Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nhật kí
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Mip
Khoảng năm nay mình mới chán nước Pháp thôi chứ từ trước đến giờ mình rất an phận.
Cũng không chắc là đi đâu vì mình phải dính tịt với nước Pháp bét ra thêm 2 năm nữa; Hic
@Ex: chuyện chạy thì... khi nào thấy cần chạy thì chạy thôi, ai biết lúc nào đâu hế hế
em Ex
Chạy khỏi đất Bắc + VN luôn, chồng thì vẫn đang ngồi đấy chả biết có đi theo không laugh1.gif
Mip
Hôm trước gặp lại thằng bạn, hơn mình một tuổi đã kịp hai đời vợ rồi. Chẹp!
Vợ đầu thì mới tổ chức cứoi thôi chứ chưa đăng kí, vợ thứ hai thấy gửi ảnh cưới cho mình, chẳng hiểu đã đăng kí /tổ chức thế nào.
Một phần bỏ nhau cũng là vì những chuyến đi đi về về đổi chỗ. scared.gif Chẹp!

Chắc là chạy khỏi đất Bắc+VN thôi, nhưng nếu chồng không theo thì coi như chạy luôn no.gif
mưa
Có chỗ nào khí hậu dễ chịu, ko phải đi làm mà vẫn đầy tiền tiêu ko hả các bạn? Nếu có thì để mình tính đường chạy, còn ko thì chỗ nào chả chán như chỗ nào!

Bạn Míp có vẻ có năng khiếu ngoại ngữ, nói như khiếu, tiếng Pháp tiếng Anh phang ầm ầm hypocrite.gif
em Ex
Khồng, chị mưa, All animals are born equal, Some are more equal than others! Và nơi chốn cũng vậy leuleu.gif
Mip
QUOTE(mưa @ Nov 4 2010, 04:33 PM)
nói như khiếu,
*



khướu!!! leuleu.gif
Tiếng Anh của em còn khướt mới bằng tiếng Pháp snif snif nhưng sống ở Pháp thì cũng phí đời cái tiếng Anh, chẳng để làm gì, ngoài việc xem phim
mưa
Ừ, "khướu" hihi.

Mình mệt quá đi mất, công việc quá tải chồng chất. Các bạn trong cty giờ chắc tội nghiệp mình quá nên suốt ngày mail miếc tình thương tình mến, gọi mình bằng những cái tên âu yếm nhất, kiss kiếc loạn xị ngậu sad1.gif

Mip
Mình đã chính thức xong vụ mắt! Giờ không kính không áp tròng, sáng tỉnh dậy mắt sáng trưng các bạn ạ (có điều kiện để đeo áp tròng màu mè cho nó mấu rồi hí hí)
Giờ hồi hộp ngồi chờ khi nào các bạn bệnh viện rút cái ngân phiếu (nghe oai quá ta w00t.gif ) hi vọng không phải lúc tài khoản mình đang gần âm không thì chết! Kể ra mình hơi ngu, lẽ ra không nên trả ngân phiếu, trả thẻ ít ra còn biết lúc nào bị rút tiền. Chẹp!
Hoang Yen
Nhật ký ơi bực mình quá, mình viết cho mình ở blog mình mà có đứa nó cứ chạy vào dùng nick nặc danh nói lằng nhằng, chả nhẽ đóng quách nó blog cho xong. Hôm qua đã xóa mấy post lăng nhăng của chính nó ở Shoutbox. Chán chẳng buồn nói.
langtubachkhoa
QUOTE(Míp @ Nov 4 2010, 05:42 PM)
Mình đã chính thức xong vụ mắt! Giờ không kính không áp tròng, sáng tỉnh dậy mắt sáng trưng các bạn ạ (có điều kiện để đeo áp tròng màu mè cho nó mấu rồi hí hí)
Giờ hồi hộp ngồi chờ khi nào các bạn bệnh viện rút cái ngân phiếu (nghe oai quá ta w00t.gif ) hi vọng không phải lúc tài khoản mình đang gần âm không thì chết! Kể ra mình hơi ngu, lẽ ra không nên trả ngân phiếu, trả thẻ ít ra còn biết lúc nào bị rút tiền. Chẹp!
*



Félicitation!!! Kể từ khi hẹn gặp đến khi mổ là bao lâu nhỉ?
Hình như ở Pháp trung bình chờ vài tháng mới mổ được có phải k?
Mip
không, cực nhanh.
langtubachkhoa
QUOTE(Míp @ Nov 4 2010, 06:19 PM)
không, cực nhanh.
*



Chắc là vì tay bác sĩ mổ cũng là 1 trong những dedicated servant của Mip laugh1.gif
Này, Mip nên săn bác sĩ đi, có lợi lắm
Mip
Chẳng hiếu có phải tại đang ốm không mà dạo này mình đãng trí kinh người scared.gif
Hôm trước hứa mang xu cho một ai đấy, giờ không sao nhớ ra là ai cả, đi cả văn phòng hỏi không đứa nào nhận há há
Tit
Hôm qua có bạn giai cũ wub.gif thời học cùng cấp 3, gửi cho xem mấy cái ảnh họp lớp hôm cuối tuần rồi. Tớ mới thực sự hoảng hốt vô cùng cry1.gif vì tớ quên tên hơn một nửa số các bạn trai trong lớp cry1.gif Có những bạn mà nếu gặp ở ngoài đường chắc tớ ko thể nhận ra là bạn cũ cry1.gif Có bạn hồi đó bé tí, mặt non choẹt, thầy còn phải xếp cho ngồi bàn một, vậy mà bây giờ bạn ý... bị hói rồi cry1.gif Ôi, thời gian thật là nghiệt ngã quá sad1.gif
Mip
Hôm nay nhận được thông báo của sứ quán "- Hồ sơ cần được đương sự đích thân nộp tại ĐSQ, từ 9h30 đến 12h00 các ngày làm việc. "
Hế hế, cái chữ đương sự nghe tòa án nhể! Đấy, thỉnh thoảng phải đọc văn bản chính thức như này để còn đỡ quên tiếng Việt các bạn ạ! Chẹp
nicochiphai
hix hix mình tự hứa với lòng thề với dồi là không bao giờ xem chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly nữa, vì coi xong lần nào cũng xúc động quá khóc huhu và tưởng tượng sợ hãi đủ thứ chuyện sad1.gif
Mèo béo
Hí hí nói thật so với Đức , Pháp thì sang Mỹ thích hơn đấy...nhất là ở CA, khí hậu tốt, thức ăn VN nhiều ....Nhưng mà ở đâu còn quan trọng những người sống quanh ta nữa boxing.gif Mình cũng hơi ớn các bạn Việt kiều làm tiền mặt rồi xin tiền trợ cấp , Mễ và đen..... flex.gif

Túm lại cứ về VN vênh váo học nước ngoài rồi kiếm mảnh đất xây cái nhà đẹp như cái miếu rồi khoe toáng lên cho các bạn ở VN tởm chạy hết sang nước khác thì mình lại làm trùm cheers.gif
em Ex
Việt kiều thế ở Đức cũng đâu có thiếu, chỉ có đen với Mễ là hơi thiếu thôi hihi.
grass
QUOTE(em Ex @ Nov 7 2010, 01:29 PM)
Việt  kiều thế ở Đức cũng đâu có thiếu, chỉ có đen với Mễ là hơi thiếu thôi hihi.
*



Bù lại có các bạn Thổ vào đầu trọc laugh.gif
nicochiphai
Mình thiệt là hèn nhát. Cứ tới deadline là chỉ muốn ngồi chơi game hay đọc sách thôi :(( Làm sao chữa bệnh lười ? Làm sao chữa bệnh hèn ?
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.