Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Tiền Bạc Và Hạnh Phúc
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Tsb
Tiền Bạc Và Hạnh Phúc

2002-09-12- Theo tin của thông tấn xã DPA ngày 10/9/2002, câu nói của nhà tỷ phú Rockerfeller "Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền" có vẻ không đúng cho trường hợp cái cần mua là hạnh phúc. Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng người thừa thãi tiền bạc cũng bất hạnh như thường.

Nhóm tâm lý học của Colina Parcopjev, Đại học California ở Santa Cruz (Hoa Kỳ), đã làm một cuộc khảo sát sinh viên và giáo viên của trường xung quanh vấn đề tiền lương và hạnh phúc. Kết quả là, người có nhiều tiền hoặc ít tiền đều có những nỗi bực dọc hoặc sầu muộn như nhau. Không có bằng chứng nào cho thấy, người giàu hạnh phúc hơn người nghèo.

Theo Parcopjev, trừ trường hợp những người có thu nhập quá thấp, người thất nghiệp, hoặc nghiện ngập, còn đa số người ta đều có đủ tiền để duy trì một cuộc sống bình thường. Những người này có thể hạnh phúc hệt như nhà triệu phú. Parcopjev nói: "Một người có thu nhập 2.000 Mỹ kim/tháng sẽ hạnh phúc khi mua được một cái tivi mới, trong khi một triệu phú có thể đau khổ vì không mua được một biệt thự ở Paris. Tóm lại, hạnh phúc là biết hài lòng với cái mình có, và điều này thì cổ nhân đã nói từ lâu rồi".
latrung
Đàn ông miệng rộng thì sang
Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà

Buồn cho chú nào vớ phải mụ vợ đã tham lam lại còn lắm điều
Toi
[quote author=latrung link=board=16;threadid=746;start=0#6505 date=1032270731]
Đàn ông miệng rộng thì sang
Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà

Buồn cho chú nào vớ phải mụ vợ đã tham lam lại còn lắm điều
[/quote]
Híc, buồn cho chú đấy thêm một lần nữa, tất nhiên là có lý do . Mở tủ ra cái, thấy ngay ! ;D
Milou
NHƯ NHAU
Ông bà Kiện có cô con gái đẹp, cô quen với một chàng cao ráo sạch sẽ và giới thiệu với cha:
-Chúng con định lấy nhau.
Ông Kiện hỏi riêng con gái:
-Thằng đó được đấy! Thế nó có tiền không?
-Trời ơi! Đúng là đàn ông đều như nhau. Anh ấy cũng hỏi:" Bố em có tiền không? "
Chậc. Em thì em khinh tiền các bác ạ. nhưng không có nó thì chắc em chết ngay. Vớ vỉn thế chứ, để em tìm xem có ai sống mà không một lần sờ vào Tiền không nhé. MK. Không có tiền thì đến muón văng tục vài câu cũng không xong, còn như rủng rỉnh thì thấy đời vẫn còn tươi chán.. Ặc ặc, kể ra thời xã hội nguyên thuỷ con người ta sống ướng hơn bi giờ các bác nhể.
nguyenducquyzen
Em có tiền thì lên đây cãi lộn với các bác, còn không có tiền thì chui vào chùa (chùa giàu) ở, đã có Trụ trì lo he he... ;D tiền chẳng là cái đinh gì cả!!! ;D
Toi
[quote author=falling-rain link=board=16;threadid=746;start=0#6582 date=1032353307]
[quote author=nguyenducquyzen link=board=16;threadid=746;start=0#6559 date=1032347244]
... tiền chẳng là cái đinh gì cả!!! ;D
[/quote]

Rõ quá! Có ai bảo tiền là cái đinh đâu :o
[/quote]
Tiền là cái đinh, tình là cái que !
Hoarkis
" tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng có thể giúp mình đến một nơi nào đó như Hawai để xem hạnh phúc có ở đó không " .... :P
Abaddon
Tiền là tất cả. laugh.gif
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.