Các đại biểu Quốc hội Ukraina nộp đơn lên Viện Kiểm sát tối cao tố cáo tỉnh trưởng tỉnh Odessa Saakashvili đã thành lập nhóm tội phạm.
Trong một báo cáo gồm 112 trang các đại biểu QH đã đưa ra các dẫn chứng về một loạt tội phạm như hoạt động kinh tế bất hợp pháp, giả mạo, lạm dụng chức vụ, báo cáo sai sự thật về tội phạm (Điều 206, 364, 366, 383 của Bộ luật hình sự của Ukraine).
Ví dụ việc cố tình hạ giá nhà máy cảng Odessa đã làm thiệt hại tới 6,5 tỷ grivna.
Các đại biểu thông báo rằng đáng lẽ việc này phải được Văn phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) xử lý song Saakashvili đã lập ra một tổ chức tội phạm với sự tham gia của các thành viên NABU, do vậy họ đã nộp đơn lên VKS tối cao chứ không phải NABU.
Các bê bối xung quanh việc bán nhà máy máy cảng Odessa chỉ là một phần nhỏ trong bề nổi của tảng băng chìm với tên gọi "tư hữu hóa" rộng lớn trên toàn Ukraina.
Từ năm 2014 thủ tướng Arseniy Yatsenyuk tuyên bố bắt đầu công cuộc ''bán'' tài sản nhà nước lớn nhất trong 20 năm qua . Trong năm 2016 có tới 345 công ty nhà nước bị cho vào danh sách đem ra bán. Hàng loạt các cơ sở, công trình mang tính chiến lược quốc gia bị mang ra "tư hữu hóa". Nói nôm na là mang ra "bán tháo". Đủ các mô hình được mang ra áp dụng như hạ giá nhiều lần, chỉ cho các '' tay trong'' tham gia quá trình...vv.
Chúng ta đều biết lượng tiền thu được từ quá trình "tư hữu hóa" này được "phân bổ" như thế nào và sau đó chạy đi đâu. Hiển nhiên việc phân chia một lượng tài chính khổng lồ như vậy sẽ dẫn đến việc tranh chấp giữa các nhóm lợi ích trong chính trường Ukraina.
http://112.ua/politika/nardepy-nf-i-bpp-po...abu-337950.html
Câu nói hài hước của Vladimir Zelensky, thành viên chủ chốt của studio "Khu phố 95" đang gây bão mạng.
Trong một buổi biểu diễn ở Jurmala Vladimir Zelensky nói một câu như sau: "Ukraina giống như một nữ diễn viên porno trong phim Đức dành cho người lớn, tức là sẵn sàng "tiếp" bao nhiêu người cũng được và bất kể là từ phía nào".
Ngoài ra Zelensky còn ví các hoạt động ngoại giao của Tổng thống Poroshenko như là ''đi ăn xin''.
Lập tức câu nói hài hước này được cộng đồng mạng và báo chí sôi nổi bàn tán.(Đơn cử như tờ báo phổ biến của Ukraina "Hôm nay" dành đến 6-7 bài về đề tài này).
Tham gia ''bàn tán" trên mạng xã hội có các nhà bình luận, các nhà hoạt động xã hộ và cả các chính trị gia. Ví dụ cố vấn TT Ukraina Yuri Biryukov cũng đăng tải một stt dài trên FB, tất nhiên là chỉ trích Vladimir Zelensky.
Nhiều người không thích việc Vladimir Zelensky ví Ukraina với "gái" trong phim người lớn, nhưng cũng có một số người ủng hộ anh ta.
Studio "Khu phố 95" và Vladimir Zelensky đã ra tuyên bố về vụ bê bối này. Theo đó "đây là câu nói hài hước về những người cai quản đất nước, về chính quyền, chứ không phải về đất nước hay con người chúng ta''... "chúng tôi làm điều đó là vì lợi ích của Tổ Quốc, chứ không phải vì các chính trị gia vô độ, họ không thíc những gì chúng tôi nói từ sân khấu. Chúng tôi nói về những điều mà hàng triệu người ở đất nước đang suy nghĩ''...'' có ai đó cần chúng ta phải im lặng. Nhưng cùng với chúng tôi có các khán giả"..." không có điều gì bắt chúng ta phải im lặng. Vì chúng ta nói lên sự thật".
http://www.segodnya.ua/politics/society/sk...cev-751009.html
(@click here)