Isu
Mar 13 2002, 07:25 AM
;D ;D ;D em cung dinh noi ve cai day bac a. Dau tien cac bac xem qua bai ve Phan tam hoc tren box Hoc thuat/TTVNONLINE, sau do em s >:(e trinh bay tiep. Nhung ma bac Don cung hoi qua' day', khong phai la khon ghoc ma qua duoc dau, cai thu hai la khoa cua em chua thay ai an tien bao ro ca... :o >:( ;)
Don Quixote
Mar 13 2002, 07:39 AM
Ở Bách Khoa công nhận chuyện ăn tiền rất hiếm sảy ra và không học rì thì chắc chắn đuội. Nhưng mà cũng không phải học nhiều. Cụ thể em lấy em làm ví dụ, báo cáo bác hồi năm thứ nhất BK em không đi nghe giảng mấy, không có SGK và mỗi kỳ chỉ sử dụng tháng nghỉ ôn thi để học toàn bộ chương trình và đi thi thôi ạ. Cũng có thể số em đỏ ( không quay cóp đâu nhé ) nên thi vẫn qua gần hết ( mỗi kỳ chỉ phải luộc lại 1 môn 1 lần-mà hai kỳ ấy có tổng cộng 13 môn ) và suýt được học bổng ( chỉ vì trượt lần thi đầu môn Hình Họa mặc dù hí hửng đi về sớm, lần thi lại em được ngay quả 9 to vật..).
Nhưng mà ở các trường Kinh tế và các ngành khác, em nghe bạn kể, và trực tiếp biết tình hình hai đứa em em học. Chúng nó mua là chính chứ học hành rì. Chả học rì cứ đến nhà thầy cuối cùng điểm vẫn cao, nhiều đứa cùng lớp cấp 3 của em còn được học bổng. Chúng nó hồi học cùng lóp em thuộc loại làng nhàng ( kể cả về trí tuệ nhé ) mà vào trường Kinh tế với Thương Mại điểm cao vật. Hỏi chúng nó thì nghe kể đi chơi suốt ngày, hoạt động văn hoá văn nghệ kinh. Mấy đứa bạn em em chơi lâu nên biết tính, đúng là bọn đấy chả học rì thật. Có lần em thử bọn nó nên có hỏi bọn nó về vài thứ lặt vặt trong Kinh tế, bọn nó cũng tịt.
Nói chung vấn đề vẫn là vấn đề. Các bác thử phân tích các khả năng tại sao sinh viên không học đi nhể. Sau đó anh em ta thử "tranh việc các cụ" đưa ra ý kiến xem sao.
username
Mar 13 2002, 08:27 AM
Vấn đề này to nhớn quá còn về mặt cá nhân em thấy em lười đi học vì ở trường học chán tệ. Hê hê, hồi trước em học SP, lười như hủi. Ở chỗ em không có mua bán gì đâu nhưng mà qua cũng dễ, chỉ cần ôn trâu trâu một tí. Em thì lười đến lớp vì các môn Toán thầy giáo giảng giống hệt sách, học chả khác gì học chính tả, chán tệ, nghỉ học mấy bữa ở nhà đọc sách 1 hôm là hết, còn các môn chiết chiếc, lịch sử Đảng, giáo dục học, tâm lý học.. thì buồn ngủ kinh khủng, mà ở lớp lại... không có giường cho nên ngủ không tiện ;D. Thành ra em chả mấy khi đến lớp, khi nào có kiểm tra điều kiện thì mới mò đến, cả năm thứ 1 các môn chung nhau 1 vở còn năm thứ 2 thì hoàn toàn không có vở !! Tính em vừa biếng vừa bướng nên đến lúc thi cũng ngại ôn, nếu chăm chăm một tí chắc kết quả cũng khả quan, đằng này các môn học thuộc em chỉ học có vài câu để hy vọng... ăn may cho nên khi thi toàn ngồi cắn bút hoặc chép bài của đứa bên cạnh, và tất nhiên là thi hiếm khi đỗ ;D Điểm trung bình có khi cao nhất lớp mà vẫn không được học bổng vì thi lại, giờ nghĩ lại vẫn thấy cay.
Penelope
Mar 13 2002, 12:54 PM
Mấy chú ở nước ngoài có thể kể cho mọi người nghe về những cái hay của người ta trong dạy và học được không ? Cái này chị thực sự cần và muốn biết để học hỏi.
Hà hà hà, chú Username ;D
Don Quixote
Mar 13 2002, 07:52 PM
hẹ hẹ, hồi ở BK tớ cũng có một lịch học tương đối ổn định. Sáng 6h45 vào tiết 1 thì tớ đến trường khoảng lúc 8h15-tức là vào tiết 3. Sau đó chui xuống cuối giảng đường ( giảng đường BK khá lớn, thường chứa được khoảng 200-300 sinh viên ) và nằm dài ra một cái ghế băng để ngủ. ;D. Cho đến hết tiết 4 (khoảng 10h ) tớ tỉnh dậy chơi cờ Ca-rô với bọn bạn cho đến hết tiết 5 rồi phi xe bùng về nhà luôn không học tiết 6 nữa.
Cuối năm tớ mới đi mua SGK, bạn bắt gặp hỏi tớ bị mất sách hay sao mà đi mua sách mới thế. Tớ chả biết nói rì vì lúc đấy mới là lần đầu mua SGK về để học ôn thi học kỳ. ;D
buon_ngu
Mar 20 2002, 03:22 AM
Hì hì em cũng gần giống như bác Don, nhưng em không được giỏi như bác. Bác suýt được học bổng còn em thì chỉ được gần 7 phẩy thui. Hê hê nhưng đấy là cái kì đầu tiên còn kì thứ hai thì em chơi nhiều quá, vừa đủ 5 phẩy, nhưng cả cái năm đấy em cũng chỉ phải đá trận lượt về 2 môn thui. Chuối nhất là cái kì 3 vừa rồi, ngày mai thi thì hôm nay em mới đi mua sách, nhưng vẫn trượt, vừa tiếc mấy xu vừa đau, vừa ấm ức tại hôm đấy em cũng ra sớm. Nó trừ điểm em làm sai với mấy câu em làm đúng thế là vừa tròn 4 điểm.
Nhưng đúng là mang tiếng học BK tưởng là giỏi giang chứ thú thực với các bác, em học gần 2 năm rồi cảm giác chẳng thu thêm được gì mấy, học có mấy ngày thi xong rồi lại quên luôn, chẳng nhớ được gì mà cũng chẳng để làm gì. Mà học hình như không có hứng hay sao ý, như nghĩa vụ thôi, học để thi mà.
Bao giờ mà đi học cũng cảm thấy dễ chịu như đi chơi nhỉ, khó thật khó thật
longatum
Mar 25 2002, 05:18 AM
ơ, em hôm nay mới mò sang đây, hoá ra nhà các bác sang đây hội đồng cả rồi à?
cái chủ đề này là hơi bị hợp với em vì em ghét đại học ở VN lắm nên cứ đụng vào chửi bới nó là em làm hơi bị tốt.
Hồi đầu mới vào, đang hăng hái ra vẻ ta đây sinh viên, em học cũng hăng lắm nhá, đến lớp đầy đủ, nghe giảng và cãi giáo viên cứ gọi là vô tư luôn, cuối kỳ điểm cao ơi là cao, học bổng nhiều như quân Nguyên... thế nhưng càng về sau em càng nhận ra là có nghe giảng thế chứ nghe giảng nữa, cãi thế chứ cãi nữa thì cái tình hình nó vẫn cứ thế. Giáo viên giảng như cơm nguội, kiến thức thì lùn lại tinh tướng coi sinh viên không ra con cóc gì cả.... chán. Thế là em chuyển sang phương án 2 như bác Don ý.
Một ngày 6 tiết, 2 môn mỗi môn 3 tiết. Phóng xe đến trường đem độc mỗi quyển vở để đánh cờ ca rô. Đến lớp buồn ngủ quá nên chẳng oánh cờ nữa, nằm bò ra ngủ 3 tiết Anh... he he, được cái giáo viên NT biết em quá rồi, lớp hơn 20 mống mà em nằm ngủ cũng chẳng sao. Ấy chắc là bởi vì em còn hơn ối đứa, chúng nó bùng thẳng thừng, em thì còn chịu khó đến lớp ngủ. Học xong 3 tiết Anh thì vợ em oánh thức em dậy để đi sang bên lớp to học tiếp 3 tiết. Ở đấy thì lại ngủ tiếp, hoặc là bùng xuống sân chơi bóng rổ. Thế mà rồi thi vẫn cứ qua. dưng mà em khác bác là em có chị em phụ nữ giúp đỡ với lại cũng quay bài lia lịa không thì chắc cũng teo rồi. mà thực chứ may là còn có con vợ em nó bắt em đi học với học bài chứ không thì em cũng nằm khoèo ở nhà hoặc đi bắn half life suốt ngày rồi.
Ngẫm nghĩ lại, cái thời đại học ở Ngoại thương ý sao mà nó ssung sướng thế. Sang đến đây... khổ như con chó.
Chị Oshin ơi, học ở nước ngoài thực ra tệ hại hơn nhiều chị ạ. Khổ lắm chị ạ, hic hic :'( Chúng nó bắt sinh viên phải tự chọn khoá học chứ không chịu làm luôn một cục để ném vào mặt sinh viên như ở nhà... khổ lắm chị ạ, em hồi mới sang cứ điên cả người. Em vốn con một, chẳng quen làm gì nặng nhọc, thế mà chúng nó táng cho em cả quả course catalog dầy cộp vào đầu. mấy trăm cái course, mấy chục cái major, toàn bằng tiếng Anh, chỉ khổ cái thân em ngồi lọ mọ chọn ra lấy 5 cái course để mà học. Khổ hết đất là khổ.
Thế mà đã hết đâu. Lúc đi học mới gọi là khổ. Bọn giáo sư ý chị ạ, chúng nó lắm chữ, lên giảng chúng nó cứ nói lắm làm mình lại đâm ra tò mò... mò đi hỏi chúng nó. mà thà là chúng nó cứ như ở nhà, chẳng thèm để ý gì để sinh viên đi có phải tốt không. Đằng đây chúng nó cứ thích gặp sinh viên, gặp rồi là quen, quen rồi là không bùng được. Thành ra sang đây rồi em chẳng bùng được học gì cả.
Bọn Tây chúng nó không ngủ trưa, thế mà vào lớp học thì lúc nào cũng có luật: ngủ gật thì ra khỏi lớp... thế là em chẳng ngủ được gì cả.
Thư viện thì lại lắm sách quá. Cứ đọc xong quyển này nó lại tòi ra quyển khác, đọc mãi chưa thấy hết, mệt ơi là mệt.
campus thì lắm cây với chả cọ, vàng vàng xanh xanh đỏ đỏ nhìn nhức cả mắt. gái thì xinh (hehhe, cái này em hơi phịa tí) ăn mặc thì thiếu vải (cái này thì em nói thật đoá) làm em mắt đã cận lại càng lòi hơn...
Tóm lại, học ở nước ngoài đúng là như c... chán lắm chị ơi, khổ lắm chị ạ.
trên đây chỉ là vài cái khổ cơ bản thôi, còn nhiều cái khổ nữa, kể ra thực là đếm không xuể.
Don Quixote
Mar 25 2002, 07:46 AM
Bọn Tư bẩn đúng là có kiểu học tự lập, các chiến sĩ phải tự tìm môn học và các thứ muốn học, tự mò đi đăng ký ... Cái học kỳ đầu em mất toi đúng một tháng chỉ để đi tìm lớp và đăng ký học Tutorium ( phụ giảng và bài tập ) đấy. Giáo của bọn em đa phần là có trình độ thật, thư viện và các điều kiện học hành nghiên cứu cũng tốt, nhưng mà vẫn phải tự mình là chính thôi. Ở Việt Nam cũng một lượng kiến thức tương tự thế, chả ai học, còn bên này thằng nào cũng cắm đầu cắm cổ. Thật ra đa số sinh viên bên này cũng chỉ học để đối phó là chính chứ chả có mấy đứa say mê ngành học của mình. Khác nhau ở chố tại Việt Nam người ta có thể đối phó với kỳ thi trong 3 ngày, còn ở đây thì rất khó mà làm được như vậy.
Isu
Apr 17 2002, 10:26 PM
[quote author=Don Quixote link=board=3;threadid=128;start=0#599 date=1017017209]
Bọn Tư bẩn đúng là có kiểu học tự lập, các chiến sĩ phải tự tìm môn học và các thứ muốn học, tự mò đi đăng ký ... Cái học kỳ đầu em mất toi đúng một tháng chỉ để đi tìm lớp và đăng ký học Tutorium ( phụ giảng và bài tập ) đấy. Giáo của bọn em đa phần là có trình độ thật, thư viện và các điều kiện học hành nghiên cứu cũng tốt, nhưng mà vẫn phải tự mình là chính thôi. Ở Việt Nam cũng một lượng kiến thức tương tự thế, chả ai học, còn bên này thằng nào cũng cắm đầu cắm cổ. Thật ra đa số sinh viên bên này cũng chỉ học để đối phó là chính chứ chả có mấy đứa say mê ngành học của mình. Khác nhau ở chố tại Việt Nam người ta có thể đối phó với kỳ thi trong 3 ngày, còn ở đây thì rất khó mà làm được như vậy.
[/quote]
ờ thế mới thấy bọn Tây nó khôn bác Don nhể, cứ bắt thì có ai học đâu, như em với bác toàn đi học cái không bắt học :
:
:
Hưng
Apr 20 2002, 03:11 AM
Hê hê, em với bác và cả các đồng chí trong này nữa chứ. Toàn người không bị người ta bắt học những cái râu ria cành lá nhưng mà đều tự bắt mình học.
Quê nhà ta có tiến lên được hay không - 90,1257% phụ thuộc vào ý chí tự bắt mình học của chúng ta. Nhể ? :