Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nhật kí
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Bến
QUOTE(Dân làng Ven @ Jul 4 2011, 02:37 AM)
QUOTE(traingo @ Jul 3 2011, 08:54 PM)
Bến tâm lý thế nhỉ, chắc là giáo viên trường mầm non hay cán bộ cắm bản. Mình là thợ già chờ nghỉ mất sức (trai).
*


Chuẩn!
*



Tôi có nói được câu tử tế nào đâu cả mấy năm nay mà kiu cán bộ cắm bản hả lão béo kia laugh1.gif

Bác trái ngô...iem là iem thích bác rùi đấy...Làng này k có giáo viên mầm non nhưng có bà giáo Yến dạy ca dao, tục ngữ thuần Việt hay lắm sp_ike.gif ...Rảnh bác vô chơi nha.
traingo
QUOTE(Thị Anh @ Jul 6 2011, 06:23 AM)
Chan' thế/
Mình tưởng trai ngố. Đang định tà lưa.
*


confused1.gif mình là trai ngố thật mà, không tin cứ thử trêu, mình sẽ (coi như là) gân cổ cãi nhiều, cần thiết nhất là phải chốt câu cuối cùng.
Hoang Yen
Chào bác Trai ngố (có Trái ngô, và theo như post trên kia của bác thì Trái ngô vẫn chưa nghỉ mất sức) thumbup.gif

Bác Trai ngố vào làng chắc là hợp tình hợp cảnh, có duyên với làng rồi, cứ nhìn nàng Bến vui mừng chạy ra nắm tay, nắm chân là biết laugh1.gif
traingo
Thấy có người nói chuyện là mình quý lắm rồi, ở nhà chẳng ai bắt chuyện buồn chán chết. Chừng nào các bạn biết hết chất của mình thì có lẽ ... hì ...hì mình lại di chuyển thôi. Có lẽ phải giữ mình mà dựa cột, ít tiết lộ để còn được hầu chuyện các bạn.
Mip
Ua, sao vay?
Lang ven chi khong thich nguoi nhat hoac ban tien hoac vi cuong khinh thuong thien ha nhu co rac thoi, ban Trai Ngo neu khong thuoc ba dang tren thi co dien ro, teu tao den dau lang nay cung chiu nhiet duoc het. w00t.gif
root
QUOTE(traingo @ Jul 9 2011, 02:05 PM)
Thấy có người nói chuyện là mình quý lắm rồi, ở nhà chẳng ai bắt chuyện buồn chán chết. Chừng nào các bạn biết hết chất của mình thì có lẽ ... hì ...hì mình lại di chuyển thôi. Có lẽ phải giữ mình mà dựa cột, ít tiết lộ để còn được hầu chuyện các bạn.
*



Bạn Trai Ngố cứ rón rén thế này thì e rằng khó sống ở diễn đàn này lắm.
Như tớ đây này, tớ chính là 1 kẻ vĩ cuồng khinh thường thiên hạ, thế mà những kẻ to mồm nhất làng Ven có dám động đến tớ đâu? Tớ đăng kí nick từ 2002, vậy mà vẫn tồn tại đến tận bây giờ... hê hê hê, bất chấp vô số kẻ căm ghét laugh1.gif

À mà giới thiệu với bạn một nhân vật nhẽ ra đã năm lần bẩy lượt từ biệt làng Ven rồi mà vẫn loanh quanh quay lại, đó là bác Hòang Yến đáng mến vừa post bài đó clap.gif
Skywalker
Root kê ra vài cái vĩ cuồng để phong trào ném đá sống lại đi. Ngó lại nick mình đăng ký 2006 chắc bỏ sót nhiều vụ hay mà bới bài cũ thì chả biết võ công thiên hạ đã tới bậc nào. laugh.gif
Hoang Yen
Ờ, tớ lại về với root đây, thấy Bến viết "để làng đỡ đìu hiu" mình chịu không thấu vào chạy chào bác Trai cho nó có bạn với Bến.

Hóa ra root vào làng trước mình đúng một năm, mình tám năm rồi, nhanh thật. Hồi mới vào làng mình cũng như bác Trai Ngố bây giờ, chỉ định làm một cái topic rồi sẽ đi, thế mà... quân tử dùng dằng đi chẳng được hehe laugh.gif
mưa
QUOTE(root @ Jul 10 2011, 02:08 AM)
Như tớ đây này, tớ chính là 1 kẻ vĩ cuồng khinh thường thiên hạ, thế mà những kẻ to mồm nhất làng Ven có dám động đến tớ đâu?


Ví dụ đây bác Sky, đi tìm đâu xa nữa laugh.gif)

Thị Anh
Nói chung, roof hâm thì phải để Thị Anh trị.

PS:@ Traingo: mới 18 tuổi thôi à? Hơp với làngven quá dồi còn gi. : d
khoaitayran
Hahaha, mình vui quá, mình tìm đuợc cái mình thích ở Youtube, 13 năm mới nghe lại sao thấy bồi hồi nhớ hồi tuổi trẻ thế ko bít, mà hồi đấy mình có mỗi 6 tủi thôi những bạn chưa biết cách tính tuổi làng nhá nhá nhá!!! laugh.gif

Xúc động quá hình như có con muối trong màn kệ cho nó cải thiện tẹo nữa đã laugh.gif

Nhắn mụ Bến: mai kia gì đó chat nhé, em đang bị deadline phải gấp lên mới được, online gọi em đi!
root
QUOTE(Skywalker @ Jul 10 2011, 05:09 PM)
Root kê ra vài cái vĩ cuồng để phong trào ném đá sống lại đi. Ngó lại nick mình đăng ký 2006 chắc bỏ sót nhiều vụ hay mà bới bài cũ thì chả biết võ công thiên hạ đã tới bậc nào. laugh.gif
*




Một trong số những chủ đề cũ laugh1.gif
(@click here)



QUOTE(Hoang Yen @ Jul 10 2011, 07:06 PM)
Ờ, tớ lại về với root đây, thấy Bến viết "để làng đỡ đìu hiu" mình chịu không thấu vào chạy chào bác Trai cho nó có bạn với Bến. 

Hóa ra root vào làng trước mình đúng một năm, mình tám năm rồi, nhanh thật. Hồi mới vào làng mình cũng như bác Trai Ngố bây giờ, chỉ định làm một cái topic rồi sẽ đi, thế mà... quân tử dùng dằng đi chẳng được hehe laugh.gif
*



Bác Yến sau nhiều lần chiến đấu ở langven, da mặt của bác đã dày lên đáng kể, nên trở thành cao thủ như ngày nay. Bạn Trai Ngố nên lấy đó làm gương clap.gif
Skywalker
QUOTE(root @ Jul 11 2011, 08:27 AM)
Một trong số những chủ đề cũ  laugh1.gif
(@click here)


Hóa ra Root là kẻ đã làm người đẹp phải ... mang bầu. Công phu này kể cũng vào loại hiếm có, nhưng kế tiếp là làm chị em bỏ chồng vẫn hạnh phúc, nhỉ?! laugh.gif
Mèo béo
Nhật ký ơi mình đây ạ wub.gif
Milou
Làm kí rì mà 1:34 sáng còn chưa đi ngủ?
khoaitayran
mình vừa xem lại Say anything, lần thứ n
Mip
Chưa thấy mùa hè đã hết mùa hè.
Hết holidays, hôm nay đi làm lại, mẹ thì bay về VN, buồn thế hic
Khéo phải lên kế hoạch đi bar giải sầu thôi
Hoang Yen
Rồi em sẽ nói rõ ràng
Như nước xuống vực như đàng cái quan
Nước xuống vực bao nhiêu cho đủ?
Đàng cái quan dài mấy thì sang?
Trời sinh ra thói đa mang
Cho nên hồn vía lang thang đèo bòng!
Mip
Ái già, chị Yến lại có tâm sự gì rồi!!! confused1.gif



Hoang Yen
@Míp: có tâm sự mà ngại kể quá sad1.gif

Thôi mình kể chuyện khác vui vui, hôm qua có người bạn ở cùng khu tập thể từ hồi nhỏ vào chỗ nhắn tin ở blog mình hỏi thăm. Bạn này có một người chị sát tuổi, hai chị em đều học cùng khối với mình. Mình hay sang nhà chơi với người chị nên cũng hay gặp bạn ấy. Có một kỷ niệm buồn cười là hồi học chỉ chừng lớp 3 hoặc 4 gì đó thôi có lần đang chơi chung một trò gì đó thì bạn ấy ghé vào tai mình nói nguyên văn là: "Yến ơi tao yêu mày lắm". Mình nghe hơi ngượng nhưng cũng không nói gì, hồi đấy cũng chưa biết yêu là gì. Khi bọn mình lớn lên một chút chừng độ lớp 5, lớp 6 thì nhà bạn ấy chuyển đi chỗ khác nên mình không gặp lại từ bấy đến giờ. Bây giờ bạn ấy định cư ở Đức và mở nhà hàng. Hơn ba mươi năm mới gặp trên mạng, kể cũng vui.

Internet kinh khủng thật, bạn Mối tình đầu kém bốn tuổi ở cạnh nhà mà mình đã kể ở làng mình cũng đã gặp trên mạng, bạn thành đạt, có vợ và một con trai ở Hà nội, làm ở HP Việt nam.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.