Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nơi để các thành viên làm quen và đong đưa nhau
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
langtubachkhoa
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 4 2009, 03:54 AM)
Anh xã chị chỉ đàn hát thôi không phổ nhạc gì đâu Míp ạ, cuối tuần rỗi hát hò cho nó vui, thú vui miễn phí hihi laugh.gif
Cái trò hát hò này của bọn chị có nguyên do là cái hồi sinh viên ngày xưa hay bị mất điện buổi tối không học được nên kéo nhau ra hành lang hay lên sân thượng hát hò, cứ học lẫn nhau nên về sau thuộc nhiều bài chung, cứ mất điện là lại hát hehe laugh.gif
*



ơ, thế Yến cũng học Bách Khoa à? Thế mà tớ tưởng học Tổng hợp hóa hay sinh chứ nhỉ, hic hic
Hoang Yen
@LTBK: tớ ko học BK, mất điện là tình trạng chung hồi ấy mà, trường nào chẳng hay mất điện laugh.gif

Tán tiếp chuyện Hà nội, bây giờ về nhớ lại xong kể thế thôi chứ cái hồi bọn tớ về, ba đứa bọn tớ cứ đi ra đường là lơ ngơ như bò đội nón, mỗi lần sang đường sợ vãi ... mồ hôi. Nói thật là lâu ngày quá nên về nhà mà ngố mán cứ như là mình đi nước ngoài. laugh.gif


À, cảm ơn bác Milou chuyển bài đúng vị trí, bác cho tôi hỏi cái topic hát hò của làng đâu ấy nhỉ, tôi tìm mãi ko ra.
Hoang Yen
Up tạm đây vậy, em Nuna, khi này chị hát bài này dở, em nghe tạm. ohgirl.gif

Evil
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 7 2009, 05:01 AM)
dường như mình đang nhìn thấy sự lãng phí và bất hợp lý đang diễn ra trên nhiều phương diện...

*



Cái này cũng là một trong những ấn tượng mạnh đối với bọn em khi mới về. Trước khi đi cũng biết nhưng không thấy rõ, đi về rồi mới thấy thằng Tây giàu hơn ta 100 lần thì tiết kiệm hơn ta 1000 lần.

Nhà mình làm đường mới một đoạn xong bỏ đấy cho nước ngập hỏng đi, cây cỏ mọc đầy vỉa hè; tấm kè, ống cổng ngổn ngang, cái còn cái mất cái hỏng... Đường cũ thì vỉa hè nay lát gạch này, mai lát gạch khác nhưng cống thì không sửa để ngập ngụa cho hỏng đường rồi lại làm lại. Cầu thì xây xong một phần rồi bỏ đấy cho bà con... chạy tập thể dục và các chú nghiện lấy sắt về bán, và mưa nắng... hát các bản tình ca cry1.gif

Em thì em nhất định là về VN, già rồi, bị thói quen chi phối, ở nước ngòai không thấy thích như trước kia nữa. Nhưng con em là em cho nó nối gót bác Hồ, đất nước khó khăn thế này, cứ phải ra nước ngòai tìm đường cứu nước. Chưa tìm xong là... chưa có về sp_ike.gif
Mimi
Xâu đường sá thì xơi hết chứ còn đâu mà không nhanh hư. Hehehe, choáng lắm nhé, chổ đầu đường Thảo Điền bên quận 2 gần chổ tớ làm thường ngập nặng, do chiều chiều là thủy triều lên, thông với đường cống. Tự nhiên hôm thứ 5 mình thấy chổ đó rãi toàn đá, hôm thứ 6 thì lại chả thấy đá đâu, mà chổ đó đã được rãi nhựa. Hóa ra có bà nữ hoàng Đan Mạch gì đó sang thăm VN, vào SG thì được đại sứ Đan Mạch mời cơm ở Thảo Điền village, đây là biệt thự rất rộng, yên tĩnh và sang trọng. Xe nữ hoàng chạy vào và ra đúng 2 phát nhưng các bạn làm đường nhanh quá, lại bịt luôn cả cống, chỉ khổ mấy nhà xung quanh, nước lênh láng trong nhà họ.

Chuyện thủ tướng đi thăm cũng thế, hôm trước còn đường đất, hôm sau đã được rãi đá, hôm sau nữa thì có 1 lớp nhựa tráng lên, thủ tướng về được 15 hôm thì đường lại tróc lên cả.
Mật ong
QUOTE(hotwinter @ Nov 6 2009, 08:04 AM)
Ước muốn nhỏ nhoi là đi bộ và đi xe đạp đã bị vùi dập  laugh1.gif
*



Tớ lại thấy đi bộ trong khi tắc đường lại dễ chịu và không thấy cảm giác bon chen gì cả. Tất nhiên là nơi làm việc phải gần nhà thì mới thực hiện được, chứ với cái bản năng lười mà sáng phải dậy sớm hàng tiếng đồng hồ để đi làm thì tớ chịu. Chỉ thích lượn xe máy vào lúc đường quang mây tạnh thôi ạ scared.gif (chắc phải tối đêm), còn kinh nhất là phải đi xe bus vào giờ cao điểm!
Observer
Đợt vừa rồi về HN thấy tắc đường 1 cách kinh khủng, tắc mọi nơi, mọi thời điểm, ngày trước còn thấy chỉ tắc đường ở mấy khu ven ven, giờ thì thấy ở trung tâm cũng tắc, bảo sao sức khỏe ko giảm sút khi phải sống trong các thành phố như thế này, ko bị ngộ độc khói bụi thì cũng stress vì chen lấn xô đẩy. Từ ngày HN HT sát nhập làm 1 mình cảm thấy HN phát triển 1 cách thật bế tắc, chẳng biết rồi sẽ đi về đâu. SG dạo này lô cốt dọn bớt cũng thấy ít tắc đường hơn.
Thị Anh
Cụ Mi lou thi thoảng lại phát tiền cho thiên hạ nhỉ. Cảm ơn cụ nhá. 2 ngàn bạc đấy. Giá mà có ai thi thoảng cũng chuyển khoản cho mình tiền tươi thóc thật í, có phải là đời thi thoảng nó lại được vui vui ko nhỉ. wacko1.gif

Cơ mà Sỳn ơ, tiền ở langven thì mần dc gì nào? Hôm rồi cafe với em nico đang có bầu, em ấy bảo là giá mà tiền làngven phải mua bán dc cái gì thực thực thì có phải tốt ko ? Em ấy sẽ năng vào chơi tổ tôm kiếm tiền hơn nữa.
Mip
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 7 2009, 03:15 AM)
cái topic hát hò của làng đâu ấy nhỉ, tôi tìm mãi ko ra.
*



Ở trong box "Chuyện bây giờ mới kể" ạ!

@Milou: cám ơn bác nhìu nhìu wub.gif
Evil
QUOTE(Mật ong @ Nov 9 2009, 07:57 PM)
QUOTE(hotwinter @ Nov 6 2009, 08:04 AM)
Ước muốn nhỏ nhoi là đi bộ và đi xe đạp đã bị vùi dập  laugh1.gif
*



Tớ lại thấy đi bộ trong khi tắc đường lại dễ chịu và không thấy cảm giác bon chen gì cả. Tất nhiên là nơi làm việc phải gần nhà thì mới thực hiện được, chứ với cái bản năng lười mà sáng phải dậy sớm hàng tiếng đồng hồ để đi làm thì tớ chịu. Chỉ thích lượn xe máy vào lúc đường quang mây tạnh thôi ạ scared.gif (chắc phải tối đêm), còn kinh nhất là phải đi xe bus vào giờ cao điểm!
*



Hà Nội, thành phố không dành cho người đi bộ. Chịu. Đông lắm, bụi lắm, lấy đâu ra vỉa hè, làm gì có đèn cho người đi bộ, xe cộ nó không nhường đâu, mệt thì cũng cố mà chịu chứ làm gì có ghế công cộng mà nghỉ dọc đường...
Hoang Yen
Cảm ơn em Míp. thumbup.gif
Mình biết tại sao bác Milou tặng tiền bạn bè rồi, sắp đến Thanksgiving ở Mỹ, Happy thanksgiving các bạn ở Mỹ nhé! cheers.gif

QUOTE(Evil @ Nov 10 2009, 06:13 AM)
Hà Nội, thành phố không dành cho người đi bộ. Chịu. Đông lắm, bụi lắm, lấy đâu ra vỉa hè, làm gì có đèn cho người đi bộ, xe cộ nó không nhường đâu, mệt thì cũng cố mà chịu chứ làm gì có ghế công cộng mà nghỉ dọc đường...
*



Để đi dạo dạo chơi chơi thì về quê đi thích hơn ở Hà nội, Hà nội mà chịu khó kiếm mới được những chỗ yên tĩnh sạch sẽ đi bộ dào dạo được. Về quê thì sẵn chỗ đi hơn. À, kể chuyện ở quê...
http://img.photobucket.com/albums/v680/tthytn/Ve%20que/DSC02762.jpg
Ảnh này tớ chụp ở xóm nhà chị chồng ở Phổ Yên, nhìn cái bụi chuối này tớ nghĩ ngay đến đêm trăng bên bụi chuối của anh Chí chị Nở bèn rủ ông xã tối đi ra chỗ này chụp ảnh.
Đêm ấy trăng mười mấy sáng lắm bọn tớ dắt nhau ra ngõ (ở nhà bà chị chồng), vừa đi được vài ngõ thì chó sủa rầm rầm, xã bảo thôi, rình mò ra bụi chuối có khi chó nó lại tưởng ăn trộm nó cắn cho bỏ xừ, thế là kéo nhau về, không chụp được cái bụi chuối lúc đêm trăng, chỉ có ảnh ban ngày hihi.
Về nhà mấy hôm mẹ chồng kể chuyện cái ao to cạnh bụi chuối ấy có người phụ nữ uất ức chuyện gia đình ra trầm mình chết, úi giời sợ cả đêm chả ngủ được, cứ nghĩ không biết trước lúc nhảy xuống ao thì cái chị ấy nghĩ gì, gọi xã để thầm thì nói cái chuyện ấy xã gắt: sao em cứ vơ mấy cái chuyện ấy vào đầu làm chi cho cực...
Thôi, mình từ khi mẹ kể chuyện, nhìn cái ao bụi chuối cứ thấy rờn rợn hết thấy lãng mạn chị Nở anh Phèo. iswear.gif
em Ex
Thôi mình hay con mình trước sau gì thì cũng phải tị nạn du học w00t.gif cho nên là cuốn gói được lúc nào thì cứ tranh thủ cuốn gói cái đã.
Bụi chuối của chị Yến gần mặt ao quá nhỉ, em nhìn cứ lo lo cho Phèo và Nở.
mưa
QUOTE(em Ex @ Nov 10 2009, 10:56 PM)

Bụi chuối của chị Yến gần mặt ao quá nhỉ, em nhìn cứ lo lo cho Phèo và Nở.
*



Cứ ngồi yên thì ko lo đâu laugh.gif laugh.gif laugh.gif
grass
QUOTE(mưa @ Nov 11 2009, 01:00 AM)
QUOTE(em Ex @ Nov 10 2009, 10:56 PM)

Bụi chuối của chị Yến gần mặt ao quá nhỉ, em nhìn cứ lo lo cho Phèo và Nở.
*



Cứ ngồi yên thì ko lo đâu laugh.gif laugh.gif laugh.gif
*



Ngồi yên thì ra bụi chuối làm gì w00t.gif w00t.gif
Skywalker
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 11 2009, 05:04 AM)
Về nhà mấy hôm mẹ chồng kể chuyện cái ao to cạnh bụi chuối ấy có người phụ nữ uất ức chuyện gia đình ra trầm mình chết, úi giời sợ cả đêm chả ngủ được, cứ nghĩ không biết trước lúc nhảy xuống ao thì cái chị ấy nghĩ gì, gọi xã để thầm thì nói cái chuyện ấy xã gắt: sao em cứ vơ mấy cái chuyện ấy vào đầu làm chi cho cực...
Thôi, mình từ khi mẹ kể chuyện, nhìn cái ao bụi chuối cứ thấy rờn rợn hết thấy lãng mạn chị Nở anh Phèo.  iswear.gif
*



Cũng trong tình huống tương tự, có anh (chị) ham cảm giác mạnh nên đêm hôm ra bụi chuối tâm sự với ma, đốt cháy lên từ tiềm thức vô thức những Liêu Trai Chí Dị ăn khách cực kỳ. laugh.gif

P/s; đang làm analysis nhà chị PTBH nên lảm nhảm tý!
NVT2002
QUOTE(Skywalker @ Nov 11 2009, 11:31 AM)
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 11 2009, 05:04 AM)
Về nhà mấy hôm mẹ chồng kể chuyện cái ao to cạnh bụi chuối ấy có người phụ nữ uất ức chuyện gia đình ra trầm mình chết, úi giời sợ cả đêm chả ngủ được, cứ nghĩ không biết trước lúc nhảy xuống ao thì cái chị ấy nghĩ gì, gọi xã để thầm thì nói cái chuyện ấy xã gắt: sao em cứ vơ mấy cái chuyện ấy vào đầu làm chi cho cực...
Thôi, mình từ khi mẹ kể chuyện, nhìn cái ao bụi chuối cứ thấy rờn rợn hết thấy lãng mạn chị Nở anh Phèo.  iswear.gif
*



Cũng trong tình huống tương tự, có anh (chị) ham cảm giác mạnh nên đêm hôm ra bụi chuối tâm sự với ma, đốt cháy lên từ tiềm thức vô thức những Liêu Trai Chí Dị ăn khách cực kỳ. laugh.gif

P/s; đang làm analysis nhà chị PTBH nên lảm nhảm tý!
*


Bác Sky quen chị Hằng à? Em đang có vụ tìm mộ đây, bác liên hệ giúp nhé?
Evil
QUOTE(em Ex @ Nov 11 2009, 05:56 AM)
Thôi mình hay con mình trước sau gì thì cũng phải tị nạn du học  w00t.gif  cho nên là cuốn gói được lúc nào thì cứ tranh thủ cuốn gói cái đã.

*



Nói thế là sai. Phải nói là theo bước chân bác Hồ vĩ đại. Khi nào đất nước khó khăn thì ra nước ngòai tìm đường cứu nước. Chưa tìm được thì con mình chưa về, đời con mình chưa tìm thấy thì đời cháu mình sẽ tìm tiếp sp_ike.gif
Skywalker
QUOTE(NVT2002 @ Nov 11 2009, 02:03 PM)
Bác Sky quen chị Hằng à? Em đang có vụ tìm mộ đây, bác liên hệ giúp nhé?
*



Tôi chưa từng gặp chị Hằng, và trong phase này cũng không được gặp để "đảm bảo tính độc lập, khách quan"! laugh.gif . Nếu bác có vụ tìm mộ sao không học trở thành nhà ngoại cảm để tự tìm lấy? sp_ike.gif

P/s: nếu bác có hứng thì google mấy cái đĩa chị này nói chuyện về mà ngâm kíu. Giải mã tâm lý 1 người "đặc biệt" cũng hay, mà học được nghề ngoại cảm thì càng tốt! sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif .
Mật ong
Cảm ơn bác Milou cho mẹ con cháu tiền tiêu Giáng sinh ạ! Còn hơn 1 tháng nữa, mẹ con cháu chuẩn bị là vừa.
Mật ong
QUOTE
Hà Nội, thành phố không dành cho người đi bộ. Chịu. Đông lắm, bụi lắm, lấy đâu ra vỉa hè, làm gì có đèn cho người đi bộ, xe cộ nó không nhường đâu, mệt thì cũng cố mà chịu chứ làm gì có ghế công cộng mà nghỉ dọc đường...



Chắc tai mình rỗi việc nên hay nhởn nhơ dạo bộ và tìm được lắm nơi đi bộ hay lắm, chứ lên khu phố cổ mà dạo bộ như các bạn tây thì chịu khó chen lấn xuống đường cùng xe máy hoặc len lỏi trên vỉa hè thì cũng được. Mỗi tội chen lấn xuống đường thì độ rủi ro hơi cao vì vèo 1 cái lại thấy xe bus nó sát sau lưng mình rồi. Mà tớ đi bộ thì không có nghỉ đâu (chạy thì chịu chứ đi bộ cả ngày là ok), có nghỉ thì nghỉ ở hàng cháo lòng hoặc bún đậu mắm tôm thumbup.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.