Thực ra chuyện cưới xin đơn giản hay phức tạp là tùy vào mỗi gia đình, nhưng nhìn chung tớ nghĩ bây giờ đôi trẻ cũng coi đám cưới nhẹ nhàng hơn, còn các cụ thì có thể serious hơn đôi trẻ nhưng cũng ko còn quá câu nệ như ngày xưa.
Từ quan điểm cá nhân tớ coi ngày cưới chỉ là 1 ngày mang tính chất hình thức, tất nhiên nó có quan trọng nhưng ko phải là ngày có ý nghĩa quan trọng nhất đời.
Nhiều người quá coi trọng ngày cưới, coi như là chỉ có 1 lần trong đời nên dồn quá nhiều công sức tiền của để chuẩn bị cho nó, mà rồi trong quá trình chuẩn bị nếu ko thống nhất được ý kiến thì có khi còn dẫn đến cãi nhau. Từ quan sát của cá nhân tớ thấy kết quả là ngày đó thì trôi đi cực nhanh trong mệt mỏi, trong khi người tham dự có khi cũng chẳng nhớ/hoặc thậm chí ko quan tâm bộ váy cưới của cô dâu ntn, cho dù có đắt tiền hay rẻ tiền, thiệp mời đám cưới thì cuối cùng xấu đẹp gì cũng cho vào thùng rác hết, ảnh cuới hoành tráng thì rồi xem mãi cũng chán, cỗ bàn cầu kỳ sang trọng thì cũng chủ yếu là nuôi béo các nhà hàng, ks .... thế nên chẳng nên tự hành xác mình làm gì cho khổ, quan trọng là sau đó đôi trẻ ăn ở với nhau ntn và đối xử với gia đình 2 bên thế nào thôi. Tiền đó để dành cho đôi trẻ đi du lịch còn đáng đồng tiền bát gạo hơn