QUOTE(Memory @ May 17 2006, 08:51 AM)
Nhớ hồi lần đầu tiên vào làng gặp bác Tí đang đưa ra ...Lời đề nghị khiếm nhã
. Dù thấy là khiếm nhã nhưng em cứ đứng đằng xa dòm lại nhá. Ngày đó cứ để online 24/24 để chờ bác Tí kể chuyện. Eo ơi nhé, nghe yêu ơi là yêu cơ
. Từ ngày bác lên chức chả thấy bác có lời đề nghị khiếm nhã nào nữa nhỉ? Ngày đó bác làm em mún mấy ngày mới dám vào làng. Mà bi giờ cũng thi thoảng em mới thấy thoang thoáng bóng bạn mún, bác có ...ấy bạn Mún không nhỉ ?
Ấy = cấm vào làng ( kẻo zai làng bắt mất Mún của bác Bác Mém nhắc lại chuyện xưa đâm lại nhớ : em Mún, bạn Nấm, Khoai, Bá Dân và em Thuỵ. Em Mún mải chơi VLTK nên ít vào làng viết bài từ trước đến nay rồi, em Thụy đang lọ mọ nơi xa xôi, bao giờ về pót ảnh cho bà con xem.
Những sự việc bất thường thoát ra ngoài thói quen cuộc sống hằng ngày phải được kích thích bởi một yếu tố nào đó. Thường là khi bạn thay đổi chỗ ở, đi xa khỏi nơi hàng ngày sinh sống, bước vào môi trường mới lạ, có thời gian lắng đọng để suy ngẫm về mọi thứ, feedback về giai đoạn đã trải qua... là lúc cảm hứng dâng trào và bất chợt vùng lên ý nghĩ mong muốn thoát khỏi những thứ đã trở thành thói quen thường nhật, thành qui luật, thành Matrix.
Lại nhớ lúc ngồi trong lều cá, uống chén rượu hồng mặt, ngứa đầu, tay vỗ muỗi đôm đốp... Mún nhỉ.