Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: "mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui"...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Hoa bưởi trắng
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..."
Nhe câu hát mà bật chợt tự hỏi mình: " hôm nay mình có gì vui?" "hôm nay xung quanh mình, người thân , bạn bè có gì vui?"
Niềm vui, với mình đơn giản có lẽ là mỗi ngày có công việc để làm, có gia đình để yêu thương... dù đôi lúc mệt mỏi vì công việc và hơi stress vì đủ thứ lo toan cho gia đình.
Nhưng dù sao cuộc sống của mình vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Thôi thì cứ thế " mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..." smartass.gif

Còn bạn? Mỗi ngày bạn có chọn cho mình một niềm vui? Một bữa sáng với gia đình, một ly cafe cóc cho ngày mới, hay đơn giản chỉ là ổ bánh mì vội vàng trên xe bus... Một bữa trưa với bạn bè, một dĩa cơm bui hay một hộp cơm mang theo.... Một bữa tối sum họp, một bữa nhậu lai rai, hay lang thang vỉa hè cùng ai đó trứoc khi kết thúc một ngày. Và cả công việc mà bạn đang theo đuổi mối ngày nữa chứ. Tôi hy vọng bạn sẽ luôn tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị nhất, để mỗi ngày bạn đều cảm thấy niềm vui bên minh, bạn nhé! hypocrite.gif
root
QUOTE(Hoa bưởi trắng @ Oct 31 2011, 01:58 PM)
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..."
Nhe câu hát mà bật chợt tự hỏi mình: " hôm nay mình có gì vui?" "hôm nay xung quanh mình, người thân , bạn bè có gì vui?"
Niềm vui, với mình đơn giản có lẽ là mỗi ngày có công việc để làm, có gia đình để yêu thương... dù đôi lúc mệt mỏi vì công việc và hơi stress vì đủ thứ lo toan cho gia đình.
Nhưng dù sao cuộc sống của mình vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Thôi thì cứ thế " mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..." smartass.gif

Còn bạn? Mỗi ngày bạn có chọn cho mình một niềm vui? Một bữa sáng với gia đình, một ly cafe cóc cho ngày mới, hay đơn giản chỉ là ổ bánh mì vội vàng trên xe bus... Một bữa trưa với bạn bè, một dĩa cơm bui hay một hộp cơm mang theo.... Một bữa tối sum họp, một bữa nhậu lai rai, hay lang thang vỉa hè cùng ai đó trứoc khi kết thúc một ngày. Và cả công việc mà bạn đang theo đuổi mối ngày nữa chứ. Tôi hy vọng bạn sẽ luôn tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị nhất, để mỗi ngày bạn đều cảm thấy niềm vui bên minh, bạn nhé! hypocrite.gif
*



Tớ thì khác so với bạn Bưởi Trắng sp_ike.gif
Không phải ngày nào tớ cũng vui. Có rất nhiều ngày buồn bực, và trong những ngày đó, nếu tớ chửi mắng được người khác thì tớ sẽ vui trở lại sp_ike.gifD

À, mà góp ý thêm với bạn 1 chút về cái tên chủ đề. Có lẽ phải là "mỗi ngày tôi trọn 1 niềm vui" mới đúng". Nghĩa của câu là mỗi ngày có 1 niềm vui trọn vẹn. Chứ không phải là mỗi ngày chọn lựa 1 thú vui khác nhau đâu bạn à.... he he...
Hoa bưởi trắng
QUOTE(root @ Oct 31 2011, 02:24 PM)

Tớ thì khác so với bạn Bưởi Trắng sp_ike.gif
Không phải ngày nào tớ cũng vui. Có rất nhiều ngày buồn bực, và trong những ngày đó, nếu tớ chửi mắng được người khác thì tớ sẽ vui trở lại sp_ike.gifD

À, mà góp ý thêm với bạn 1 chút về cái tên chủ đề. Có lẽ phải là "mỗi ngày tôi trọn 1 niềm vui" mới đúng". Nghĩa của câu là mỗi ngày có 1 niềm vui trọn vẹn. Chứ không phải là mỗi ngày chọn lựa 1 thú vui khác nhau đâu bạn à.... he he...
*



Gửi bạn Root.
Thứ nhất, nếu mình buồn bực mà đi chửi mắng người khác thì đó là điều bất lịch sự... chưa nói đến chuyện có ai để chửi hay không. Bạn sẽ chửi ai trong số những người xung quanh??? confused1.gif
Thứ 2, bài của tớ viết " chọn" chứ không phải "trọn" và bạn không nên cố tình hiểu sai nội dung tớ viết. ohnono.gif
Thứ 3, theo quanđiểm của tớ, cuộc sống hiếm khi có cái gì gọi là " trọn vẹn", mọi thứ chỉ đạt đến mức tương đối thôi. lala.gif
Thứ 4, trong một ngày bạn có thể gặp nhiều vấn đề, nhiều sự việc, theo tớ, nếu chuyện này làm mình buồn bực thì nên chọn 1 chuyện khác làm niềm vui để cân bằng tâm ly. hypocrite.gif
Thứ 5, rất vui vì lời góp ý của bạn. Xin chúc bạn ngày đầu tháng an lành và cả tháng 11 nhiều niềm vui! smartass.gif
Hoa bưởi trắng
Một ngày cuối năm...

Còn mấy ngày nữa là đên tết rồi, hôm nay công ty rảnh chẳng biết làm gì, lang thang Làng ven chơi.
Tư nhiên nhớ nhà, nhớ mẹ...
Từ khi có con mình hiểu thêm nhiều sự vất vả của đấng sinh thành. Bao nhiêu năm vất vả vì đàn con vậy mà khi lớn chúng lần lượt rời xa vòng tay mẹ để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

"Có con thì gả chồng gần
Có bát canh cần nó cũng đem cho"

Nhớ ngày xưa, sau khi 2 chị lấy chồng xa mẹ thường bảo mình: "Con gái út liệu mà về quê lấy chồng cho gần để mẹ còn kiếm bát canh cần"... khi đó mình chỉ cười mà không hiểu là mẹ muốn có con cái gần bên. Bây giờ thì xa thật xa rồi, khó về thăm mẹ được...

Gọi điện về nhà hỏi mẹ chuẩn bị tết đến đâu rồi, mẹ bảo: có gì đâu mà phải chuẩn bị, nhà còn có 2 ông bà già thì thế nào chẳng được. Nghe mà thương mẹ quá, mẹ ơi...

"Chiều chiều ra đứng ngõ sau..."
root
QUOTE(Hoa bưởi trắng @ Jan 13 2012, 02:17 PM)
Một ngày cuối năm...

Còn mấy ngày nữa là đên tết rồi, hôm nay công ty rảnh chẳng biết làm gì, lang thang Làng ven chơi.
Tư nhiên nhớ nhà, nhớ mẹ...
Từ khi có con mình hiểu thêm nhiều sự vất vả của đấng sinh thành. Bao nhiêu năm vất vả vì đàn con vậy mà khi lớn chúng lần lượt rời xa vòng tay mẹ để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

"Có con thì gả chồng gần
Có bát canh cần nó cũng đem cho"

Nhớ ngày xưa, sau khi 2 chị lấy chồng xa mẹ thường bảo mình: "Con gái út liệu mà về quê lấy chồng cho gần để mẹ còn kiếm bát canh cần"... khi đó mình chỉ cười mà không hiểu là mẹ muốn có con cái gần bên. Bây giờ thì xa thật xa rồi, khó về thăm mẹ được...

Gọi điện về nhà hỏi mẹ chuẩn bị tết đến đâu rồi, mẹ bảo: có gì đâu mà phải chuẩn bị, nhà còn có 2 ông bà già thì thế nào chẳng được. Nghe mà thương mẹ quá, mẹ ơi...

"Chiều chiều ra đứng ngõ sau..."
*



Vì lý do này nên người ta rất thích đẻ con trai clap.gif
Hoa bưởi trắng
QUOTE(root @ Jan 13 2012, 03:36 PM)
Vì lý do này nên người ta rất thích đẻ con trai  clap.gif
*


nói thì thế thôi, chứ con trai thời nay mà kiểm soát không kỹ là thành phá gia chi tử khi nào không hay... rủi ro khoảng 75%... nguy hiểm lắm nha. sp_ike.gif
root
QUOTE(Hoa bưởi trắng @ Jan 14 2012, 12:50 PM)
QUOTE(root @ Jan 13 2012, 03:36 PM)
Vì lý do này nên người ta rất thích đẻ con trai  clap.gif
*


nói thì thế thôi, chứ con trai thời nay mà kiểm soát không kỹ là thành phá gia chi tử khi nào không hay... rủi ro khoảng 75%... nguy hiểm lắm nha. sp_ike.gif
*


Có con gái trong nhà giống như có quả bom nổ chậm, bố mẹ lúc nào cũng lo ngay ngáy... he he he
Hoa bưởi trắng
QUOTE(root @ Jan 15 2012, 12:53 PM)
Có con gái trong nhà giống như có quả bom nổ chậm, bố mẹ lúc nào cũng lo ngay ngáy... he he he
*



Các cụ chẳng đã dạy" ruộng sâu , trâu nái không bằng con gái đầu lòng" mà bạn Root.
Thời nay có con gái là chuyện đáng mừng đó nha, nhất là con gái đầu lòng....
Giờ thời bình nên hết sợ bom rồi sp_ike.gif
BacBIM
QUOTE(Hoa bưởi trắng @ Feb 9 2012, 11:07 AM)
QUOTE(root @ Jan 15 2012, 12:53 PM)
Có con gái trong nhà giống như có quả bom nổ chậm, bố mẹ lúc nào cũng lo ngay ngáy... he he he
*



Các cụ chẳng đã dạy" ruộng sâu , trâu nái không bằng con gái đầu lòng" mà bạn Root.
Thời nay có con gái là chuyện đáng mừng đó nha, nhất là con gái đầu lòng....
Giờ thời bình nên hết sợ bom rồi sp_ike.gif
*


---------------------
Mình trâu nái con gái đầu lòng, sau đó thì con gái thứ 2, rồi con gái thứ ba...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.