Langven.com Forum

Full Version: Thông Báo, Hỏi đáp, Thắc Mắc
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Thị Anh
Lần đầu tiên đọc nội quy làng ven. Thấy cũng hay, trích một đoạn ra đây bà con đọc nhé: Xin



Quy định của diễn đàn Làng Ven.
Bạn phải đồng ý với những điều khoản sau đây để có thể tiếp tục:
Tục lệ của làng Ven (hay gọi là hủ tục cũng được)



- Dân làng Ven rất lười gửi bài viết.
- Dân làng Ven rất ghét chửi nhau.
- Dân làng Ven chỉ hút thuốc lào, không hút đầu lọc.
- Dân làng Ven chỉ uống nước chè xanh, không rượu chè bê tha.

- Nếu bạn tè bậy hay khạc nhổ mà bị nhắc nhở tới lần thứ 10 bạn sẽ được mời ra khỏi làng.

(...)
còn nhiều lắm nhưng thôi, tạm thế đã, nhể


Thêm một chút đặc biệt của box VH-NN:

-Tranh luận có văn hoá.

-Mọi việc với Văn Hoá- Ngôn Ngữ , là tự do ( dĩ nhiên- có một chút trong khuôn khổ- như trên.laugh.gif

-Admin, Mod nào xoá bài, chuyển bài, edit bài, nên thông báo lý do.


Chúc bạn có những phút giây thoải mái trong quán nước làng Ven bên chén nước chè xanh và gói thuốc lào.
Thị Anh
Yez, từ hôm nay, một ngày thứ 7 đẹp dã man, thị A tôi sẽ: tay cầm kéo, tay cầm xẻng, thêm cái chổi: cắt, xẻo, hót, vứt béng những gì ko thuộc bình loạn 1 tác phẩm văn học trong topic Quyên.
Mọi vấn đề khác, vẫn được giữ nguyên hiện trường.
Thông báo trước như vậy
khoaitayran
Thị cứ tự nhiên mà làm, ăn lương của làng khi làm việc lại còn tớ làm việc đây hô to thế làm rì? Thị cứ nhón nhén ý nhị thế thảo nào các cháu nó vẫn cứ ko dứt ra được, Thị đi đến đâu dính chằng chằng đến đấy
Thị Anh
Tôi thấy mọi người ngày càng buồn cười. Dân chủ thì thế. Buồn thế.
Mở một topic ở phía cuối làng kia kìa. Thoải mái.
Mìn Tình
QUOTE(Thị Anh @ Aug 5 2006, 10:17 PM)
Tôi thấy mọi người ngày càng buồn cười. Dân chủ thì thế. Buồn thế.
Mở một topic ở phía cuối làng kia kìa. Thoải mái.

*




Tớ nghĩ có khi nàng mở một topic đính bên trên ghi là: Bình luận, bình loạn, ném đá, rải đinh, spam chat..v...v... (edit) nàng nhể? iswear.gif
Thị Anh

QUOTE(Cỏ dại @ Aug 7 2006, 08:36 PM)
Từ Admin đến Mod đều không nhận thấy, trong khi đó chỉ một câu khen chuyện của anh Thọ hay bằng PLNNA của bạn Trang thì Mod lại nhận thấy là ám chỉ để xóa đi




- Tôi đã post trả lại rồi. Ko đọc à? Thậm chí lại còn in đậm nữa chứ.


-Tôi chuyển tiếp mấy bài của bà chằng và mìn tình vào sọt.
Thị Anh
Alo: Cỏ dại thắc mắc có ai khóa nick ko , mà ko thể nào đăng nhập được.
nếu đúng ai khóa nick thì xin mở nick cho cỏdai nhé.
Mìn Tình
QUOTE(Thị Anh @ Aug 9 2006, 10:25 AM)


-Tôi chuyển tiếp mấy bài của bà chằng và mìn tình vào sọt.
*



xóa vì loạn ngôn.
Cỏ dại
Tớ đang dùng nick gà Con, bỗng một hôm bị hàng chữ chạy thông báo là bài tớ phải bị kiểm duyệt trước đã. Sau này tớ tán em Cỏ dại, em ấy cho mượn nick lại bị hàng chữ. Bạn không có quyền pos bài ở chủ đề này. Đấy là cái chủ đề tản mạn. Nick Gà của tớ bị thì không sao, nhưng nck Cỏ dại đi mượn. Muốn làm gì thì cũng phải đúng luật. Biết rằng ami với nhau thì cũng vừa phải. Đừng hại người quá đáng
Thị Anh
Thế rốt cuộc thì nick Cỏdai bị khóa, hay tự ông ko đăng nhập vào được, mà đã vội kêu toáng lên?
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.