Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Những Bộ Phim Nên Xem
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Mip
Hừm để mình nhớ xem nào!
Mình thích vì phim đấy chuyện hay, là một critique về xã hội hiện đại và các xu hướng totalism.
Phim làm tốt, mình nhớ là khá độc đáo chứ không đẹp và classic như the King's speech chẳng hạn. diễn viên tốt. Mình thích em Portman, xinh, nét đẹp hoàn hảo (ví dụ Black Swan có mấy cảnh chiếu sát mặt mà ít son phấn í, nét nào ra nét đấy) không sexy ngùn ngụt nhưng trông rất sáng và thông minh.

Thế sao mà chị Mưa không thích V? Vì nhảm à hì hì
em Ex
Natalie Portman mặt xinh mà, ngoài Leon thì có Closer đóng cũng được. Black Swan được nống kinh quá, cả phim nàng chỉ có hoảng hốt nhăn nhó, đoạn nào múa ra hồn thì toàn body double với face replacement thế mà đi đâu cũng được quảng cáo là nàng múa gần hết không credit hai bạn múa thay tí nào, hơi distasteful. Anh đạo diễn thì cũng lỡ chọn diễn viên không biết múa rồi nên quay close up cứ gọi là mệt phờ.
Tuy vậy so với em Milas Kunis thì Natalie Portman chắc phải gọi là nghệ sĩ thiên tài, em kia múa máy trông lố bịch hết sức, thế mà anh đạo diễn cứ leo lẻo, đấy, đấy, thiên nga đen là phải thế, free yourself, free yourself hihi.
Mip
Ủa, em Natalie biết múa mà, mình đọc thấy anh bồ nói vậy, dĩ nhiên là trình độ còi thôi, đủ để lòe những đứa như mình. rolleyes2.gif
Mình trộm vía có bỉ Black Swan làm vài bạn giận mình lắm! May có bạn nọ (you-know-who) hiểu mình nên hai đứa ngồi với nhau bỉ lên bỉ xuống một hồi. Bạn hỏi "thế Vincent Cassel cậu thấy thế nào? " mình thật thà bảo "cliché nhưng đỡ dở hơn các phim khác" bạn sướng lắm cười khành khạch vì toàn gặp gái mê anh này tá lả. Mình nhân tiện bỉ nốt vợ anh ý cho đỡ đố kị hề hề.
À, hôm trước mình mới xem dở Ratatouille, có vẻ nhắng nhỉ! Nhưng cái đoạn chuột chạy ầm ầm ngay đầu phim làm mình sởn da gà yặc
em Ex
Nàng chỉ học múa vài năm hồi thiếu nhi thôi chứ múa như trong phim làm sao training 6 tháng - 1 năm mà múa được, thế nhưng trong chiến dịch PR cho Oscar thì imply là em múa khoảng 90%. Khán giả có lẽ cũng phải 90% clueless về ballet nên nói thế cũng tin.
À nhưng anh Vincent Cassel trong phim thì em cũng thích, chắc thích nhất cả phim.
mưa
QUOTE(Mip @ Mar 23 2011, 08:56 AM)
Thế sao mà chị Mưa không thích V? Vì nhảm à hì hì
*



Ừ hihi.

Trong BW mình cũng thích anh Vincent Cassel nhất mặc dù anh đóng vẫn rất Pháp, tức là khá kịch và lên gân. Phim thì mình thấy bình thường.
Mr. Smith
Mình cũng thích V for Vendetta chắc vì có các đoạn chơi dao trông cũng hay sp_ike.gif. Theme của phim tuy hơi cliche nhưng mình thấy phim đó cũng tạo không khí tốt.
Black Swann thì bình thường. Hôm nọ đã định xem The King's Speech, cho đĩa vào đầu rồi nhưng lại bỏ ra vì sợ tẻ.
grass
QUOTE(Mip @ Mar 23 2011, 12:46 PM)
À, hôm trước mình mới xem dở Ratatouille, có vẻ nhắng nhỉ! Nhưng cái đoạn chuột chạy ầm ầm ngay đầu phim làm mình sởn da gà yặc
*



Ratatouille rat hay day. Mot trong nhung phim hoat hinh favorite cua minh. Lai rat co khong khi Paris.
em Ex
Ratatouille em thích nhất trong loạt phim Pixar.
mưa
Ui, mình ko thích tí nào, nhìn chuột ghê hết cả người. Sau đó thì trẻ em ở đây đổ xô đi mua chuột cống nhồi bông về chơi và chuột thật về nuôi cry1.gif

Mình thích UP, nếu nói về phim hoạt hình.
em Ex
Em cũng sợ chuột lắm, nhất là chuột nấu ăn haha nhưng công nhận kịch bản đấy hay. Toy Story 1 với The Incredibles cũng hay. Nửa đầu Wall-E thì cực kỳ truyền cảm.
Mip
Mình nhớ hồi đi xem Wall E xong, ra khỏi rạp lòng lâng lâng như mới yêu hí hí, đoạn đầu công nhận làm quá tuyệt!
Không nhớ phim đấy đi xem với thằng bỏ mẹ nào. Chẹp
Quan Huyện

Vẫn thấy Inception vẫn là hay và có ý tưởng mới nhất ...
em Ex
Một trong hai body double cho Portman đã lên tiếng. Cô này đã được yêu cầu không trả lời phỏng vấn về Black Swan cho đến sau Oscar, studio cắt đoạn phim về face replacement trong clip hiệu ứng đặc biệt, cô không được credit là body double của Portman mà chỉ được credit là "hand model", "lady in the lane"... Cô cho rằng studio cố tạo nên ấn tượng rằng Portman có thể múa được với 1 năm rưỡi tập luyện và điều đó làm cô cảm thấy hơi bất bình.
Biên đạo múa cho phim bảo vệ Portman nói rằng body double CHỈ thực hiện footwork, fouettes và en pointe (coi như là toàn bộ phần múa), thế này thì Portman đúng là chỉ vẫy tay thôi thật (thảo nào cứng quá). Anh biên đạo là người trong ngành mà phát biểu linh tinh về đồng nghiệp thế này là rất không hay.
Give credit where credit is due, tại sao họ không làm thế? Vì để cạnh tranh với các đề cử khác Portman không có gì khác ngoài việc nhấn mạnh vào chuyện tập luyện kinh khủng để hóa thân thành ballerina, rằng cô đã thực hiện hầu hết các màn múa.
Sau những chuyện ồn ào qua đi, có một điều chắc chắn là cô dancer trên kia sẽ từ biệt Hollywood từ đây.
Mimi
Thế thì chúng nó làm hiệu ứng thay phần đầu tốt thật vì các cảnh múa hầu như đều của Portman từ đâu tới chân
Mip
QUOTE(em Ex @ Mar 26 2011, 10:21 AM)
Biên đạo múa cho phim bảo vệ Portman nói rằng body double CHỈ thực hiện footwork, fouettes và en pointe (coi như là toàn bộ phần múa),  thế này thì Portman đúng là chỉ vẫy tay thôi thật (thảo nào cứng quá). Anh biên đạo là người trong ngành mà phát biểu linh tinh về đồng nghiệp thế này là rất không hay.
*



Anh biên đạo thì chắc còn phải bảo vệ gái nhà nữa :-)
Mình thì thấy chuyện đóng double là đương nhiên chứ nhỉ, gái nhà nghề hộc cả bơ mới được múa Swan Queen, em Natalie biết múa tí chút để đủ cảm nhận vai diễn là ngon rồi, sao mà cứ phải nống tuớng lên thế! Mình cũng không theo dõi vụ Oscar nên cũng không biết chuyện các bạn bơm bít nhau thế!
À mình xem xong Ratatouille rồi, thích (dù mấy cảnh chuột chạy rầm rầm vẫn thấy sởn gai ốc hic). Cảm động nhất là cảnh anh critics cho miếng ratatouille đầu tiên vào miệng. Nghe hơi nồi chõ thấy bảo Anton Ego là phiên bản của một ay critics người Ý, và Skinner thì cũng là dựa trên một tay có thật. Gusteau thì là Bernard Loiseau rồi. Xem mà thấy Paris đúng là đẹp ghê cơ hí hí
À, mình đang định đi xem Rango, các bạn thấy thế nào?
Evil
QUOTE(Mip @ Mar 23 2011, 11:04 PM)
Mình nhớ hồi đi xem Wall E xong, ra khỏi rạp lòng lâng lâng như mới yêu hí hí, đoạn đầu công nhận làm quá tuyệt!
Không nhớ phim đấy đi xem với thằng bỏ mẹ nào. Chẹp
*



Tớ xem Wall E xong ngất ngây hypocrite.gif
Mèo béo
Bạn nào xem phim Last stop for Paul chưa? Nó là phim tự làm, có đoạn ở VN buồn cười phết laugh.gif)
em Ex
QUOTE(Mip @ Mar 29 2011, 09:14 PM)
QUOTE(em Ex @ Mar 26 2011, 10:21 AM)
Biên đạo múa cho phim bảo vệ Portman nói rằng body double CHỈ thực hiện footwork, fouettes và en pointe (coi như là toàn bộ phần múa),  thế này thì Portman đúng là chỉ vẫy tay thôi thật (thảo nào cứng quá). Anh biên đạo là người trong ngành mà phát biểu linh tinh về đồng nghiệp thế này là rất không hay.
*



Anh biên đạo thì chắc còn phải bảo vệ gái nhà nữa :-)
Mình thì thấy chuyện đóng double là đương nhiên chứ nhỉ, gái nhà nghề hộc cả bơ mới được múa Swan Queen, em Natalie biết múa tí chút để đủ cảm nhận vai diễn là ngon rồi, sao mà cứ phải nống tuớng lên thế! Mình cũng không theo dõi vụ Oscar nên cũng không biết chuyện các bạn bơm bít nhau thế!
À mình xem xong Ratatouille rồi, thích (dù mấy cảnh chuột chạy rầm rầm vẫn thấy sởn gai ốc hic). Cảm động nhất là cảnh anh critics cho miếng ratatouille đầu tiên vào miệng. Nghe hơi nồi chõ thấy bảo Anton Ego là phiên bản của một ay critics người Ý, và Skinner thì cũng là dựa trên một tay có thật. Gusteau thì là Bernard Loiseau rồi. Xem mà thấy Paris đúng là đẹp ghê cơ hí hí
À, mình đang định đi xem Rango, các bạn thấy thế nào?
*



À vụ Black Swan phải cố nống lên như vậy là vì Oscar có xu hướng trao cho các vai ngoài phần diễn xuất có thể hiện tài lẻ (tự hát, tự múa) hoặc khổ luyện (lên cân, giảm cân) như DeNiro (Raging Bull), Charlize Theron (Monster) hay Reese Witherspoon (Walk the Line). Chiến dịch bơm vá là một phần quan trọng của Oscar nếu không muốn nói là phần quan trọng ... nhất. Kể ra thì cô diễn viên múa kia chắc cũng nhắm mắt bỏ qua thôi nếu không bị anh đồng nghiệp Millepied downplay nên chịu hết nổi phải bật lại.

Anh critic trong Ratatouille đỉnh cao của nó đấy, hoàn hảo từ tạo hình cho đến giọng nói, nhìn vừa sởn da gà vừa buồn cười, khi anh cất giọng Anh uốn éo lên (Peter O'Toole) thì nghe snob ơi là snob, điệu bộ ăn uống thì chảnh chọe, hợp không thể tả được haha.
Bến
Bên topic sách đang bàn về vấn đề trầm cảm và tự tử...Tự nhiên mình nhớ đến một phim mình mới xem gần đây.
Phim này nghe đâu cũng gây xôn xao ở Cannes 2006. Summer Palace của đạo diễn Lou Ye - TQ (Việt nam dịch là Hạ lâu của Lưu Diệp). Tóm lại là mặc dù có nói tới nào là Thiên an môn, nào là tường Berlin, rồi là Liên bang xô viết sụp nhưng mà sau khi xem hết phim thì mình chả thấy được cái gì ngoài sex là sex... Mà khó hiểu nhất là cái cô bạn thân giành người yêu của Dư Hồng, rồi cùng chàng sang Đức...sau 10 năm lại sex và sex tự nhiên nhảy lầu cái đùng khi chàng quyết định quay lại Trung Quốc. Kết thúc phim là câu khắc trên mộ cô ấy của một người khuyết danh. Còn hai nhân vật chính suốt đời ám ảnh vì nhau thì gặp lại, hẹn hò kéo nhau ra biển xong chả làm gì cả, nàng bỏ đi bộ về suốt đêm :(
Chắc mình phải xem lại lần nữa coi có khá khẩm gì hơn không. Dưng mà nó có nhiều cảnh bạo quá, chả phù hợp với mình trong hoàn cảnh này. Thôi, để lúc khác xem lại vậy.
em Ex
Công nhận trong các LHP lớn thì bọn Cannes vẫn hay chọn ra được những phim mà mình xem xong dễ bị ... ngơ ngơ. nhất. Chị Bến yên tâm, em hôm nọ cũng thử xem một đoạn phim của anh người Thái được Cành cọ vàng năm rồi, hiệu ứng vẫn như xưa, xem chừng 40 phút ngủ gật mất 2 lần, thôi để hôm nào cực kỳ tỉnh táo tập trung xem cho nó hết laugh1.gif.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.