QUOTE(trademark @ Sep 14 2005, 12:24 PM)
tôi đoán là nhà yuyu mới xây nên sân vườn chưa có cỏ cây gì, và cũng là ngừoi mới dọn đến thôi. nếu quả là như vậy thì xin có vài lời như sau.
một neighborhood mới xây lên, thì ai đến "định cư" cũng là người mới cả. mình dọn đến trước thì coi như là ma cũ, nếu chưa có hàng xóm thì ta có thể tự tung tự tác, xây gì thì xây, thằng nào đến sau, thằng đó ráng chịu. còn nếu mình là ma mới, hay là ma mới dọn đến khu cũ đã có hàng xóm chung quanh rồi, thì cũng nể mặt người ta cho phải lẽ. các cụ dạy "bà con xa thua láng giềng gần" dù ở đâu trên trái đất này thì câu ấy vẫn đúng. vì thế mà chuyện làm rào là có liên hệ đến thằng hàng xóm, vì va và mình xài chung cái rào chứ có phải là của riêng mình đâu. ta nên bỏ tí thời gian, politic lịch sự trình bày dự tính của mình rồi hỏi ý kiến va xem va thấy thế nào rồi hãy làm, chứ đừng tự suy diễn là dân Pháp thích privacy nên mình cứ tự do dân chủ mà xây rào cao ngút lên, rủi va thấy chướng mắt, không ưa, va kiếm chuyện về sau, mệt lắm.
không biết bên Pháp thế nào, chứ ở Mỹ thì khu nhà thường có bọn home owner association kiểm soát và quản lý khu chặt chẽ. gia trưởng muốn sơn nhà, xây rào ... cũng phải xin phép bọn nó thì mới được, không thì kiện tụng lôi thôi, đi ra hầu toà cũng hết cả ngày giờ. nhưng cũng nhờ bọn nó mà nguyên khu mới giữ được vẻ đẹp và giá trị, không thì bà con tự ý xây cất, sơn phết màu mè lung tung, đậu xe đậu tàu loạn xị, còn gì là thẩm mỹ.
chuyện trồng cỏ thì chớ có hào hoa phong nhã mà rãi tứ hột sen, sau này phải gù lưng ra ngồi nhổ cỏ hộc xì dầu. nên quy hoạch trong đầu chỗ nào ta sẽ làm bồn hoa, chỗ nào làm hòn non bộ ... chẳng hạn, rồi chạy ra tiệm hardware mua một mớ cọc (loại cọc gỗ làm sắn, dài khoảng 2 gang tay, 1 bó 24 cái, bán khoảng 5-6 đồng gì đấy), 1 cuộn plastic về. cắt plastic ra theo đúng kích cỡ ta muốn cho cái flower bed, hay chỗ ta muốn trồng gì gì đấy, đặt tấm plastic xuống đất rồi đóng cọc lên (để gió khỏi thổi bay), xong xuôi hãy gieo hạt cỏ khắp vuờn 1 lần. đừng nên chia đất ra từng ô trồng cỏ theo ô như thế, không đẹp. phải làm 1 lần, mà làm như tôi nói thì cỏ khó mà mọc được dưới lớp plastic , cỏ trong vườn khi mọc lên cũng đẹp hơn, không loạn xị ngậu, đỡ phải mât công trim (tỉa - không phải "chim" nhé ) cho ngay hàng thẳng lối.
cỏ lan nhanh lắm, nếu không làm bồn hoa liền thì chẳng chóng thì chầy nguyên cái sân đầy cả cỏ. bởi thế nên phải dùng plastic chặn ngừa phần nào là vậy. khi muốn làm bồn hoa chỗ nào thì cứ rỡ plastic lên, xây khung (nếu muốn) rồi cho đất vào là trồng thôi.
thứ hai là khi rải hạt cỏ không nên hí hửng vung tay rải hết một lần vì cần để dành lại một mớ trám vào những chỗ không đều. sau khoảng một tuần ta có thể thấy ngay các chú lún phún mọc lên, lởm chởm chỗ dầy chỗ mỏng trông rất vui mắt, nhưng đừng vội húi cua các chú. nên rải thêm hạt vào những chỗ thưa, để cho chúng mọc cao khoảng 4 inch (lưng lưng 1 gang tay) rồi hãy cắt.
thú điền viên nó nhiêu khê thế đấy!
good luck!
plastic cuộn:
còn đây là cọc gỗ (cám ơn Milou tìm hình hộ )
bán trong tiệm theo bó:
một neighborhood mới xây lên, thì ai đến "định cư" cũng là người mới cả. mình dọn đến trước thì coi như là ma cũ, nếu chưa có hàng xóm thì ta có thể tự tung tự tác, xây gì thì xây, thằng nào đến sau, thằng đó ráng chịu. còn nếu mình là ma mới, hay là ma mới dọn đến khu cũ đã có hàng xóm chung quanh rồi, thì cũng nể mặt người ta cho phải lẽ. các cụ dạy "bà con xa thua láng giềng gần" dù ở đâu trên trái đất này thì câu ấy vẫn đúng. vì thế mà chuyện làm rào là có liên hệ đến thằng hàng xóm, vì va và mình xài chung cái rào chứ có phải là của riêng mình đâu. ta nên bỏ tí thời gian, politic lịch sự trình bày dự tính của mình rồi hỏi ý kiến va xem va thấy thế nào rồi hãy làm, chứ đừng tự suy diễn là dân Pháp thích privacy nên mình cứ tự do dân chủ mà xây rào cao ngút lên, rủi va thấy chướng mắt, không ưa, va kiếm chuyện về sau, mệt lắm.
không biết bên Pháp thế nào, chứ ở Mỹ thì khu nhà thường có bọn home owner association kiểm soát và quản lý khu chặt chẽ. gia trưởng muốn sơn nhà, xây rào ... cũng phải xin phép bọn nó thì mới được, không thì kiện tụng lôi thôi, đi ra hầu toà cũng hết cả ngày giờ. nhưng cũng nhờ bọn nó mà nguyên khu mới giữ được vẻ đẹp và giá trị, không thì bà con tự ý xây cất, sơn phết màu mè lung tung, đậu xe đậu tàu loạn xị, còn gì là thẩm mỹ.
chuyện trồng cỏ thì chớ có hào hoa phong nhã mà rãi tứ hột sen, sau này phải gù lưng ra ngồi nhổ cỏ hộc xì dầu. nên quy hoạch trong đầu chỗ nào ta sẽ làm bồn hoa, chỗ nào làm hòn non bộ ... chẳng hạn, rồi chạy ra tiệm hardware mua một mớ cọc (loại cọc gỗ làm sắn, dài khoảng 2 gang tay, 1 bó 24 cái, bán khoảng 5-6 đồng gì đấy), 1 cuộn plastic về. cắt plastic ra theo đúng kích cỡ ta muốn cho cái flower bed, hay chỗ ta muốn trồng gì gì đấy, đặt tấm plastic xuống đất rồi đóng cọc lên (để gió khỏi thổi bay), xong xuôi hãy gieo hạt cỏ khắp vuờn 1 lần. đừng nên chia đất ra từng ô trồng cỏ theo ô như thế, không đẹp. phải làm 1 lần, mà làm như tôi nói thì cỏ khó mà mọc được dưới lớp plastic , cỏ trong vườn khi mọc lên cũng đẹp hơn, không loạn xị ngậu, đỡ phải mât công trim (tỉa - không phải "chim" nhé ) cho ngay hàng thẳng lối.
cỏ lan nhanh lắm, nếu không làm bồn hoa liền thì chẳng chóng thì chầy nguyên cái sân đầy cả cỏ. bởi thế nên phải dùng plastic chặn ngừa phần nào là vậy. khi muốn làm bồn hoa chỗ nào thì cứ rỡ plastic lên, xây khung (nếu muốn) rồi cho đất vào là trồng thôi.
thứ hai là khi rải hạt cỏ không nên hí hửng vung tay rải hết một lần vì cần để dành lại một mớ trám vào những chỗ không đều. sau khoảng một tuần ta có thể thấy ngay các chú lún phún mọc lên, lởm chởm chỗ dầy chỗ mỏng trông rất vui mắt, nhưng đừng vội húi cua các chú. nên rải thêm hạt vào những chỗ thưa, để cho chúng mọc cao khoảng 4 inch (lưng lưng 1 gang tay) rồi hãy cắt.
thú điền viên nó nhiêu khê thế đấy!
good luck!
plastic cuộn:
còn đây là cọc gỗ (cám ơn Milou tìm hình hộ )
bán trong tiệm theo bó:
Cám ơn bác Trát về những lời khuyên và thông tin bổ ích nhé. Nhà của tôi nằm ở một khu mới xây hoàn toàn, nên tất cả đều còn nguyên vẻ hoang sơ, tuỳ mình định đoạt trang trí, tranh bị thế nào. Tất nhiên phải hài hoà với thiết kế chung và tôn trọng qui hoạch tổng thể. Cái này thì ở Pháp nghiêm ngặt hơn ở Mỹ nhiều và có thể nói là nghiêm ngặt nhất thế giới. Vì thế đối với dân Việt Nam vốn có tính thích "cơi nới" nhiều khi rất khó chịu. Chẳng hạn trước hết, mình thấy bọn nó qui hoạch rất lãng phí. Ở Việt Nam, nếu không kể những ông cơi nới quá đáng, nhà toen hoẻn có độ ba chục mét vuông đất mà xây cao lên đến 5,7 tầng, nghễu nghện, kinh khiếp, nhưng ít ra cũng là "1 trệt 2 lầu", tức là 3 tầng, nghe có vẻ hợp lý vừa phải, không phí đất. Đằng này Tây nó chỉ cho xây có 1 trệt, 1lầu dù đất còn rộng thênh thang. Đã thế, không phải trong đất sở hữu của mình muốn làm gì thì làm, dù nó khuất bên trong. Ví dụ có vườn rộng, muốn xây thêm nhà phụ cũng không được. Dân Mít khi đó phải lách luật bằng cách chỉ xây 1 cái nhà " abri de bois" ( nhà trú bằng gỗ) trông bên ngoài tạm bợ bằng gỗ, nhưng bên trong trang bị tiện nghi có thể sống được, đại khái thế.
Về vườn thì đúng là cần phải trông chừng hàng xóm xem có cùng thống nhất "nâng cấp" rào lên không, chứ nếu một mình mình làm rào cao lên, không giống ai là không được. May là có mấy hàng xóm lân cận tôi họ cũng đồng ý nâng cao rào, nhưng cả xóm thì chưa biết thế nào; vì có nhiều người họ lại chủ trương không trồng gì cả, để rào mắt cáo thoáng đãng, nhìn thông thống từ nhà nọ sang nhà kia cho nó có cảm giác rộng thênh thang. Như vậy giải pháp thoả hiệp bước đầu có lẽ vẫn sẽ chỉ là trồng thêm mấy cây leo như thiên lý hay mướp, nhất cử lưỡng tiện vừa có hoa, lá , cành làm đẹp, che kín, lại vừa có quả đánh chén . Sau nữa là dùng tấm plastic để qui hoạch gieo cỏ là phương pháp rất hay, tôi sẽ áp dụng ngay đầu tháng tới. Bi giờ còn phải cày bừa để diệt hết cỏ dại và rác rưởi, rồi làm sạch đất, để một thời gian đã....