury còn không được standard nữa mới gọi là bực), em chỉ không thích bếp mở và trần bị giật cấp. Công nhận giá như bạn Ob nói thế thì quá rẻ so với HN, giá thế là chấp nhận được với nhiều người em biết ra phết nhưng vẫn đắt đối với em hichic. Em may ra thì cố được quả căn hộ rẻ tiền xong về tự làm nội thất thôi.
Giá cả nhà đất ở HN lố bịch quá, và chất lượng nhìn hết sức là đáng bất bình.
Observer
Khái niệm chung cư cao cấp (CCCC) ở VN cứ gọi là loạn cào cào, đến chung cư tái định cư mà vị trí gần trung tâm 1 tẹo (như cc Nguyễn Ngọc Phương chẳng hạn) các bạn cũng gọi là CCCC, thật, thế mới thấy cái benchmark của dân ta thật là thảm hại no.gif

@ Ex: thực ra giá đó so với các chung cư khác ở SG cũng đã chấp nhận được rồi, ví dụ như chung cư PNTechcons trên đường Phan Xích Long giá cũng tương đương thế mà mọi thứ đều ko thể so sánh được (trừ gần trung tâm hơn nhưng không khí còn lâu mới trong lành bằng), nói gì đến so với giá cả nhà đất ở HN thì là quá chấp nhận được, tớ cũng thấy chấp nhận được nữa là v.gif hic, chỉ là vì tớ chưa có tiền thôi, nếu không tớ cũng múc ngay rồi sp_ike.gif
hotwinter
Ối Nguyến Ngọc Phương mà cũng được gọi là CCCC ạ laugh1.gif River Garden mà giá $1.6 - $1.7 thì là quá được so với giá chung cư hiện nay rồi. Như cái SG Pearl bây giờ vẫn $2k - 3.4k/m2, City Garden đang xây cũng $2k - 3k, thật dã man.

Em xác định ít nhất trong vòng 5 năm tới vẫn thuê nhà wacko1.gif
phatastic
QUOTE(hotwinter @ Jan 17 2011, 10:37 AM)
Em xác định ít nhất  trong vòng 5 năm tới vẫn thuê nhà  wacko1.gif


Chắc không vậy? Sau này không hối hận chứ? laugh.gif
hotwinter
QUOTE(phatastic @ Jan 17 2011, 08:14 AM)
QUOTE(hotwinter @ Jan 17 2011, 10:37 AM)
Em xác định ít nhất  trong vòng 5 năm tới vẫn thuê nhà  wacko1.gif


Chắc không vậy? Sau này không hối hận chứ? laugh.gif
*



No regret hehe read.gif
grass
QUOTE(hotwinter @ Jan 17 2011, 12:16 PM)
QUOTE(phatastic @ Jan 17 2011, 08:14 AM)
QUOTE(hotwinter @ Jan 17 2011, 10:37 AM)
Em xác định ít nhất  trong vòng 5 năm tới vẫn thuê nhà  wacko1.gif


Chắc không vậy? Sau này không hối hận chứ? laugh.gif
*



No regret hehe read.gif
*



Phù (thở phào) rolleyes2.gif
em Ex
Bạn G cho bạn hot thuê nhà à leuleu.gif
grass
QUOTE(em Ex @ Jan 17 2011, 12:21 PM)
Bạn G cho bạn hot thuê nhà à  leuleu.gif
*



Ban G xui ban hot thue nha thoi leuleu.gif
nicochiphai
không ngờ mình cũng còn có thể hồi hộp xốn xang laugh.gif
Bến
QUOTE(nicochiphai @ Jan 19 2011, 01:33 AM)
không ngờ mình cũng còn có thể hồi hộp xốn xang laugh.gif
*



Chắc lại sắp sửa được đi đâu chứ gì? Đoán là sắp được về lại với SG nắng ấm wub.gif
nicochiphai
không phải đâu ạ sp_ike.gif nói chung là bí hiểm lắm, không nói được :'>
khoaitayran
Mình rất chi là bùn một người, mình đt tới lui người ta ko bốc máy, lúc mình hỏi người ta bảo là bận ngủ, bận nhậu, bận chat tùm lum tà la, mà mình lên mạng thấy bút tích khắp nơi, cứ hễ mình đt thì ko nhấc máy. Mà mình thì có chiện tìn iu của gái làng rất chi là hót mún tâm hự với người ấy... vì liên quan đến người ấy mừ
nicochiphai
oái hôm nay mình đọc tin tức về ĐHĐ mới biết người từng cặp bồ vớn cô bạn mình là con trai thủ tướng NTD cơ đấy, thế mà để vuột mất phí thật laugh.gif
Bến
QUOTE(khoaitayran @ Jan 20 2011, 12:15 AM)
Mình rất chi là bùn một người, mình đt tới lui người ta ko bốc máy, lúc mình hỏi người ta bảo là bận ngủ, bận nhậu, bận chat tùm lum tà la, mà mình lên mạng thấy bút tích khắp nơi, cứ hễ mình đt thì ko nhấc máy. Mà mình thì có chiện tìn iu của gái làng rất chi là hót mún tâm hự với người ấy... vì liên quan đến người ấy mừ
*



há há há..... shuriken.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.