Việc này cho thấy, bạn Sóc đang sống độc thân, không người chăm lo, thật tội nghiệp, nhưng bạn sóc cũng chưa có bạn trai, vì nếu có bạn trai, bạn trai đã mở cửa vào nhà cho cá ăn hộ rồi. Tuy nhiên trong lòng bạn Sóc cũng vẫn mơ ước một tình yêu đẹp, vì chứng cớ là đi mua cá vàng về để chia sẻ những ngày cô đơn (nếu có bồ, quên cá ngay!), ngoài ra bạn Sóc rất nữ tính nên đã chọn cá vàng, tôi ấy à, tôi chọn ngay cá chọi, cho nó chiến đấu với nhau tung vẩy, khoái xem lắm. Nữa nè, bạn Sóc là người rụt rè trong tình cảm, nên đã chọn cá vàng để nuôi, có cảm giác an toàn, lúc nào nhìn vào lọ là cũng thấy cá rồi. Chứ ko chọn nuôi mèo, vì mèo thì... người mới là đồ chơi của mèo, thích thì mèo đến cọ chân, lười thì mèo ngủ khì trên mái ko thèm đếm xỉa đến cục cưng người. Bạn không chọn mèo vì bạn muốn khống chế được sự việc ->chả rụt rè là gì.
Chỉ nói qua thôi đã đấy Sóc là một đám.. hấp dẫn, he he, thôi tôi đi chơi đây, chào cả nhà.
Lần thứ 2 chị AHXL xem bói cho em trong vòng 1 tháng. Qua đấy cho thấy chị AHXL... rất thích xem bói. Còn bói có đúng không thì chưa chắc