QUOTE(tieuthua @ Mar 22 2006, 12:13 PM)
Ve Pham Duy không biết là thích hay ghét nữa, nghe nhạc thì thích, còn xem tiểu sử thì cũng khó chấp nhận thật.Nhưng bây giờ 2006 rồi, để ý gì 3 cái chuyện đó nữa, thời mở cửa mà.
Bác có biết lý do tại sao ko ạ.
QUOTE
Ở bên Cali những năm sau này ông Phạm Duy bị bà con tẩy chay, ông ngồi ngay Caphe Factory o Bolsa, thiên hạ không buồn chào hỏi. Chán vì tư cách của PD. Người ta nói bây giờ PD mà chết, chả có ma nào đi đưa đám ông
Bác có biết lý do tại sao ko ạ.
Đây là lời dân Bolsa đồn:
- PD vô đạo đức, từng dụ khi ca sĩ Khánh Ngọc là vợ của Phạm Đình Chương. Mà Phạm Đình Chương là em của Thái Hằng vợ Phạm Duy. PD lấy luôn con dâu là ca sĩ Julie Quang, vợ của ca sĩ Duy Quang. Nghe nói bất cứ bà người làm nào cũng bị PD đè. Có người xấu mồm nói không biết Thái Hiền con PD có bị gì không mà ở vậy luôn không lấy chồng. Chuyện dâm dật của PD làm cho những người biết PD ghét lâu rồi. Sau này chuyện lan ra đến khán giả, khán giả ở hải ngoại gặp PD ở khu Bolsa hoài, nên bàn tán nhiều hơn
- PD là người rất thời cơ chủ nghĩa. Thời nào phò phe đó. Từng bị mang tiếng là "Phạm Duy Tiền", vì ai trả tiền là khứa sáng tác cho. Ví dụ bà Thanh Hải Thượng Sư thuê khứa cụ này sáng tác, khứa viết ngay, rồi còn lên khán đài làm MC, nói năng lung tung cho bà ta. Tin mới nhất là khứa PD về VN lấy một bà ba mươi rồi hai người chụp rất nhiều hình nude, gửi cho mấy ông bạn già của khứa ở hải ngoại.