Hi hi hi, nhiều bạn bè chị ha, hông biết anh nào là "ai" đó ha ;-) Chị cười tươi hén :crazying:
Hôm nay cũng là sinh nhật bé Cún con em họ em, nó cũng dễ thương lắm đấy nhưng sinh năm 88.
tdna
Jul 9 2003, 06:57 AM
Yêu Chip ,yêu chip nhất Chip ngày nào vẫn như hôm nay ,xinh xắn mũm mĩm hiền hòa vui tươi Chúc mừng Chip ,nhớ Chip nhìu nhìu
yuyu
Jul 9 2003, 02:20 PM
QUOTE
Dạo này chẳng thấy chị Chip đâu nhở
Biệt ly thế giới ảo để hội ngộ ở thế giới thực !
Mr. Smith
Jul 9 2003, 03:25 PM
Chúc mừng sinh nhật bạn Chíp nhé.
chipchipchip
Jul 9 2003, 04:12 PM
Chíp đây ạ, Nghe gọi là ló ra nhận quà ngay. Thanks mọi người. Thực ra là Chíp có bỏ thế giới ảo đi đâu đâu, vẫn ở làng mà, nhưng bận quá không cải thiện được tý quả củ nào đem ra bày thôi. Đợi hè sẽ tăng gia ạ
Câu hỏi bất ngờ nhất -Chíp có mua được cái bánh nào đủ chỗ cắm nến không vậy ? - May quá, được tận mấy cái liền, san ra, cắm vẫn đủ, cưng à
yuyu
Jul 9 2003, 04:39 PM
Đủ chứ ? Ở các buổi lễ , người ta đếm theo ....chục chứ không đêm theo đơn vị . Nếu ai đã đi dự các buổi lễ lên đồng chả hạn, sẽ hiểu ngay khi mà thế giới thực - ảo đan xen, người ta đếm theo chục ( thậm chí theo trăm ). Chả hạn khi "Ngài" ngự giá về phát lộc, bạn sẽ nhận được ...1 cây hương ! Nhớ đừng vút đi - vì nó tương đương 10.000 hoặc 100.000 đ để lĩnh . Có nhiều đám lên đồng giầu có đơn vị tính là USD.