A, bắt đầu hấp dẫn rồi đây!
Tôi đã nói là tranh cãi về thế nào là trí thức thì có mà...cãi nhau cả đời mà!
Tôi thì nói thế này nhé:
Cái anh gọi là "có học" nghĩa là mới chỉ có "tri thức" hay nói nôm na theo kiểu bây giờ là có "bằng cấp" mà thôi.
Để đi từ cái gọi là "tri thức" sang chỗ tự mình "trí" được những sự hiểu biết này, sử dụng được nó một cách thông minh, sáng tạo thì lại là một giai đoạn khác.
Tôi chỉ dám mạn bạn trong khuôn khổ nền VH VN thôi nhé
Có bao giờ một người thiếu "giáo dục" lại có thẻ trở thành người có "tri thức" không?
Tôi nghĩ là "giáo dục" + "tri thức" = "văn hóa"?
Nếu như các bác muốn tách rời "Tri thức", "giáo dục", "văn hóa" ra khỏi nhau thì thiết tưởng là sẽ khó bàn luận lắm đấy.
Còn "chất lượng" của một anh "tri thức" trong hành xử cá nhân có lẽ thuộc về phạm trù "đạo đức"?
Cảm ơn những câu "not sure" của bác FR
phiền bác nói rộng hơn "why?"
Cái vấn đề rất lớn ở VN hiện nay là không ai đưa ra được một định nghĩa rõ ràng về "Trí thức"? Người ta nói cửa miệng nhưng hoàn toàn không hiểu nó nói lên cái gì cả? Bác nào có từ điển Hán-Việt thì tra cứu giùm nhé?