Langven.com Forum

Full Version: Hành Trình Paris - Hà Nội Bằng Xe đạp
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Thalassa
Bạn Mip người làng cùng nửa kia của mình đã khởi hành bằng xe đạp từ Paris về Hà Nội, đây sẽ là một chuyến đi trong mơ mà chắc chắn là bất kỳ ai cũng ước ao được thực hiện một lần trong đời. Hành trình bằng xe đạp này của Mip sẽ đi qua nhiều quốc gia có địa hình đa dạng với núi non, sông hồ, làng mạc...

Các bạn vào trang Facebook của Mip để like ủng hộ nhé :

Facebook Page : (@click here)

Blog : Rollingpotatoes.com

root
QUOTE(Thalassa @ Sep 24 2014, 08:20 AM)
Bạn Mip người làng cùng nửa kia của mình đã khởi hành bằng xe đạp từ Paris về Hà Nội, đây sẽ là một chuyến đi trong mơ mà chắc chắn là bất kỳ ai cũng ước ao được thực hiện một lần trong đời. Hành trình bằng xe đạp này của Mip sẽ đi qua nhiều quốc gia có địa hình đa dạng với núi non, sông hồ, làng mạc...

Các bạn vào trang Facebook của Mip để like ủng hộ nhé :

Facebook Page : (@click here)

Blog : Rollingpotatoes.com
*



Cần phải vận động ngược lại mới đúng.
Đề nghị các bạn đang chơi FB trở lại làng Ven để ủng hộ bạn Mip đi xe đạp vượt đại châu. clap.gif
root
Thật lòng mà nói, đi xe đạp xa như thế chứng tỏ bạn Mip phải có thể lực vượt trội.
Người như vậy thì lấy chồng Tây mới có thể hòa hợp.
Xin chúc mừng đôi bạn trẻ!
Thalassa
QUOTE(root @ Sep 24 2014, 02:25 PM)
Cần phải vận động ngược lại mới đúng.
Đề nghị các bạn đang chơi FB trở lại làng Ven để ủng hộ bạn Mip đi xe đạp vượt đại châu.  clap.gif
*




Mình ủng hộ đề nghị của Rút, nhưng thường người ta thích những chỗ đông người vì nó đang là mốt, Nguyễn Quang Bích từng viết

Chúng thủy giai Đông tẩu
Đà giang độc Bắc lưu.

Tức là mọi con sông đều chảy về hướng Đông là nơi có biển, chỉ riêng sông Đà là chảy về hướng Bắc, nói ví von thế để thấy rằng quay về Langven nó cũng như là sông Đà chảy ngược vậy, cái này thì cứ để tự nhiên ai thích vào thì vào thôi, không ép được.

Đây là bạn Mip của chúng mình

http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20140924-165252.jpg


(to be continued...)
root
Lại có một bạn khác đạp xe theo chiều ngược lại: http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/dung-ngoi-t...25152027239.htm
Mip
QUOTE(root @ Mar 31 2015, 03:52 AM)
Lại có một bạn khác đạp xe theo chiều ngược lại: http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/dung-ngoi-t...25152027239.htm
*



Hahaha, một năm sau vào đây mới được đọc bài này. Thật thú vị là mình đã liên lạc (và vẫn giữ liên lac) với hai bạn này, vẫn đang hẹn hò về VN sẽ gặp nhau.

Bạn Root: thể lực tớ bình thường, không liên quan gì đến chuỵên "chồng tây" cả devil2.gif
langtubachkhoa
QUOTE(Mip @ Jun 10 2016, 08:55 AM)
QUOTE(root @ Mar 31 2015, 03:52 AM)
Lại có một bạn khác đạp xe theo chiều ngược lại: http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/dung-ngoi-t...25152027239.htm
*



Hahaha, một năm sau vào đây mới được đọc bài này. Thật thú vị là mình đã liên lạc (và vẫn giữ liên lac) với hai bạn này, vẫn đang hẹn hò về VN sẽ gặp nhau.

Bạn Root: thể lực tớ bình thường, không liên quan gì đến chuỵên "chồng tây" cả devil2.gif
*



Không thể nào "bình thường" được, Mip đã từng nói về mình rất rõ ràng: "về tuyết đối không nhão, về tương đối không nhão so vơi Tây"

Có 1 chú vừa làm PhD xong chỗ mình, đã lên kế hoạch đi xe đạp từ Pháp, qua Ban căng, đến tận Nepal
Mip
ko nhão không có nghĩa là thể lực vượt trội.
Mà có lẽ nào tớ tuyên bố "tuyệt đối với tuơng đối" nhỉ????
langtubachkhoa
QUOTE(Mip @ Jun 13 2016, 12:29 PM)
ko nhão không có nghĩa là thể lực vượt trội.
Mà có lẽ nào tớ tuyên bố "tuyệt đối với tuơng đối" nhỉ????
*



Mip đã tuyên bố thế mà.
Thể lực k vượt trội mà chỉ vượt một chút là đã quá lợi hại rồi, sau chuyến đi này thể lực của Mip sẽ vượt trội clap.gif smartass.gif
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.