Langven.com Forum

Full Version: Nhật Kí
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Mip
Phần VII xem ở đây
(@click here)

Hôm nay dự một bữa trưa mà số khách mời xém bằng số trẻ con đi cùng scared.gif (trộm vía có mình làm mất cân bằng há há).
Ngoài mình ra thì có 7 cặp trong đấy 6 cặp chồng Pháp vợ Việt con lai (có mấy chị là bạn Khoai đới Khoai ạ), mình thành ra trẻ ranh nhất hội há há thích ghê!!!!
Được cái các chị không nói chuyện cháo sữa bột ... nên mình cũng thấy đỡ mệt....
mytomvn
Sáng ngày ra chân ướt chân ráo vào đây, nhìn link trên lại tưởng có ảnh bà Míp, click vào xem đọc lên đọc xuống rồi mới biết là link phần trước. sp_ike.gif:
em Ex
Nghe nói lớp 2 làm business plan thấy bệnh quá! ohmygod.gif
Thật ra chắc là bài giới thiệu các khái niệm tiền bạc, kế hoạch, chi tiêu tiết kiệm... thôi em hot nhỉ?
hotwinter
QUOTE(em Ex @ Mar 15 2010, 08:30 AM)
Nghe nói lớp 2 làm business plan thấy bệnh quá!  ohmygod.gif
Thật ra chắc là bài giới thiệu các khái niệm tiền bạc, kế hoạch, chi tiêu tiết kiệm... thôi em hot nhỉ?
*



Hihi, đề tài là mỗi đứa có 2k trong tài khoản. Kinh doanh gì bây giờ nhỉ? Thế là các nhóm cho ra lò 1 đống thứ từ quần áo đến cocacola đến kem trái dừa đến dưa hấu =))

Ngoài ra thì nó cũng có mấy buổi field trip đi parkson, diamond, chợ bến thành etc để tham quan các mặt hàng rồi giá cả nọ kia =))
em Ex
Khiếp quá, thế này thì là profit-orientated từ ... lớp 2, biết đọc biết viết một cái là dạy kiếm tiền liền à hihi.
Mimi
Chứng tỏ trẻ con VN ngày 1 thông minh ranh mãnh hơn. Tớ đến lớp 4, mỗi lần nộp học phí là mẹ phải may 1 cái túi ở bên trong quần, nhét tiền vào, khâu kim băng và dặn lên lớp gặp cô là nộp ngay rồi tha hồ chơi bời chạy nhảy. laugh1.gif

Trẻ con VN giờ mẫu giáo đã biết đọc viết tính toán ào ào rồi. Mình học hết lớp 2 vẫn chưa thạo cộng trừ nhân chia trong phạm vi 100.
Mip
Ừ, mình thấy hơi khiếp!
Có phải thằng nào cũng ra đời để làm giàu với buôn bán đâu!!!
Hôm trước, nhân dịp tâm sự dông dài (định dùng lại chữ "cọ xát" nhưng sợ bà con làng mình thể nào cũng lái sang chuyện khác hí hí) cu bạn có than phiền là thời trẻ con không được định hướng phát triển theo sở thích, theo đúng "con người thật" nên sau này phải mất thời gian loay hoay tìm hướng cho mình, mệt quá!

Mình giờ cũng thấy là mình đi sai đường. Thực ra thì biết lâu rồi nhưng không bao giờ đủ dũng cảm làm lại. Chẹp.
Tit
Tự nhiên thấy khổ thân bọn trẻ con, bị huấn luyện thành cáo già từ bé ohmygod.gif
em Ex
Cũng có thể đấy là chương trình Anh - Mỹ thì họ đưa những khái niệm đấy vào sớm hơn chăng, có thể các chị ở Mỹ biết rõ hơn? Thỉnh thỏang đọc báo VN hay có bài dịch ca ngợi tỉ phú nào đó ở bển biết kiếm tiền từ nhỏ, ở đây em không có cảm giác người ta thích chuyện đó, trẻ con là trẻ con, hết lớp 2 biết đọc biết viết biết đếm tới 100 là giỏi rồi.
Mình thấy sớm chứ có khi phụ huynh ở nhà thấy lớp 2 là muộn rồi ấy chứ, đáng ra phải học từ kindergarten!
Mip
Ừ, cũng có trẻ con máu kiếm tiền từ nhỏ. Hồi xưa, mình đọc báo có chị nào đấy kể chuyện thằng con "thầu" khăn đỏ cho cả lớp, giặt, là, phơi rồi mang đến cho bọn còn lại kiếm tiền há há.
Cũng như thỉnh thoảng mọc ra một đứa say mê chơi đàn hát gì đấy, nhỉ!

À, nói thế lại nhớ mình có đánh giá một giai vì tội bảo đại khái là "sau này con cái mà mê đàn hát thì phải cố mà cấm nó".
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.