QUOTE(hotwinter @ Feb 18 2006, 02:43 PM)
Tại sao đàn ông thích bàn luận về chính trị
Tại vì đàn ông có năng khiếu về tổ chức và chỉ huy. Điều này thì không phải chỉ có ở con người mà ngay con vật cũng vậy : Ta thường thấy những con đầu đàn bao giờ cũng là những con đực.
Chính vì có thiên tính này mà đàn ông thường thích nói chuyện hoặc hoạt động chính trị, vì chỉ có lĩnh vực này, người đàn ông mới có thể phát huy hết năng khiếu bẩm sinh của mình. Thiên hướng này còn làm người đàn ông có tính Gia Trưởng, nghĩa là ngay trong phạm vi Gia Đình là nơi người đàn ông chưa làm ( được ) chính trị đúng nghĩa của nó, thì họ cũng làm chính trị với ....vợ, con bằng cách tổ chức và chỉ huy, lãnh đạo gia đình. Và thường người đàn ông làm việc này tốt hơn người đàn bà.
Vì thế ngạn ngữ dân gian mới có câu " Vắng đàn ông quạnh nhà " , ý nói nếu không có đàn ông thì ngôi nhà như thiếu người làm chủ, chỉ còn là ngôi nhà hoang, vô chủ.
Tuy nhiên đặc tính thích chính trị nói chung của con người, hay của người dân, nói theo quan điểm chính trị lại không được những chính quyền độc tài, bất minh ư thích. Vì chính quyền độc tài, bất minh không muốn người ta nói đến những cái gian ác của mình cũng như không muốn ai động chạm đến độc quyền của mình, nên họ tìm đủ mọi cách để ru ngủ nhân dân lãng quên chính trị, thờ ơ với quốc sự. Ta có thể thấy rất rõ điều này khi hồi 1942, chính quyền thực dân Pháp tìm cách ru ngủ nhân dân ta bằng các trò "Vui vẻ trẻ trung " vớ vẩn, xa lại với thời sự như " đua xe đạp vòng quanh Đông Dương", " Bình Kiều, Lẩy Kiều " ....để quên đi xã hội hiện thực đang sôi sục trong ngọn lửa đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Ngày nay chính quyền ta cũng muốn ru ngủ nhân dân, nhưng còn tinh vi hơn, bằng cách làm cho một bộ phận nhân dân tự thấy sợ chính trị hoặc cho rằng chính trị chỉ là chỗ hoang tưởng tự đại của công dân. Và bản thân những người này thì mũ ni che tai, thờ ơ với quốc sự, tối ngày chỉ tập trung vào những chuyện nhỏ mọn, tầm thường của cuộc sống mà quên đi ngọn lửa đấu tranh giành Tự Do, Dân Chủ đang sôi sục, nung nấu toàn xã hội ....
Đó đích thực là một sự tha hoá trí tuệ rất điển hình hay cũng có thể nói đó là một dạng ngu dân kiểu mới.
Người xưa nói " Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" ý nói việc nước là việc của mọi người, kể cả của những kẻ thất phu, hèn kém.
Còn Tuân Tử thì cho rằng kẻ không có Quốc Sỉ là Nhục là Bất Trí. Tất nhiên như đã nói trên, vì thiên bẩm, nên phụ nữ không thích chính trị là chuyện bình thường, trong khi nam giới thờ ơ với chính trị thì hoặc là đàn ông mang nữ tính, hoặc là người bị tha hoá trí tuệ. Đàng nào thỉ đó cũng là một dạng biểu hiện của tàn tật về tinh thần hoặc thể xác....